DOTA 2 Major: El Clasico Na`vi vs Alliance, mãn nhãn tới từng pha xử lý

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/06/2016 01:37 PM

Cuối cùng thì các fan Na`vi đã có thể hân hoan ăn mừng sau chiến thắng đầy thuyết phục của đội nhà trước đối thủ đầy duyên nợ Alliance tại giải DOTA 2 Manila Major.

Tuy đã phải sống trong những phút giây lo sợ, thót tim khi Na`vi thất thủ ở game đấu đầu tiên cũng như bị dẫn trước cực sâu ở game đấu thứ 2, thế nhưng cuối cùng thì những chú thợ nhuộm cũng đã kịp “hóa vàng” thêm một đối thủ nữa và hiên ngang bước tiếp vào vòng trong.

Game đấu đầu tiên chứng kiến sự tinh quái của s4 cũng như cả team Alliance trong cách draft và chia lane. Nếu như cả General và Dityara cùng rất khó farm ở giai đoạn đầu game thì những core của Alliance như s4, Loda và đặc biệt là Bulldog lại cực kỳ xanh. DK của s4 tuy phải đối đầu với dual mid bên phía Na`vi nhưng cũng không tỏ ra thua thiệt so với Windranger trong tay Dendi là mấy.

Ngược lại, bên phía Na`vi, chỉ có ArtStyle cầm Chen farm rừng và Dendi dưới sự bảo kê của Sonneiko là có đôi chút khởi sắc. Mặc dù có những tình huống đảo gank hợp lý, nhưng từng ấy là không đủ trước sức push mãnh liệt bên phía Alliance. Chưa kể, trong suốt trận đấu, Broodmother của Bulldog gần như không bị sờ tới bất kỳ lần nào, và anh trở thành nguồn sát thương chính của Alliance cũng như cơn ác mộng bên phía Na`vi.

Tuy đã cố gắng níu kéo lại từng combat, nhưng Na`vi lại quá sai lầm khi tập trung dồn damage vào Faceless Void của Loda mà bỏ quên Bulldog trong những pha combat quyết định. Kết thúc game đấu, Bulldog có K/D/A là 10/1/6 và xứng đáng là MVP của trận đấu này.

Bước sang game đấu thứ 2, trong khi Alliance lôi bài tủ với Naga trong tay Loda thì Na`vi lại sử dụng chiến thuật khá lạ mắt và cống hiến, khi Dendi cầm Nyx Assasin và Dityara sử dụng Huskar phối hợp với Oracle trong tay Sonneiko. Game đấu này xứng đáng được coi là màn trình diễn của các carry hai đội, Loda và Dityara.

Nửa đầu trận đấu, Loda thể hiện tốc độ farm kinh khủng của mình, đồng thời biến Dityara thành gã khờ với pha sử dụng bóng của mình deny Aegis một cách ngoạn mục trong sự ngơ ngác của cả team Na`vi. Rồi tình huống sau đó, cũng tại Roshan, một pha ultimate không thể đẹp hơn giúp Alliance thêm một lần nữa không những phá mà còn chiếm được Roshan cho Loda khi Na`vi đã ăn gần xong. Những tưởng đây sẽ là tiền đề mở ra chiến thắng cho Alliance.

Nhưng không, Na`vi vùng lên mạnh mẽ và đầu tàu không ai khác chính là Dityara. Cộng thêm những pha xử lý và di chuyển khá ngớ ngẩn của chính Loda trong combat, Huskar của Dityara càng đánh càng hung hãn và dễ dàng phá tung nhà chính của Alliance sau hơn 1 giờ thi đấu.

Tại Manila Major năm nay, Alliance chưa một lần thắng trong kèo đấu Bo3 với tỷ số 2-1. Và lịch sử tiếp tục lặp lại, khi game đấu thứ 3 tiếp tục chứng kiến sự thảm hại của Loda và đồng đội. Dù vẫn biết Slardar trong tay anh chỉ là carry chim mồi cho Nature Prophet của Bulldog, nhưng lượng networth cũng như những tình huống xử lý của anh vẫn thật sự gây khó hiểu.

Trong khi Na`vi đánh rất hung hãn với liên tục những tình huống Track kill của BH thì cả team Alliance lại cực kỳ thụ động và gần như trông cậy vào s4 cũng như khả năng rat nhà đã ăn vào máu của Bulldog. Nhưng dù rất cố gắng thì tất cả đều không cõng nổi Loda, khi anh tỏ ra quá tạ. Để rồi Na`vi mặc sức vùng vẫy, đặc biệt là Lycan của Dityara. Alliance gõ GG sau khi không thể def được top, và 2-1 cho Na`vi.

Nhìn chung, kèo đấu Alliance vs Na`vi vẫn rất hấp dẫn và đầy căng thẳng, giống với những lần gặp nhau trước đây của hai đối thủ đầy duyên nợ này. Thế nhưng để coi đây là một trận El classic thì có phần quá gượng ép. Trong suốt game đấu, không nhiều những pha highlight được tạo ra, mà thay vào đó là những tình huống ngớ ngẩn không nên có của các game thủ chuyên nghiệp thì lại đầy rẫy. Không ai hiểu Dityara nghĩ gì khi mất tới 3 giây mà vẫn không vứt đồ ra để nhặt Roshan, dù mới ở giai đoạn đầu game.

Cũng không thể tìm lý do nào phù hợp giải thích cho tình huống tắt bật Armlet khá vô duyên, để rồi Huskar trong tay anh bị s4 giật sét chết. Nếu như Slardar ở game đấu thứ 3 đã đủ tệ hại thì ngay cả khi chơi Naga, Loda cũng chính là tác nhân khiến Alliance để mất thế trận và thua Na`vi trong tức tưởi. Liệu có ai hiểu Loda nghĩ gì khi sử dụng ultimate để cứu s4, rồi sau đó lại không thể TP thành công và bỏ lại chính mạng sống của mình, dù anh có thừa thời gian để làm điều đó.

Cũng như việc cắm đầu lao lên solo vs Huskar trong tay Dityara trong các pha combat rõ ràng không phải là ý kiến hay, khi mà Naga Siren không phải là dạng carry mạnh trong những pha như vậy.

Na`vi đã có một chiến thắng thuyết phục, một phần vì họ quá xuất sắc, một phần vì Alliance cũng đã tự dâng hiến quá nhiều. Chặng đường tiếp theo của những chú thợ nhuộm hứa hẹn sẽ còn nhiều gian nan, khi những tên tuổi còn sót lại đều rất mạnh và có phong độ cực cao. Và ở đó sẽ không có chỗ cho Dityara lặp lại những sai lầm như trong trận đấu vừa rồi, nếu anh và Na`vi còn muốn tiến sâu tại Manila Major năm nay.