Đừng Gato nhé! Cho dù kém nhất truyện nhưng 3 chàng trai sau lại có bạn gái xinh nhất hội đó!

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/11/2017 01:30 PM

Hãy cùng thử điểm qua một vài nhân vật tùy khù khờ, không có tài năng nổi trội mà lại được tác giả ban tặng cho những cô bạn gái xinh đẹp nhất trong truyện nhé.

Trong các tác phẩm điện ảnh, cũng như những bộ truyện tranh nổi tiếng, bên cạnh lớp nhân vật chính được đa phần khán giả chú ý tới, vẫn còn một lớp nhân vật phụ, thường thì tỏ vẻ khù khờ, không có tài năng nổi trội nhưng lại được tác giả vô cùng ưu ái khi ban tặng cho những cô bạn gái xinh đẹp nhất nhì trong truyện. Hãy cùng thử điểm qua một vài nhân vật “hay không bằng hên” này, tuy tài năng có hạn nhưng may mắn lại vô biên này nhé!

Krillin trong 7 Viên Ngọc Rồng

Bộ truyện tranh 7 viên ngọc rồng đã từng cày nát tuổi thơ của không biết bao nhiêu thế hệ bạn trẻ. Cùng với Doraemon, đây được coi là bộ truyện huyền thoại, mà thậm chí tới cả thời điểm hiện tại, khi đã tái bản nhiều lần, đây vẫn là một trong những bộ truyện bán chạy nhất.

Bên cạnh những nhân vật chính như gia đình nhà Songoku, Vegeta, vẫn còn đó một cái tên phụ, gần như chẳng bao giờ đóng góp gì nhiều trong những trận đại chiến, nhưng lại có số hưởng vô cùng tận trong 7 Viên Ngọc Rồng. Vâng, nhân vật đang được nhắc tới ở đây chính là Krillin – chú lùn trọc, và cũng là bạn thân từ thưở nối khố của Songoku.


Gia đình hạnh phúc của Krillin và Póc.

Gia đình hạnh phúc của Krillin và Póc.

Vai trò của Krillin chỉ thật sự được nhắc tới nhiều trong phần Songoku đại chiến “Xên Bọ Hung”. Chỉ vì nảy sinh lòng thương hại, và sau này là tình cảm với cô robot số 18 “Póc” mà Krillin không nỡ xuống tay hủy diệt. Và đó là bước ngoặt lớn dẫn đến mối tình trong mơ giữa chàng trai khù khờ và cô gái xinh nhất Dragon Ball. Câu truyện kết thúc với Happy Ending giữa chàng và nàng khi Krilin kết hôn với Póc và có cho mình một nhóc gái vô cùng kháu khỉnh.

Ron trong Harry Potter

Không như Harry Potter – người nổi bật và được vô số cô nàng theo đuổi, nhân vật phụ Ron khá chìm lắng, cũng như không có nhiều đất diễn. Thẳng thắn ra mà nói thì Ron cũng không có nhiều khả năng đặc biệt, ngoại trừ sự dũng cảm, tốt bụng và nhất là tình bạn tri kỷ với Harry.

Thế nhưng phải nói rằng, chính nhờ sự khù khờ đó, mà Ron đã chinh phục được trái tim của cô nàng Hermione – nhân vật thông minh, tốt tính và cũng xinh đẹp bậc nhất trong bộ truyện. Đặc biệt là khi tác phẩm này được chuyển hóa thành phim ảnh, vẻ đẹp của cô nàng Hermione trên màn ảnh càng cuốn hút hơn khi được Emma Watson thủ vai quá thành công.


Cặp đôi hạnh phúc trong Harry Potter.

Cặp đôi hạnh phúc trong Harry Potter.

Sau bao lần vào sinh ra tử cùng nhau, đôi bạn thân Ron và Hermione thưở nào giờ đây đã thành một cặp, và tất nhiên là một Happy ending đang chờ đợi họ ở phía trước, với điều kiện là tác giả J.K.Rowling để bộ kiệt tác của mình ngủ yên. Đừng đưa cặp đôi này vào những chuyến phiêu lưu nào nữa khi mà kẻ thù lớn nhất của giới phù thủy, Voldemort đã bị tiêu diệt.

Yonouchi trong Yugi - Oh

Nhiệt tình, táo bạo, nông nổi và nhất là trọng tình nghĩa là những điểm nổi bật của Yonouchi. Tuy nhiên, đây cũng là nhân vật tạo nên vô số tình huống hài hước, hậu đậu trong bộ truyện. Đó có lẽ cũng là sắc màu mới mẻ mà tác giả của Yugi Oh nhắm tới, bên cạnh một Yugi có quá nhiều thăng trầm kể từ khi giải mã được Trò Chơi Ngàn Năm.

Không có gì nổi bật, nhưng với sự cầu tiến, cùng với được tiếp xúc và rèn luyện thường xuyên với Yugi, Jonouchi dần dần trở thành một game thủ đấu bài xuất sắc và có hạng. Thậm chí trong trận khổ chiến với Yugi, khi bị Marik điều khiển lý trí, Jonouchi còn suýt nữa đã đánh bại cậu bạn thân nhất của mình.


Jonouchi và Maikuzaku.

Jonouchi và Maikuzaku.

Tuy tác giả không đề cập rõ ràng, nhưng Jonouchi cũng thuộc dạng “số hưởng”, khi cậu chàng gần như đã chiếm được trọn cảm tình của cô nàng Maikuzaku – nhân vật nữ xinh và nóng bỏng nhất bộ truyện. Bỏ qua một Anzu mờ nhạt và có phần khép kín, thì Maikuzaku là bóng hồng nổi bật duy nhất trong bộ truyện. Và dường như trái tim của cô nàng lại đã dành chọn cho anh chàng rồi.