Dù bỏ học vì game và bạn gái có thai, anh chàng game thủ vẫn có cái kết viên mãn

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/08/2016 05:15 PM

Câu chuyện của anh chàng game thủ này đã được cộng đồng mạng lan truyền trong những ngày qua.

Như bạn đọc đã biết, kể cả cho đến ngày nay, khi mà xã hội đã phần nào công nhận game thủ là một nghề thì trong mắt bậc phụ huynh, việc con em mình bỏ bê học hành để chơi game vẫn là một điều khó có thể chấp nhận được. Được nhiên làm cha mẹ, ai cũng hiểu rằng khi chấp nhận cho con em mình chơi game thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc có khả năng cao, chúng sẽ quá đắm chìm mà bỏ bê học hành.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào bỏ học chơi game cũng xấu. Điển hình như câu chuyện của anh chàng game thủ đang được cộng đồng mạng lan truyền trong những ngày qua. Cụ thể, ngày còn là sinh viên, anh chàng này vì quá mải mê chơi game nên đã bỏ dở việc học hành. Éo le hơn, khi nhà trường đuổi học anh thì cũng là lúc người yêu anh có thai.

Mặc dù vậy, anh chàng game thủ này sau đó đã quyết tâm thay đổi, bán hết account game và tìm công việc kiếm sống, lo cho vợ con. Mặc dù khi nghe tin anh bỏ học và người yêu có thai, gia đình anh ở quê vì quá nóng giận nên quyết định từ mặt và không nhận cháu. Thế nhưng một thời gian sau, cha mẹ anh đã nguôi giận và nhìn nhận lại. Đó cũng là lúc anh có được một cuộc sống hạnh phúc khiến bao người nể phục.

Nguyên văn đoạn câu chuyện của anh chàng game thủ này trên mạng xã hội như sau:

"Trước anh học cơ khí ở trường Cao Thắng, khúc gần Bến Thành đó! Mà bỏ bê, chơi game riết mụ mị, ba má gửi lên nhiêu tiền, anh đem nạp cày game hết trơn. Tới đợt tổng kết, trường thông báo điểm kém quá không cho học tiếp. Vừa ngay lúc đó bạn gái anh báo có bầu luôn…

Ba anh biết đươc, lên tim, tưởng anh xong luôn rồi, còn má thì từ mặt luôn. Anh bỏ lên lại Sài Gòn, cưới vợ, bán hết nick game, xin vô công ty của một người chung quê, kiêm luôn chức lau cửa sổ cao tầng.

Tòa nào thấp, 5-10 lầu còn dễ nha. Bữa có cái chung cư cao cấp mới xây bên Quận 7, lên lầu cao, gió quật qua quật lại, mặt mày xanh lét hết mà đâu có dám nhìn xuống dưới, nhìn xuống là sợ, cứng hết tay chân, té liền!

Ba má nói từ mặt mình vậy thôi chứ tuần nào cũng gọi điện kêu “Chở cháu về cho nó chơi với ông bà”, còn nói “Để cháu tao đây, tụi bay lo làm, gửi tiền về, tao với ổng chăm cho thằng nhỏ là được rồi”. Vậy cũng được, để đây anh chị đi hết đâu có thời gian, gửi người ta nuôi còn tốn tiền dữ nữa…"