Dragon Ball Super tập 124: Freezer loại Gohan và Dyspo khỏi Giải Đấu Quyền Lực

Mẹ Sề  - Theo Helino | 22/01/2018 03:37 PM

Trong tập mới nhất của Dragon Ball Super, khán giả lại được chứng kiến sự loại bỏ 2 chiến binh nữa từ vũ trụ 7 và vũ trụ 11. Sau khi Gohan hy sinh bản thân để Freezer đánh bay cả mình và Dyspo khỏi sân đấu thì Giải dấu sức mạnh chỉ còn lại 6 chiến binh.

Mở đầu tập 124 Dragon Ball Super, người xem lại được chứng kiến cuộc chiến giữa Goku và Vegeta với Jiren. Mặc dù 2 người Saiyan đã phối hợp với nhau, tung ra cả Kamehameha và Final Flash nhưng có vẻ như vẫn không làm chiến binh mạnh hơn cả Thần Hủy Diệt hề hấn gì.

Bên cạnh đó, 1 chiến binh khác của vũ trụ 11 là Dyspo khi nhận thấy rằng Jiren đang tăng mức độ chiến đấu thì cũng quyết định làm điều tương tự với Freezer. Freezer đã nhắc lại lời nhận xét của Goku rằng Dyspo tuy nhanh nhưng cách di chuyển của hắn lại theo 1 đường và quá dễ đoán. Sau đó, cả 2 lại lao vào chiến đấu với nhau và Freezer tiếp tục chường ra bộ mặt gian xảo bẳng 1 lời đề nghị với chiến binh của vũ trụ 11.

Tên xấu xa nói rằng, ngay cả khi Dyspo loại được Freezer thì vũ trụ 7 vẫn sẽ có lợi thế hơn về số lượng. Jiren có thể mạnh mẽ nhưng không có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ đánh bại Vegeta và Goku trước khi thời gian kết thúc vì Giải đấu chỉ còn vài phút nữa thôi. Thế nên, Freezer sẽ hợp tác với vũ trụ 11 đánh bại vũ trụ 7 nếu họ đồng ý hồi sinh hắn bằng Rồng thần Siêu Cấp khi trận đấu kết thúc.

Tuy nhiên, Dyspo đã từ chối vì Freezer là người xấu nên không thể tin tưởng được. Không còn cách nào khác, Freezer buộc phải chiến đấu với sức mạnh thực sự của mình, hắn chuyển đổi sang dạng Goden Freezer nhằm đánh bại Dyspo.

Ở trạng thái này, Freezer dễ dàng bắt kịp tốc độ của Dyspo và nhanh chóng áp đảo đối thủ của mình. Nhưng chiến binh Công Lý của vũ trụ 11 không dễ dàng chịu thua như thế, Dyspo vận Ki tung ra bí kĩ cuối cùng của mình và nhanh chóng phản công lại. Theo lời của Thần Hủy Diệt Vermoud giải thích, Dyspo đang sử dụng kỹ thuật "Super Mode Super Very High Speed" – ngang với tốc độc ánh sáng. Thậm chí, Dyspo di chuyển quá nhanh khiến ngay cả Zen'oh cũng không thể nhìn rõ cho dù ngài đã sử dụng cả chức năng chuyển động chậm trên Kamipad.

Dyspo tấn công tới tấp đẩy Freezer đến rìa sân đấu buộc Gohan phải đến để giúp Freezer. 2 chiến binh của vũ trụ 7 đã cùng nhau đối mặt với chiến binh nhanh nhất của vũ trụ 11. Sau 1 loạt đòn tấn công không hiệu quả vì Dyspo di chuyển quá nhanh nên không thể bắt được hắn, Gohan nhận ra rằng cách duy nhất để chiến thắng Dyspo là phải giảm phạm vi tấn công của mình để hạn chế sự di chuyển của đối thủ.

Chính vì thế, trong khi Gohan đấu tay đôi với Dyspo, Freezer đã tận dụng cơ hội bao quanh bọn họ bằng 1 cái lồng Ki khiến Dyspo bị hạn chế di chuyển. Thần hủy diệt Vermoud thốt lên rằng nếu Dyspo muốn sử dụng tốc độ siêu tốc của mình thì sẽ dễ va chạm phải các thanh Ki và bị thương. Sau 1 hồi, Gohan cuối cùng cũng dồn Dyspo vào 1 góc và chuẩn bị tung cú quyết định thì bất ngờ Freezer kiệt sức, hắn không thể giữ nổi chiếc lồng năng lượng nữa và Dyspo may mắn thoát hiểm trong gang tấc.

Nhưng Gohan đã không để lỡ cơ hội, cậu khóa chặt Dyspo từ phía sau và bảo Freezer ra đòn loại cả 2 khỏi đấu trường cùng 1 lúc. Bởi vì nếu để Dyspo thoát thì sẽ không thể bắt được hắn nữa.

Với việc có thêm 2 chiến binh bị loại khỏi sân đấu, Giải đấu sức mạnh chỉ còn lại 6 chiến binh, 4 của vũ trụ 7 và 2 của vũ trụ 11. Giải đấu sức mạnh chỉ còn lại 6 phút, thời gian không còn nhiều, vũ trụ nào cũng cố gắng giành chiến thắng để đảm bảo sự tồn vong cho vũ trụ mình.

Theo thông tin được hé lộ trước, Dragon Ball Super tập 125 sẽ cho người hâm mộ được chứng kiến cuộc chiến ác liệt của “Thần hủy diệt” Toppo với Androi 17 và Freezer. Liệu sẽ có thêm chiến binh nào bị loại, ai mới là người giành chiến thắng? Cùng chờ đón nhé!