DOTA 2 The International 6: Alliance, cựu vương trở lại?

Soái ca đu đủ  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/07/2016 04:21 PM

Tiếp tục đến với Series cùng Alliance, cựu vương The International 3. Liệu năm nay, ông vua Ratdoto có làm được điều gì khác biệt?

Nhắc tới Alliance, chắc hẳn không ít fan hâm mộ sẽ hồi tưởng lại trận chung kết siêu kinh điển tại The International 3, khi Loda cùng đồng đội phải đối đầu với những Dendi, XBOCT, Puppey ở đỉnh cao phong độ trong màu áo Na`vi. Trận đấu ấy đến thời điểm này vẫn luôn được đánh giá là cuộc so tài cân sức, cân não và hấp dẫn nhất trong lịch sử DOTA 2 thế giới.

Thế nhưng giờ đây, hai nhân vật chính đã làm nên trận đấu kinh điển đó chỉ còn là cái bóng của chính mình. Nếu như Na`vi đã có đôi chút khởi sắc với các kết quả khả quan gần đây thì Alliance vẫn còn rất loay hoay trong việc tìm lại hình bóng và đẳng cấp ngày xưa của mình.

Chức vô địch tại The International 3 cũng là cột mốc đánh dấu sự đi xuống của Alliance. Cũng đúng thôi, khi ở thời điểm đó họ đã ở trên đỉnh của thế giới, và duy trì vị thế ấy là cực khó, nếu không muốn nói là bất khả thi. Thế nhưng khó ai ngờ rằng nhà vô địch The International 3 lại rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng tới vậy.

Kết thúc The International 4 với một vị trí thất vọng, thậm chí còn không lọt nổi vào vòng Main Event, Aliiance chính thức vào thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử của họ. Người đội trưởng, người dẫn đường kỳ cựu s4 ra đi, rồi lần lượt là EGM và Bulldog, chỉ còn duy nhất Loda và Akke ở lại. Đã từng có thời điểm tưởng như Alliance sẽ tan rã, nhưng rồi họ vẫn lay lắt và thi đấu với 3 stand in, trong lúc chờ những gương mặt mới.

Đã có lúc Alliance vùng lên với liên tiếp những chuỗi thắng, đặc biệt là khi họ form được đội hình với những gương mặt mới như Pajkatt, 7ckngmad cùng sự trở lại của Bulldog. Không nhận được vé mời trực tiếp tham dư The International 5, nhưng Loda tự tin đến mức tuyên bố rằng TI5 sẽ là mùa chung kết thế giới đầu tiên chứng kiến một nhà vô địch tới từ vòng loại các khu vực. Việc chưa vượt qua vòng loại đã ám chỉ tới chức vô địch có thể cho thấy sự tự tin cao độ của anh dành cho bản thân và những người đồng đội.

Nhưng rồi nói trước bước không qua, Alliance thậm chí còn không thể bước vào vòng playoff của vòng loại khu vực, chứ chưa nói gì tới việc đặt chân lên Seattle để cạnh tranh chiếc khiên Aegis một lần nữa. Thất vọng và chán nản, nhưng không vì thế mà Loda cũng như Akke ngừng nung nấu ý định phục hưng cái tên Alliance.

S4 trở lại sau một mùa giải đầy thành công nhưng cũng không kém phần bất ổn, đặc biệt là tại The International 5 của Team Secret. Để rồi nối tiếp đó là EGM cũng quay về mái nhà xưa, tái lập nên đội hình huyền thoại thời The International 3 của Alliance. Các fan tràn đầy hy vọng vào một màn comeback ngoạn mục, và họ đã không phải chờ lâu.

Thời điểm cuối năm ngoái và đầu năm nay, Alliance thăng hoa rực rỡ với hai chức vô địch liên tiếp tại WCG và Starladder, khi vượt qua hai đối thủ cực kỳ cứng cựa trong trận chung kết là LGD.Gaming và Evil Geniuses một cách thuyết phục. Nhưng quãng trăng mật với những s4 và EGM không kéo dài lâu, khi Alliance nhanh chóng trở lại với phong độ trồi sụt như trước. Họ bị loại bởi coL tại The Shanghai Major, trước khi thêm một lần nữa muối mặt rời Manila Major khi bại trận trước đối thủ đầy duyên nợ, Na`vi.

Không nhận được tấm vé mời trực tiếp tới với The International 6, Loda và đồng đội đã phải rất khó nhọc tại vòng loại, nhưng sau cùng thì họ vẫn là một trong hai cái tên, cùng với Team Secret kiếm được những suất vào thẳng vòng Main Event tại Seattle. Tuy vậy, nhưng không ít lần các fan Alliance đã phải trải qua những giây phút hú vía, đặc biệt là trong trận play off tổng với ESC.Gaming.

Vẫn với một đội hình quen thuộc, Alliance có lẽ sẽ không tạo ra được quá nhiều bất ngờ ở kỳ The International 6 này. Chiến thuật của họ vẫn chủ yếu xoay quanh Bulldog và Loda, khi s4 chỉ giỏi chơi những hero thiên về điều tiết và cầm nhịp trận đấu. Loda thì đã không còn ổn định và là niềm hứng khởi của cả team như trước, trong khi Bulldog vẫn bị giới hạn khá nhiều bởi pool tướng hạn hẹp, dù điều này đã được cải thiện tương đối trong thời gian gần đây.

EGM trận hay trận dở, và tâm lý của anh chưa bao giờ vững vàng. Akke ổn định hơn, nhưng lại không đột biến bằng người đồng nghiệp. s4 có lẽ là cái tên yên tâm nhất, nhưng như Arteezy từng nhận xét về người đồng nghiệp cũ, khi có được tâm lý và trạng thái tốt nhất, s4 sẽ là một con quái vật, còn ngược lại, rất khó để có thể khiến anh ta thi đấu bình thường.

Con người cũ, lối chơi cũ, nhà cựu vương The International 3 vẫn đặt rất nhiều hy vọng và quyết tâm tại Seattle năm nay. Nhưng có lẽ sẽ chỉ là lực bất tòng tâm, khi mà ngoài việc có rất nhiều những tên tuổi tầm cớ góp mặt tại The International 6 này, thì việc Alliance không có nhiều thay đổi đã là một sự thụt lùi đáng kể. Dù sao cũng hy vọng Loda và đồng đội sẽ tạo được những dấu ấn riêng tại The International 6.