Dư luận bủa vây, liệu siêu sao Việt Nam - Sofm có gục ngã tại đấu trường Trung Quốc?

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/06/2016 12:14 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cậu bé 18 tuổi Lê Quang Duy với nick name Sofm – Style of me – mang trong mình một hoài bão lớn, một tư duy sắc bén, thế nhưng trong sâu thẳm con người cậu vẫn chỉ là một cậu bé ngây thơ, “mặt búng ra sữa”.

Vậy là đã hơn 2 tháng kể từ ngày cậu bé Lê Quang Duy (Sofm) đặt chân đến Trung Quốc, một thân một mình, hành trang của cậu chỉ vỏn vẹn là vốn tiếng Anh khá ổn và kỹ năng chơi game tuyệt đỉnh. Và có lẽ, cậu đã không biết được rằng, trước mặt mình lại nhiều chông gai đến như vậy.

Cậu bé 18 tuổi Lê Quang Duy với nick name Sofm – Style of me – mang trong mình một hoài bão lớn, một tư duy sắc bén, thế nhưng trong sâu thẳm con người cậu vẫn chỉ là một cậu bé ngây thơ, “mặt búng ra sữa”, chưa từng va vấp xã hội vì trong suốt những ngày tháng ngồi ghế nhà trường, ngoài việc học, thú vui duy nhất của cậu là Liên Minh Huyền Thoại.

Với tinh thần của một game thủ chuyên nghiệp, cậu đã mang đến cho LPL một làn gió mới, làm bừng tỉnh những khuôn mặt còn mơ ngủ, khiến cả thế giới chú ý tới mình. Một phong cách đi rừng độc nhất vô nhị, một tư duy chiến thuật sắc lẹm, một cá tính chỉ có ở những người đã quá tự tin vào khả năng của bản thân. Đó mới chính là “phong cách của Duy”. Báo chí Trung Quốc và thế giới đã tốn không ít giấy mực để phân tích lối đi rừng này, các đội tuyển đối mặt với Snake giờ đã phải luôn dành một lượt cấm vào vị trí của Sofm. Và Sofm vẫn hiên ngang tuyên bố, tôi – với phong cách của riêng tôi, không ai có thể cản bước chân tôi.

Tuy nhiên, chắc bạn còn nhớ, ngay từ khi bước chân đến Trung Quốc và chưa thi đấu, Sofm đã ngay lập tức nhận được sự kỳ thị chỉ bởi một nhẽ, cậu là người Việt Nam. Cũng là điều dễ hiểu bởi cho đến bây giờ, Đông Nam Á vẫn chỉ là một vùng trũng của LMHT thế giới. Dù có tài giỏi đến đâu thì cũng chưa chắc “có tư cách” được góp mặt tại giải đấu hàng đầu thế giới này.

Huấn luyện viên của Snake phải đứng ra mong người hâm mộ cho Sofm cơ hội thể hiện: “Tôi hy vọng người hâm mộ không nên nói những điều khó nghe đối với anh chàng đến từ Việt Nam này, hiện nay gần như người hâm mộ LMHT Việt Nam đều dõi theo bước chân anh ấy, thế nhưng chúng tôi vẫn cần có những kết quả thực tế từ những trận đấu tập của cả đội. Hiện có rất nhiều người hâm mộ tỏ ra phân biệt hay kỳ thị anh ấy, nhưng anh ấy là một game thủ có tố chất. Anh ấy có ID là Sofm, tôi cũng chưa biết nếu anh ấy được có tên trong đội hình xuất phát thì sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết rằng, hiện tại anh ấy đang rất nỗ lực, năm nay 18 tuổi, anh ấy đã bắt đầu kiếm tiền từ năm 14, 15 tuổi rồi, không chỉ là LMHT, cứ miễn game nào có giải đấu thì anh ấy đều tham gia”. Và bằng thực lực của mình, Sofm đã đập tan mọi ánh mắt nghi ngờ.

Thế nhưng, chơi quá hay nhiều khi cũng là một cái tội. Tôi là nghĩ đến một câu nói rất hay từ Táo Quân năm vừa rồi: “giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh nó tìm cách tiêu diệt”. Có thể dễ dàng nhận ra một điều rằng, Sofm hiện nay đang bị tất cả các game thủ đang thi đấu tại LPL “tìm cách tiêu diệt”. Kể từ sau trận đấu ra mắt cực kỳ thành công trong trận đấu với Newbee, khiến cho NB.Swift phải tự thắc mắc rằng có khi game bị lỗi vì quái rừng ra chậm hơn so với thường lệ, trên một phương diện nào đó, Sofm đã trở thành cái gai trong mắt của các game thủ đi rừng tại LPL.

Không một ai lại muốn để cho thằng bé “vắt mũi chưa sạch” đến từ vùng trũng của LMHT thế giới, chân ướt chân ráo đến với LPL mà cưỡi đầu đạp cổ mình như thế được. Kể từ đó, những WE.Condi, LGD.Eimy, IG.Kid, OMG.JueJue…đã đầu tư tất cả nguồn lực để ngăn chặn bước chân của Sofm sang phía rừng mình. Dần dần, Sofm không phải là chuyện riêng của một người, mà là chuyện chung của cả cộng đồng LPL, Sofm một bên và những người còn lại một bên. Chẳng phải ngẫu nhiên mà fan hâm mộ đã bình luận rằng: “Thắng vì Sofm, thua cũng vì Sofm. Có vẻ như Sofm là người chơi bị khắc chế nhiều nhất LPL, đến cả Mlxg và Clearlove cũng không bị khắc chế như vậy”.

Ngoài ra, Sofm bị kỳ thị cũng một phần do lỗi của chính cậu. Trong một lần luyện tập tại Rank Hàn, không biết vô tình hay hữu ý, Sofm đã gõ dòng chữ “SB China”. Đây là một câu lăng mạ khá thậm tệ mà người Trung Quốc hay sử dụng dành cho những thứ mình ghét cay ghét đắng. Sau đó, dù có giải thích rằng thực chất Sofm muốn viết “$$ China”, nhưng cậu cũng đã không thể tránh khỏi sự chỉ trích của cộng đồng LMHT Trung Quốc. Họ cho rằng ít nhất phải tìm hiểu phong tục tập quán nơi đây, phải thể hiện phong cách của một game thủ chuyên nghiệp, không phải có một chút danh tiếng mà bắt đầu “muốn làm gì thì làm”.

Tích tiểu thành đại, nhiều cái bực nhỏ gộp lại thành một cái bực lớn. Anti fan chỉ đợi cho Sofm và đồng đội thất bại, chơi không đúng sức mình là lập tức đăng tải những bình luận không được thiện chí, thậm chí còn lăng mạ, đe dọa. Có thể việc chưa có thời gian để học tiếng Trung cũng là một lợi thế của Sofm trước búa rìu dư luận, thế nhưng, nếu sự việc này còn tiếp diễn, thì chắc chắn Sofm sẽ rất khó khăn trong việc tồn tại ở một môi trường thi đấu khắc nghiệt như LPL. Kỳ thị Sofm, người hâm mộ còn đánh đồng kỳ thị luôn cả Snake. Chính vì thế mà trong những trận đấu gần đây, hầu như phải đến 80% người hâm mộ ủng hộ đội đối đầu với Snake.

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận đông đảo người hâm mộ LMHT Trung Quốc ủng hộ chàng trai trẻ tuổi của chúng ta. Và Sofm có được điều này hoàn toàn là do tài năng thiên bẩm của mình. Trong lần đầu tiên Stream tại máy chủ Trung Quốc, Sofm đã thu hút được lượng khán giả cực lớn. Mặc dù không nói chuyện trong khi Stream nhưng những kỹ năng cậu thể hiện đã khiến bao nhiêu con tim phải thổn thức.

Bên cạnh đó, người hâm mộ Việt Nam luôn một lòng hướng tới Sofm, luôn luôn theo dõi từng bước tiến của cậu trong từng trận đấu. Tin chắc rằng Sofm vẫn luôn theo dõi tin tức từ Việt Nam, và khi biết được có những người như chúng ta, Sofm sẽ ngày càng tự tin, phấn đấu hơn nữa trên con đường chuyên nghiệp của mình.