Eiichiro Oda đã khẳng định kho báu One Piece là có thật, vậy trong đó có gì?

Sendor Grimer  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/03/2017 12:41 PM

Sau khi tiết lộ về sự tồn tại của kho báu One Piece cách đây không lâu, tác giả Eiichiro Oda lại làm fan “đứng ngồi không yên” khi nói rằng đã chuẩn bị cái kết cho bộ manga này. Rất nhiều giả thiết đã được đặt ra để đồn đoán về thứ thực sự có trong kho báu One Piece.

Có thể khẳng định, bộ truyện tranh One Piece của tác giả Eiichiro Oda là một trong số những sản phẩm thành công nhất của nền công nghiệp truyện tranh Nhật Bản. Không chỉ sở hữu số lượng fan khổng lồ trên khắp thế giới, nó còn tạo ra cả nền văn hóa riêng với rất nhiều điểm thú vị và khác biệt. Câu chuyện của One Piece kể về hành trình truy tìm một kho báu huyền thoại mang chính tên One Piece và ước mơ trở thành Vua hải tặc của cậu bé Luffy.

Mơ ước sở hữu kho báu One Piece đã giúp Luffy vượt qua nhiều hải trình gian khổ
Mơ ước sở hữu kho báu One Piece đã giúp Luffy vượt qua nhiều hải trình gian khổ

Cách đây không lâu, trong một cuộc phỏng vấn tác giả Eiichiro Oda, ông đã tiết lộ One Piece là kho báu hoàn toàn có thật chứ không chỉ là “món quà tinh thần” như nhiều người nghĩ. Bởi như vậy mới xứng đáng là phần tưởng thưởng cho Luffy và các đồng đội, cũng như sự hi sinh của nhiều nhân vật lớn khác trong tác phẩm. Đồng thời ông cũng cho biết đã có cái kết dành cho One Piece nhưng chưa xác định được thời gian. Dù vậy vẫn có hàng ngàn giả thuyết được đặt ra bởi các fan về cái kết của tác phẩm cũng như bí mật trong kho báu One Piece. Dưới đây là những giả thuyết hợp lý nhất được bình chọn cao trong MangaVL.Net – Cộng đồng Otaku lớn nhất Việt Nam.

One Piece chứa hàng tỷ tỷ tỷ tỷ… Berry đủ để tất cả sống xa hoa đến mấy đời

Dù là phần thưởng vô cùng lớn nhưng đây lại là khả năng mà chắc hẳn chẳng một fan One Piece nào muốn nó xảy ra cả. Bởi nếu quả thực như vậy thì những tình tiết cảm động của truyện như: Sự ra đi của Ace, chia tay Going Merry, cái chết của Râu Trắng... sẽ chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa vì chúng xảy ra vì tiền. Nó sẽ là một cái kết cực kì “thô lỗ” đánh thẳng vào trái tim người hâm mộ. Thế nhưng đây vẫn là giả thiết được đánh giá cao bởi thực tế nhiều khi cũng rất phũ phàng.

Không biết người khác thế nào, chứ Nami chắc chắn sẽ thích điều này
Không biết người khác thế nào, chứ Nami chắc chắn sẽ thích điều này

Trước đó, các nhân vật trong One Piece đều có cuộc sống lênh đênh trên biển nên việc sở hữu một số tiền khổng lồ sẽ là một cơ hội để họ giã từ nghề hải tặc, tận hưởng cuộc sống một cách yên bình trên đất liền. Tuy nhiên nếu “Thánh” Oda thực sự muốn One Piece là một kho vàng thì chắc hẳn sự tôn trọng và hâm mộ dành cho ông sẽ giảm sút đáng kể sau khi tác phẩm kết thúc.

One Piece chứa hàng trăm loại trái ác quỷ khác nhau?

Đây là một ý tưởng không tồi cho kho báu huyền thoại. Như chúng ta đều biết, trái ác quỷ là những trái cây có hình thù khá kỳ dị với mùi vị cũng dị không kém. Chúng cho người ăn một sức mạnh đặc biệt và không giống nhau. Điều này khiến cho giá của mỗi trái ác quỷ là cực kỳ đắt (hàng trăm triệu berry). Tuy nhiên, để đổi lấy sức mạnh đó, ngoài số tiền khổng lồ để mua chúng, người ăn còn phải chịu sự trừng phạt của đại dương, đó là vĩnh viễn không thể có được khả năng bơi lội.

Kho báu sẽ là sức mạnh được ban cho tất cả những người khám phá ra
Kho báu sẽ là sức mạnh được ban cho tất cả những người khám phá ra

Nếu One Piece chứa rất nhiều loại trái ác quỷ khác nhau thì sẽ là một điều khá thú vị. Tuy nhiên, điều này lại không thực sự cần thiết vì nếu đã tìm ra One Piece thì chắc chắn phải có sức mạnh vô song chứ không cần phải thêm sức mạnh từ trái ác quỷ nữa. Trừ phi đó là những người muốn trở thành bá chủ thế giới với sức mạnh không thể cản phá.

One Piece chứa hàng trăm ngàn… quái vật

Đây là giả thiết gây giật mình cho rất nhiều fan hâm mộ. Chắc nhiều người còn nhớ trò chơi khăm mở hộp kho báu và bất ngờ cả tá quái vật ùa ra để hù dọa người chơi. Với tính cách của Gol D. Roger thì chưa chắc rằng ông ta sẽ không chơi khăm cả đoàn thủy thủ bằng kho báu toàn là quái vật bên trong.

Kho báu đâu không thấy, mở ra lại gặp đống quái này thì đúng là “đắng lòng”
Kho báu đâu không thấy, mở ra lại gặp đống quái này thì đúng là “đắng lòng”

Nếu điều này trở thành sự thực thì có vẻ như ý nghĩa của One Piece hơi “xàm xí” vì chỉ là một trò chơi khăm vớ vẩn để đổi lấy hành trình truy tìm đầy gian khổ, vất vả và sự hi sinh của rất nhiều nhân vật. Có lẽ “Thánh” Oda sẽ chẳng muốn các nhân vật thù ghét mình đến vậy đâu.

One Piece chỉ là một phần của câu chuyện?

Một kho báu lớn lại có tên là “một mẩu”? Có rất nhiều fan cho rằng, One Piece chỉ là một phần trong câu chuyện bất tận của Luffy và đồng đội. Mỗi One Piece sẽ chứa một phần của một tấm bản đồ khổng lồ dẫn tới kho báu thực sự.

18 năm mà chưa tìm nổi 1 mảnh? Ông định bắt tôi đi tìm đến khi nào nữa?
18 năm mà chưa tìm nổi 1 mảnh? Ông định bắt tôi đi tìm đến khi nào nữa?

Đây cũng là một giả thuyết khá logic vì cái tên One Piece mà Oda đã đặt. Tuy nhiên với các fan thì đây sẽ là một tin không vui chút nào vì đã qua gần 800 chap truyện (18 năm), “mẩu” đầu tiên vẫn chưa được tìm thấy. Không hiểu “các mẩu” khác sẽ thế nào, chưa kể việc tìm kho báu chính (sau khi ghép các mẩu) chắc chắn cũng sẽ mất thời gian không kém, mà tuổi tác của tác giả Eiichiro Oda thì chỉ có hạn.

Đó là những giả thiết được đặt ra bởi cộng đồng Otaku Việt Nam, theo bạn còn có những giả thiết hợp lý nào khác? Cùng tham gia chia sẻ tại MangaVL.Net ngay nhé!

Sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet