DOTA 2: Puppey, người đội trưởng vĩ đại hay chỉ đơn giản là bị thổi phồng một cách quá đáng

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/08/2016 01:02 PM

Nếu nhìn lại sự nghiệp của Puppey, người hâm mộ hoàn toàn có lý do để hoài nghi. Nếu không tính quãng thời gian anh khoác áo Na`vi, hãy nhìn vào một Team Secret trong tay Puppey để có cái nhìn tổng quan nhất.

Có lẽ trong quá khứ, sẽ không bao giờ có những câu hỏi mang tính chất hoài nghi về tài năng và tố chất lãnh đạo của Puppey, khi đơn giản rằng anh luôn làm quá tốt nhiệm vụ của mình, từ khi khoác áo Na`vi và tiếp nhận chiếc băng đội trưởng mà ArtStyle để lại, cho tới lúc tự tách ra và thành lập Team Secret cùng những người bạn của mình.

Nhưng rồi khi mà thành tích của Team Secret cứ trồi sụt, và đi xuống tới tận đáy ở thời điểm này thì cũng là lúc mà đông đảo người hâm mộ cũng như cộng đồng DOTA 2 thế giới đặt câu hỏi về vai trò thật sự của Puppey, cũng như mang anh ra so sánh với những người đội trưởng nổi tiếng thế giới như ppd hay xiao8.

Thật ra, nếu nhìn lại sự nghiệp của Puppey, người hâm mộ hoàn toàn có lý do để hoài nghi. Nếu không tính quãng thời gian anh khoác áo Na`vi, hãy nhìn vào một Team Secret trong tay Puppey để có cái nhìn tổng quan nhất. Khi mà Team Secret 2.0 ra mắt với những s4, Puppey, Zai, RTZ và Kuroky, Puppey vẫn được coi là người đội trưởng đầu tiên, nhưng rồi khi mà cả team sa sút và không tìm được tiếng nói chung, anh lần lượt để hết Kuroky rồi tới Zai và s4 trở thành người draft.

Và có thể khẳng định, xuyên suốt giai đoạn thành công của Team Secret 2.0, s4 mới là người luôn draft, thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng player người Thụy Điển cũng là người lead ingame luôn chứ không phải Puppey. Tuy nhiên, dù sở hữu đội hình Allstar ở thời điểm đấy, nhưng những vấn đề rạn nứt, thiếu đoàn kết trong nội bộ đã khiến Team Secret không thể tiến xa và disband không lâu sau đó.

Với vai trò là đội trưởng, Puppey gần như không có bất kỳ một động thái hay phát biểu nào mang tính chất xây dựng, khi anh đứng ngoài cuộc khẩu chiến giữa Arteezy và Kuroky, cũng như giữ im lặng và chỉ bất lực thừa nhận rằng họ đã thi đấu không giống một team từ rất lâu rồi. Đó chắc chắn không phải là cái cách mà một người đội trưởng có trách nhiệm nên làm.

Tiếp tục một câu chuyện tương tự, nhưng lần này là giữa Puppey với EE-sama, khi ngay sau chức vô địch The Shanghai Major, Arteezy và Universe gia nhập Team Secret. Gần như ngay lập tức và không hiểu vì lý do gì, Eternal Envy nhanh chóng trở thành drafter của Team Secret, và dĩ nhiên là mở ra một thời kỳ tệ hại chưa từng thấy của họ. Tuy sau đó Puppey có lấy lại vai trò draft, nhưng mọi thứ vẫn không được cải thiện hơn là bao.

Có thể dễ dàng chỉ ra nguyên nhân thất bại của Team Secret, trong đó bắt nguồn từ chính người đội trưởng và draft của họ. Kể từ sau chức vô địch tại Thượng Hải và có sự thay máu, Team Secret bắt đầu lạc lối về mặt chiến thuật. Họ không theo kịp meta mới, lạc lõng với những sự lựa chọn cũ kỹ để rồi bị choáng ngợp trước làn gió mới từ các đối thủ.

Puppey cũng tỏ ra cực kỳ thụ động trong việc luyện tập các chiến thuật mới cho đội tuyển, khi mặc dù có thêm sự hỗ trợ với vai trò huấn luyện viên từ Aui_2000 hay 1437, thế nhưng gần như sơ đồ 4 core với 1 farm rừng của Puppey vẫn là thứ mà Team Secret có thể vận hành khả quan nhất. Nhưng chỉ có một bài tủ thì bạn không thể vô địch bất cứ giải đấu nào, và đương nhiên là Team Secret cũng vậy.

Về chót tại The International 6 chính là cái giá phải trả cho sự đơn điệu của họ. Để rồi sau giải đấu, Puppey lại thừa nhận, những ý kiến của Aui hay 1437 đôi khi rất bổ ích, nhưng không phải ai cũng chấp nhận lắng nghe và làm theo họ. Vậy thì với tư cách đội trưởng, Puppey nên có những hành động cụ thể để dẹp yên những cái tôi cá nhân, thứ đã từng hủy hoại Team Secret một lần trong quá khứ thay vì chỉ im lặng như thời điểm hiện tại.

Nhìn chung, Puppey vẫn là mẫu captain thuộc trường phái cổ điển, như khi anh còn khoác màu áo Na`vi, tức là nặng về phân tích và đánh giá, nhưng lại rất chậm chạp trong việc thay đổi hoặc tìm ra những điều mới mẻ sau mỗi bản cập nhật. Cũng phải thôi, đã ít dần đi và gần như không còn những lượt pick dị như cái thời mà Na`vi của anh xưng bá.

Một phần vì hero pool của đồng đội không đủ rộng, nhưng có lẽ phần chính là do sự sáng tạo của Puppey cũng đã ngưng trệ từ quá lâu rồi. Thật ra nếu so sánh một cách toàn diện, Puppey vẫn là một trong những đội trưởng tốt nhất thế giới, khi mà ppd và xiao8 chỉ được đánh giá cao ở khả năng draft, trong khi Puppey dù không còn thế mạnh ở lĩnh vực này, nhưng lại có kỹ năng cá nhân cực tốt, cũng như khả năng lead in game tuyệt vời.

Nhưng có lẽ cái uy của anh lại không được thể hiện đúng mức, và khó lòng dẹp yên những cái tôi, đặc biệt là với một đội tuyển như Team Secret. Puppey vẫn là một đội trưởng có tài, điều không thể phủ nhận nhưng để đưa con tàu Team Secret đi đúng hướng, người ta vẫn cần và có quyền đòi hỏi nhiều hơn nữa ở Puppey.