Dragon Ball Super chap 52: Vegeta học kiểm soát tinh thần còn Goku học về Bản năng vô cực

Mẹ Sề  - Theo Helino | 23/09/2019 02:59 PM

Manga Dragon Ball Super đang ngày càng hấp dẫn khi mang đến cho người hâm mộ những thông tin tuyệt vời.

Tình hình xảy ra ở thiên hà đang rất tệ trong manga Dragon Ball Super chap 51. Hành tinh Namek mới đã bị biến thành hành tinh chết và chỉ có 1 người Namek duy nhất còn sống sót.

Vegeta và Goku mỗi người đều có kế hoạch riêng, họ đang dốc sức luyện tập để có thể chống lại Moro. Đám tay chân của Moro đang đi do thám khắp thiên hà và Moro đã hút cạn năng lượng sống của nhiều hành tinh.

Vậy manga manga Dragon Ball Super chap 52 đã diễn ra như thế nào? Cùng tìm hiểu nhé!

1. Piccolo đụng độ quân do thám của Moro

Dragon Ball Super chap 52: Vegeta học kiểm soát tinh thần còn Goku học về Bản năng vô cực - Ảnh 1.

Bên cạnh 2 chiến binh Saiyan, Piccolo được cho là chiến binh mạnh nhất trên hành tinh Trái Đất. Trong manga Dragon Ball Super chap 52, anh ấy đã chứng tỏ điều này.

Khi 1 nhóm trinh thám gồm 3 tên của Moro tới Trái Đất để lấy đá cực quang xanh, chúng đã phải đối mặt với Piccolo khi vừa hạ xuống hành tinh này. Tất nhiên, với sức mạnh của mình, Piccolo có thể vượt qua chúng một cách dễ dàng.

Sai lầm của Piccolo là đã thả chúng đi sau khi nghe chúng nói mấy lời dối trá để che dấu kế hoạch của mình. Dù đã sửa sai bằng cách bắn hạ con tàu của chúng nhưng mấy tên do thám đã kịp gửi thông tin về cho tàu chính kêu cứu mất rồi.

2. Vegeta học kiểm soát tinh thần trên hành tinh Yardrat

Dragon Ball Super chap 52: Vegeta học kiểm soát tinh thần còn Goku học về Bản năng vô cực - Ảnh 2.

Khi biết về việc Vegeta muốn đến hành tinh Yardrat, tôi đã rất tò mò muốn biết Vegeta muốn đạt được kỹ thuật gì ở đây? Bởi người dân ở hành tinh này tuy yếu nhưng Goku đã học được kỹ năng Dịch chuyển tức thời ở đây, có phải đó là thứ mà Vegeta muốn học?

Nhưng manga Dragon Ball Super chap 52 đã tiết lộ rằng Dịch chuyển tức thời không phải là kỹ thuật duy nhất của người Yardrat. Thật ra kỹ năng đó chỉ là một trong một loạt các kỹ thuật về điều khiển tinh thần.

Ngoài Dịch chuyển tức thời, người Yardrat có thể tự tạo ra các bản sao và phóng to kích thước. Bất giác tôi thấy thật buồn cười khi nghĩ đến cảnh Vegeta cũng có thể thực hiện "Phân thân chi thuật" giống Naruto.

3. Moro bắt đầu quan tâm đến Trái đất

Dragon Ball Super chap 52: Vegeta học kiểm soát tinh thần còn Goku học về Bản năng vô cực - Ảnh 3.

Theo lời kêu cứu từ nhóm trinh sát bị Piccolo đánh bại, Moro đã bắt đầu chú ý đến Trái Đất. Nhưng hiện tại, Moro dường như không hướng thẳng về Trái Đất, hắn yêu cầu gửi một lực lượng trinh sát mạnh hơn tới Trái Đất để đánh giá tình hình, nếu hành tinh này thật sự chất lượng, hắn mới đến nuốt chửng nó.

Nếu so sánh với các chiến binh Z đang ở Trái Đất, nhóm trinh sát của Moro không đáng quan ngại cho lắm nhưng chúng sẽ báo cáo lại tình hình về cho Moro.

Dù Piccolo, Gohan, Goten và Trunks có dốc hết sức thì chắc chắn họ sẽ không thể đánh bại được Moro. Tình huống tốt nhất là nhóm chiến binh Z cần cầu giờ cho đến khi việc huấn luyện của Vegeta và Goku kết thúc.

4. Merus biết những điều cơ bản của Bản năng vô cực

Dragon Ball Super chap 52: Vegeta học kiểm soát tinh thần còn Goku học về Bản năng vô cực - Ảnh 4.

Manga Dragon Ball Super chap 52 đã tiết lộ rằng Merus biết những điều cơ bản của Bản năng vô cực. Không chỉ để trái tim và tâm trí tự do, Merus nói rằng Bản năng vô cực xảy ra khi Goku đạt được sự tự chủ trong một tình huống cảm xúc.

Điều đó có nghĩa là cách đạt được Bản năng vô cực ngược với hình thức Super Saiyan, có thể đạt được thông qua sự tức giận.

Bản thân Merus dường như không chỉ hiểu mà anh ta còn có thể sử dụng Bản năng vô cực (mặc dù không phi thường như phiên bản của Goku). Merus có thể đối phó với các cuộc tấn công của Goku ở trạng thái Super Saiyan 3 một cách dễ dàng.

Ngoài ra? Merus dường như vẫn đang che giấu toàn bộ sức mạnh của mình. Bây giờ, khi đang ở trong phòng tinh thần và thời gian, nơi không ai có thể nhìn thấy sức mạnh của anh ta, Merus mới quyết định tung ra toàn bộ sức mạnh thật sự của mình. Vậy Merus thực sự là ai? Nếu Merus mạnh mẽ như vậy tại sao lại không muốn ai nhìn thấy sức mạnh của anh ta?