Dù kết thúc, Cảnh Sát Kỳ Tài vẫn sẽ mãi là truyện tranh không thể nào quên với cả Nhật Bản lẫn Việt Nam

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/09/2016 04:18 PM

Cho dù truyện đã kết thúc nhưng chắc chắn Cảnh Sát Kỳ Tài - Kochikame vẫn sẽ là tựa truyện tranh không thể nào quên đối với độc giả Việt Nam.

Trong những ngày vừa qua, khán giả và người yêu truyện tranh tại Việt Nam, đặc biệt là thế hệ độc giả 8x và 9x đã nhận được một tin khá đáng buồn, đó là tựa manga có số tập nhiều nhất hiện nay Kochikame đã đi đến hồi kết. Thông tin được chính tác giả, họa sĩ Osamu Akimoto thông báo tới độc giả trên tạp chí Shounen Jump.

Khi nhắc đến Kochikame thì có lẽ rất nhiều độc giả trẻ tuổi sẽ cảm thấy xa lạ với tên tuổi này bởi thực tế, truyện đã được ra mắt từ tận những năm 1976. Rất nhiều độc giả tại Nhật Bản cũng như ở Việt Nam từng đùa vui rằng đời bố mình đã từng đọc Kochikame và tới nay, khi họ đã lên ông, lên bà hết rồi nhưng mà truyện vẫn còn chưa kết thúc.

Để nói về mức độ dài hơi của Kochikame thì có thể liên tưởng một cách đơn giản như thế này. Bạn có thấy rằng One Piece, ông hoàng truyện tranh đương đại có dài hay không? Câu trả lời sẽ là có phải không nào? Thế nhưng, khi mà họa sĩ Osamu Akimoto bắt đầu xuất bản Kochikame trên tạp chí Shounen Jump vào năm 1976 thì lúc đó họa sĩ Eiichiro Oda nhà ta mới chỉ... tròn 1 tuổi mà thôi.

Từ đó đến nay đã 40 năm trôi qua nhưng Kochikame vẫn luôn được xếp vào danh sách những truyện tranh bán chạy hàng đầu tại Nhật Bản do sự hài hước cùng cốt truyện giản dị, phù hợp với nhiều đối tượng độc giả của tác phẩm này. Thậm chí, truyện còn đứng thứ 3 trong danh sách những đầu manga được xuất bản nhiều nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau One Piece và Dragon Ball mà thôi.

Tại Việt Nam thì mặc dù truyện không quá mức nổi tiếng nhưng trong suốt một thời kì dài, khi mà truyện tranh lậu vẫn còn tràn lan trên thị trường thì Cảnh Sát Kì Tài (tên tiếng Việt của Kochikame) cũng là cái tên được nhắc đến rất nhiều tại các cửa hàng bán và cho thuê truyện tranh vào thời kì đầu những năm 2000.

Điểm nhấn của Kochikame là ở sự hài hước, sáng tạo của tác giả trong những câu chuyện thường ngày xảy ra tại đồn cảnh sát nhỏ nằm phía trước công viên Kameari. Nhân vật chính là anh chàng cảnh sát trung niên Kankichi Ryotsu (thường được gọi là Ryo-san) với những phát kiến, những hành động kì quặc của mình đã gây nên biết bao tình huống dở khóc dở cười cho những người xung quanh.

Bên cạnh đó thì để phù hợp hơn với thị hiếu độc giả thay đổi liên tục trong suốt 40 năm xuất bản, họa sĩ Osamu Akimoto đã phải liên tục thay đổi lại nét vẽ và hình hải của các nhân vật chính. Bạn có thể thấy được đôi chút sự thay đổi đó qua những hình ảnh so sánh dưới đây.

Tất nhiên, bữa tiệc vui nào rồi cũng phải tới lúc phải tàn và như tác giả Osamu Akimoto chia sẻ thì dù ông không muốn nhưng cũng đã đến lúc để Kochikame kết thúc. Trong tháng 09 này, truyện sẽ được ra mắt tập thứ 200 và cũng đồng thời là tập cuối cùng của mình tại Nhật Bản.

Sau khi thông tin này được công bố, đã có khá nhiều độc giả tại Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối bởi hiếm có một tựa manga nào có tuổi thọ còn lớn hơn của tuổi trung bình của độc giả hiện nay. Không những thế, ngay cả số tập của truyện cũng khiến cho nhiều người phải giật mình mỗi khi muốn sưu tập hay quyết định... đọc lại Kochikame từ đầu. Không phải ai cũng có đủ sự kiên nhẫn để đọc tất cả 200 tập truyện của Kochikame bởi việc tìm kiếm đủ lại từng đấy truyện cũng đã là cả một vấn đề nan giải rồi.