Dự đoán 10 thế lực lớn sẽ đến giải cứu nếu Luffy bị xử tử (P.1)

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/05/2017 02:53 PM

Mắt diều hâu Mihawk đã từng nói về Luffy thế này: “Cậu ta có khả năng làm đồng minh với mọi người cậu ta gặp. Và đó là khả năng đáng sợ nhất trên tất cả các đại dương...”.

Những ấn tượng đầu tiên trong lòng các fan về Luffy Mũ Rơm đó là một một cậu bé vui tính, hay ngoác miệng cười, rất mê thịt và khá ngốc nghếch. Nhưng điều quan trọng nhất giúp Luffy trở thành nhân vật được đông đảo mọi người mến mộ chính là cậu luôn yêu thương, hết lòng vì đồng đội và sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Vậy trong bài viết này, hãy thử tượng tượng nếu Luffy bị Hải quân bắt và đem ra xử tử thì sẽ thế nào nhỉ? Đó hẳn phải là một sự kiện lớn gây chấn động tới toàn thế giới và thậm chí còn “rình rang” hơn vụ Ace bị xử tử gấp nhiều lần. Liệu sẽ có bao nhiêu con người, bao nhiêu thế lực sẽ đến để giải cứu Mũ Rơm đây? Cùng nhau dự đoán nhé!

1. Băng Mũ Rơm

Mối quan hệ giữa các thành viên băng hải tặc Mũ Rơm không phải chỉ là sự ràng buộc giữa thuyền viên và thuyền trưởng mà đó còn là tình cảm thiêng liêng giữa những người bạn, người đồng đội, người anh em trong một gia đình. Nên chắc chắn rồi, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, nếu Luffy có bị bắt thì cả băng sẽ tìm mọi cách dù phải bất chấp tất cả để giải cứu thuyền trưởng của mình đầu tiên. Cũng giống như lần cả băng Mũ Rơm đột phá vòng vây, đối đầu với lực lượng hải quân và chính phủ thế giới để cứu thoát Robin tại Enies Lobby vậy.

2. Bộ tộc Kuja

Kuja là một tộc người chỉ toàn các nữ chiến binh mạnh mẽ sinh sống trên hòn đảo Amazon Lily rất yêu quý Luffy. Khoảng thời gian 2 năm timeskip, Luffy đã tập luyện tại đây trong sự bao bọc, yêu thương của những con người này.

Không những thế, nữ vương của bộ tộc Boa Hancock lại yêu say đắm Mũ rơm Luffy nên chắc chắn cô sẽ không chỉ khoanh tay đứng nhìn “người mình yêu” bị hải quân hành quyết mà sẽ tìm mọi cách giải cứu Luffy. Và nếu Boa đi cứu Luffy thì bộ tộc Kuja cũng tham gia và đây sẽ là một lực lượng mạnh khiến hải quân phải dè chừng cho mà xem.

3. Băng Tóc Đỏ

Hải tặc Shanks tóc đỏ chính là người đã truyền cảm hứng cho cậu bé Monkey D. Luffy trên hành trình trở thành Vua hải tặc. Sau khi chứng kiến quyết tâm ra khơi của Luffy, với niềm tin vào thế hệ trẻ sẽ mở ra một thời đại mới của hải tặc, Shanks đã chấp nhận hy sinh cánh trái để cứu Luffy thoát chết khỏi 1 con Vua Biển.

Shanks còn tặng chiếc mũ rơm yêu quý của mình cho Luffy với lời hẹn sẽ gặp cậu bé vào 1 ngày nào đó khi cả 2 cùng đứng ở trên đỉnh cao của thế giới hải tặc. Thế nên, chẳng có lí nào Shanks nói riêng cũng như băng Tóc Đỏ nói chung lại để mặc Luffy cho hải quân hành quyết.

4. Quân cách mạng

Dragon - thủ lĩnh quân cách mạng là cha của Luffy còn Sabo - tổng tham mưu trưởng quân cách mạng là anh trai của Luffy. Như bạn thấy rồi đó, 2 người đứng đầu quân cách mạng đều là người thân với Mũ rơm nên nếu “người nhà” có chuyện gì thì liệu họ có thể bỏ mặc làm ngơ. Với một người coi trọng tình anh em như Sabo thì điều đó chắc chắn là không thể rồi.

Xét về nhân lực quân cách mạng đến nay vẫn chưa rõ nhưng nó đã hoạt động hơn 10 năm và là một mối đe dọa cho chính quyền thế giới thì có thể cho thấy lực lượng của quân cách mạng cũng “không phải dạng vừa đâu” nhé.

5. Những Okama

Sau khi nhóm Mũ Rơm lạc nhau ở quần đảo Sabaody, Sanji đã có khoảng thời gian 2 năm luyện tập ở đảo Momoiro nơi các Okama sinh sống. Mặc dù họ đã gây cho Sanji không ít “khó khăn” nhưng vẫn có thể xem là bằng hữu vì nhờ có họ mà Sanji mới có thể tiến bộ vượt bậc như ngày hôm nay.

Mặt khác, Emporio Ivankov - Tư lệnh quân cách mạng – người đứng đầu những Okama này lại có mối thâm tình với Luffy sau khi gặp nhau ở Impel Down và cùng nhau giải cứu Ace nữa chứ. Vậy là lại có thêm một cơ số người đến giải cứu Luffy nếu như bị Hải quân bắt nữa rồi.