DOTA: Con đường đi đến Huyền Thoại (Phần 2)

J-Gaming  - Theo Helino | 16/04/2018 02:00 PM

Cảm ơn DOTA, cậu đã mang đến cho tôi những kỉ niệm ngọt ngào không bao giờ quên. Chúc DOTA 2 luôn thành công, hãy mang nhiều nhiều màu sắc đến cho cộng đồng Game nhé!Cảm ơn DOTA, cậu đã mang đến cho tôi những kỉ niệm ngọt ngào không bao giờ quên. Chúc DOTA 2 luôn thành công.

Những ngày đầu đến với DOTA 2, thật sự rất vui và ấn tượng. Bạn phải có 1 tài khoản Steam, và có 1 giftcode mới được chơi. Khi bước vào Game, tôi cảm thấy như 1 thế giới mới xuất hiện vậy. Đồ họa được cải tiến rất nhiều, phải nói là đẹp lung linh. Nhưng cũng khá khó điều khiển, tôi cũng lại mất thêm vài tháng để có thể quen dần với Game. Nhưng thật sự, tôi đã chọn quyết định đúng đắn, biết chấp nhận và thay đổi bản thân.

Lâu lâu, tôi vẫn thấy có vài người chơi DOTA 2 ở nền Warcraft III. Tôi lại hỏi thì mọi người lại nói không hợp, quá chán vì không quen thuộc, biến chất mất bản sắc DOTA. Tôi nghĩ mỗi người chúng ta đều có 1 sự lựa chọn riêng cho mình, cũng chả trách ai cả nhưng thật sự có chút buồn nhẹ. Sao họ không chịu nhìn nhận thời thế đã thay đổi, mọi thứ đều có quy luật của nó phát triển nếu không muốn chết, phát triển mới tồn tại được. Tôi mong sau bài viết này, các bạn sẽ bớt đi phần nào ác cảm với DOTA 2.

Nhắc đến giải đấu DOTA 2, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ có thể ngừng nói đến The International (TI).Giải đấu lớn nhất hành với giải thưởng cực lớn lên đến hang triệu USD. Những lần phải thức khuya, phải dậy sớm, mua bắp rang về coi như đang coi 1 bộ phim bom tấn vậy. Những ký ức về Na'vi, Alliance sẽ không bao giờ quên. Nhất là thánh Dendi, “Trùm đi MID lúc bấy giờ”.


Thánh Dendi, “Trùm đi MID lúc bấy giờ”.

Thánh Dendi, “Trùm đi MID lúc bấy giờ”.

Mỗi lần Dendi đánh thì 50 sắc thái hiện lên mặt anh ta rõ đến từng chi tiết. Những trận cầu lớn tất nhiên sẽ rất là gay cấn cũng như đau tim nhưng Dendi mang một màu sắc khác đến mùa giải. Anh ta như Mr.Bean vậy, mọi lúc mọi nơi đều có thể tạo tiếng cười đến người xem. Khi TI khởi tranh, cũng là lúc "nhà tan cửa nát" nhất. Những món đồ giá trị suốt 1 năm kiếm được, đều có thể "không cánh mà bay" chỉ trong một trận đấu. Nhớ nhất vẫn là những món đồ Tím và Cam rất có giá trị, có những món lên đến hàng nghìn hoặc hàng triệu USD. Rồi đến những mùa TI tiếp theo, Valve đã mở bán những món đồ để khuấy động mùa giải. Đáng giá nhất vẫn là những quyển sách, nói đến đây lại dành chút thời gian khen ngợi Valve rồi.

Tôi phục thật sự sát nút Valve, cách Valve vận hành game, giữ cân bằng mức tuyệt đối cho Game. Và rất là biết cách hút máu Game thủ, thật sự cho đến thời điểm hiện tại tôi chưa thấy có 1 chính sách “Hút máu” nào mà làm cho game thủ thèm đến mức phải “Hiến máu nhân đạo” như Valve. Họ bán những quyển sách với giá cũng khá rẻ tầm 200k VNĐ mà thôi, với những gì chúng ta bỏ ra thì thu lại về quá nhiều.


Họ bán những quyển sách với giá cũng khá rẻ tầm 200k VNĐ mà thôi, với những gì chúng ta bỏ ra thì thu lại về quá nhiều.

Họ bán những quyển sách với giá cũng khá rẻ tầm 200k VNĐ mà thôi, với những gì chúng ta bỏ ra thì thu lại về quá nhiều.

Trở ngại lớn nhất thời bấy giờ chính là khoảng giao dịch, nhưng cho tới bây giờ Valve cũng đã cho phép vận hành tiền Việt Nam rồi. Và chính vì như thế, chả có lí do gì mà không khen ngợi “Ông trùm phát hành Game Valve” cả. Trong khoảng thời gian gần đây, DOTA 2 vẫn khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng Game dù có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Lớn nhất vẫn là Liên Minh Huyền Thoại (LOL) của Riot “1 người đã có quãng thời gian tươi đẹp với DOTA”. Tuy mọi thứ hiện tại khá là phức tạp khi Gamer 2 bên chứ choảng nhau, như Fan của Ronaldo và Messi vậy. Thật sự, với tôi Game nào cũng hay, cũng hấp dẫn.

Mỗi game đều mang những bản chất khác nhau, chúng ta không nên so sánh hay tìm những khuyết điểm của game ra mà chê gì cả. Cũng có lúc, gần như LOL đã vượt qua DOTA 2 trên mặt người chơi, cảm giác của tôi lúc bấy giờ khá là hụt hẫng khi LOL thì càng ngày phát triển mà sao nhìn lại DOTA 2 thấy chưa có một sự thay đổi nào. Tôi đã từng nghĩ, Nhà Vua đã muốn thoái ngôi chăng? Nhưng Valve đã trả lời với game thủ bằng phiên bản Big Update, làm thay đổi toàn bộ cục diện.


DOTA 2 7.00 Update: Hành trình mới bắt đầu

DOTA 2 7.00 Update: Hành trình mới bắt đầu

Những cái nhìn nghi ngờ về cái chết của DOTA 2, những bài báo viết về DOTA 2 hết thời. Tất cả đã đập tan hết những suy nghĩ ấy, Talent Tree tính năng mới nhất của DOTA 2. Món quà thật sự Valve đã gửi đến game thủ, không còn gì bằng. Đó là 1 sự thay đổi, phát triển để tồn tại, không chịu đầu hàng trước những đối thủ lớn. Một lần nữa Dota đã dạy tôi 1 bài học rất quan trọng, “Muốn tồn tại phải học cách thay đổi bản thân”. Và đúng không phải ngẫu nhiên DOTA 2 lại đứng vững trên tầm thế giới suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Đó là cả 1 quá trình thay đổi và phát triển. Qua đây, tôi cũng mong muốn sẽ có 1 Valve thứ 2 trên thị trường Game Việt. Con đường nào muốn thành công, cũng phải đi qua bao lần khổ luyện. Và tôi đã như thế suốt 10 năm qua, từ 1 cậu bé lớp 6 và cho đến bây giờ tôi vẫn gắn bó với DOTA 2. Tình cảm ấy chưa bao giờ ngừng lại, nhờ DOTA 2 tôi học hỏi được rất nhiều điều, cũng chính nó đã giúp tôi tìm được nhiều người bạn hơn, nâng cao trình độ Tiếng Anh của mình, và đặc biệt học được cách “Thay đổi bản thân”.


Cảm ơn, DOTA 2!

Cảm ơn, DOTA 2!

Cảm ơn DOTA, cậu đã mang đến cho tôi những kỉ niệm ngọt ngào không bao giờ quên. Chúc DOTA 2 luôn thành công, hãy mang nhiều nhiều màu sắc đến cho cộng đồng Game nhé! Và cùng chờ mùa giải TI 8 bắt đầu!!