DOTA 2: EG phải đánh vòng loại TI, lời nguyền cho các cựu vương vẫn chưa kết thúc

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/06/2016 11:51 AM

Kể từ khi tựa game DOTA 2 ra mắt và Valve tổ chức kỳ The International đầu tiên vào năm 2011, cho tới nay đã có 5 mùa TI diễn ra.

Bên cạnh một số quy luật tự nhiên mà gần như fan hâm mộ nào cũng có thể nhìn ra được như việc cũng giống với Champions League trong bóng đá, không đội tuyển nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch của mình. Rộng hơn, cứ sau mỗi năm khu vực nắm giữ chiếc khiên Aegis lại đổi chủ.

The International 1 và 3 chứng kiến sự lên ngôi của các đại diện châu Âu, trong khi The International 2 và 4 thì chiếc khiên Aegis lại được mang về Trung Quốc. EG chính là đội chủ nhà, cũng là cái tên đầu tiên của Bắc Mỹ thành công trong việc giữ lại chiếc cúp tại giải đấu lớn và danh giá nhất năm ở lại với khu vực của mình. Thế nhưng, có lẽ vẫn còn một lời nguyền mang lại sự khốn khổ tăng dần cho các nhà cựu vương mà không phải fan hâm mộ nào cũng có thể nhận ra được.

Cứ sau mỗi kỳ The International, thành tích của các nhà vô địch tại các kỳ TI tiếp theo lại càng tệ hơn theo thời gian. Nếu như Na`vi, nhà vô địch The International 1 vẫn giữ vững phong độ, nhưng không thể bảo vệ thành công chức vô địch, khi để thua IG trong trận đấu cuối cùng thì The International 2 vẫn có thể coi là một giải đấu thành công với những chú thợ nhuộm.

Dù không giữ được ngôi vương, nhưng dù gì thì Na`vi cũng chỉ tụt một bậc so với thành tích của họ năm trước. Thế nhưng nhà vô địch The International 2, IG thì không được may mắn như vậy. Bước vào vòng chung kết thế giới sau đó với tư cách đương kim vô địch và tràn đầy khí thế, tuy nhiên những ChuaN, Ferrari_430 đã không còn là chính mình một năm về trước.

Họ thi đấu vật vờ, vô vị và sớm dừng bước ở vị trí thứ 6, thành tích có thể coi là một thất bại nếu so với sự kỳ vọng của các fan hâm mộ Trung Quốc cũng như của các chuyên gia đặt vào đội tuyển này.

Để rồi The International 3 chứng kiến một nhà vô địch mới toanh, Alliance khi Loda cùng đồng đội xuất sắc vượt qua Na`vi sau loạt Bo5 đầy căng thẳng với pha Dream Coil trị giá triệu đô của s4. Nhưng cũng chẳng ai ngờ, đấy cũng là chiến tích cuối cùng và duy nhất mà cựu vương The International 3 có thể làm được.

Ở mùa tiếp theo, họ bị loại ngay từ vòng gửi xe sau thể thức xa luân chiến. Về đích ở vị trí thứ 12/16 đội tham dự rõ ràng là một kết quả tệ hại dành cho tập thể Alliance cũng như các fan hâm mộ.

Đó là chưa kể, The International 4 cũng là kỳ TI gần nhất mà Alliance góp mặt, khi họ suýt chút nữa đã disband sau TI4, cũng như bị loại ngay từ những loạt trận vòng bảng của vòng sơ loại khu vực châu Âu trước thềm The International 5.

Nhưng Loda và đồng đội cũng không phải tủi thân, khi nhà vô địch The International 4, Newbee thậm chí còn thảm thương hơn họ tại kỳ TI tiếp theo. Tụt dốc không phanh sau khi đăng quang, cùng với sự ra đi của đội trưởng xiao8, Newbee ở thời điểm ấy chỉ được coi là team tier2 của DOTA 2 Trung Quốc.

Họ chỉ may mắn nhận được vé mời thẳng tới Seattle tham dự The International 5 nhờ vào cái mác đương kim vô địch. Thế nhưng tại đây, Mu cùng đồng đội cũng không thể hiện được gì nhiều. Về đích ở vị trí thứ 16 có lẽ là thành tích đáng thất vọng nhất của các cựu vương The International từ trước đến nay.

Không ai biết trước được số phận của EG sẽ ra sao tại kỳ The International này. Sua khi Newbee về bét tại The International 5 thì có lẽ số phận bi kịch nhất của EG có thể là vắng mặt tại kỳ The International 6, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử các kỳ TI khi nhà đương kim vô địch lại vắng mặt ở mùa giải tiếp theo.

Không giống Newbee, EG chắc chắn không thể nhận vé mời trực tiếp, khi vụ chuyển nhượng Universe quay trở về từ Team Secret đã khiến cho cả EG lẫn Team Secret đều phải nhận án phạt và sẽ mất đi cơ hội được mời thẳng.

Nếu điều đó xảy ra thì lời nguyền quả là quá kinh khủng dành cho các cựu vương. Và nếu cứ chiếu theo quy luật đó, nhà vô địch The International 6 chắc chỉ còn phương án disband ngay sau khi đăng quang và vắng mặt tại kỳ The International 7 là tệ hơn. Tệ hơn nữa thì có lẽ đội vô địch đăng quang TI7 sẽ chuyển qua chơi Liên Minh Huyền Thoại ngay khi vừa cầm chiếc khiên Aegis, và đó có lẽ cũng là những viễn cảnh mà không một fan hâm mộ nào mong muốn xảy ra.