Em họ, người đã đưa Game bước vào cuộc đời tôi

Nguyễn Lê Thiên Toàn  - Theo Helino | 05/04/2018 04:44 PM

Bài dự thi của độc giả Nguyễn Lê Thiên Toàn về người em họ của mình.

“Game là thứ chẳng ra gì, mày sẽ không có tương lai khi cố bám víu vào nó.” Đấy là câu mà mọi người đều nói với tôi. Trong mắt nhiều người game chỉ là một thứ vô bổ hay có ích hơn một chút thì là công cụ giải trí. Nhưng đối với tôi nó lại là nơi chôn sâu rất nhiều kỉ niệm cả vui lẫn buồn của bản thân.

Biết đến game từ khi còn rất nhỏ, tuy nhiên những ấn tượng sâu sắc về chúng thì không thể nào quên được, từ game 4 nút, đến game thùng, rồi từ đĩa cứng sang đĩa CD như bây giờ, giờ đây tất cả đều dần mờ nhạt vì internet đã rất thịnh hành. Con người đã mang tôi tiếp cận với thế giới ảo không phải là game thủ nổi tiếng hay streamer danh giá nào, mà chỉ đơn giản là một người chơi game bình thường.

Ắt hản đối với những người lớn hơn tôi sẽ không ai nghĩ rằng một thằng bé sinh năm 2000 lại có thể biết nhiều về những món game ngày xưa như vậy. Chính con người tuyệt vời ấy đã giúp tôi biết đến mọi thứ và tôi luôn có thể tự hào mà nói rằng những thứ 9x biết tôi cũng biết. Cậu ấy chính là em họ tôi, một đứa em theo vai vế nhưng tuổi thì lại lớn hơn rất nhiều. Khi vào cấp 3, nó chuyển đến nhà tôi sống và rồi từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều điều về game qua sự hiểu biết của nó.

Bắt đầu với những tựa game plash như “bắn binladen”, “hứng trứng”,… rồi dần dần hiện đại hơn đến những tựa game crack hay game online chơi trực tiếp trên Vuigame, Y8,… Tuy chỉ là những tựa game đợn giản nhưng cũng đủ mang đến cho anh em chúng tôi những giây phút vui cười thoải mái với nhau. Sau này khi lớn hơn rồi, tôi bắt đầu tìm đến những tựa game như Warcraft, Megaman x4,…. Và dần dần, bắt đầu muốn tìm hiểu nhiều hơn về game và biết đến các tựa game online của Zing me và VTC game mà có lẽ ai cũng biết, đấy là Boom Online, Audition, hay thậm chí là cả Gunny.

Dần dần thời gian trôi qua, giờ đây em tôi đã có cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình, nó dần quên đi thằng anh nhỏ tuổi suốt ngày đòi chơi game. Mà có lẽ rằng có khi nó còn không để ý đến việc đã vô tình tạo cảm hứng cho tôi về game.

Đến bây giờ, tôi đã chơi rất nhiều tựa game và thể loại game, nhưng khi chạm đến những tựa game cũ thì đâu đó vẫn hiện lên hình ảnh một đứa em to xác đang ngồi sát bên hướng dẫn cho mình. Giờ đây, tôi chỉ còn biết âm thầm ngồi nhìn từng tựa game ngày xưa mình chơi lần lượt xuống cấp và bị gỡ bỏ như Boom Online trong năm vừa rồi.

Giờ tôi đã học 12, chỉ còn rất ít thời gian để tận hưởng năm tháng học trò quậy phá. Biết đâu được, khi đã có cuộc sống riêng có lẽ tôi cũng sẽ không thể gắn bó nhiều với game như trước. Cũng giống như việc hiện giờ em tôi đã bận rộn lo toan cho sự nghiệp của bản thân. Sẽ rất khó để có những buổi cúp học chơi game cùng đám bạn, hay những lúc rảnh rỗi ngồi đọc tin tức về game và ngồi đợi từng phút ra mắt tựa game mình yêu thích.

Tôi không hẳn là một game thủ chính hiệu, mà có lẽ chỉ hơn một người chơi game bình thường một chút. Đối với tôi game là kỉ niệm, và là một người bạn không thể thay thế. Game chứng kiến anh em tôi lớn lên và trưởng thành, game hòa vào niềm vui của chúng tôi khi chúng tôi hạnh phúc, game cùng chia sẽ nỗi buồn với chúng tôi khi chúng tôi có việc gì đó không được như ý muốn. Dần dần game trở thành một người bạn, một người đồng hành trong một quãng thời gian rất dài. Dù cho mai sau có thể nào, tôi vẫn luôn muốn rằng lâu lâu anh em tôi có thể gặp nhau làm vài trận game, cười vài tiếng với nhau, thế là đủ.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.