DOTA 2: Điểm tên những gương mặt cuối cùng sẽ góp mặt tại The International 2018

DS  - Theo Helino | 26/06/2018 12:27 PM

Sau 2 tuần thi đấu quyết liệt, cuối cùng chúng ta cũng đã xác định được 10 đại diện còn lại có vé tới Vancouver vào tháng 8 này.

Sau 2 tuần tranh tài quyết liệt nhằm tìm ra những người xuất sắc còn lại, cuối cùng thì vòng loại khu vực The International 2018 cũng đã kết thúc. Ngoài 8 gương mặt trực tiếp đã giành vé tham dự DPC trước đó, 10 gương mặt còn lại tại vòng loại khu vực lần này cũng đã thể hiện sự vượt trội của mình vậy khi vượt qua những đối thủ tiềm tàng để có mặt tại Vancouver vào tháng 8 tới đây. Hãy cùng điểm qua những cái tên có mặt tại tại The International 2018 lần này.

1. Trung Quốc

Đại diện: Team Serenity, Invictus Gaming

Nếu như cái tên Invictus Gaming đã khá quen thuộc với các game thủ DOTA 2 khi họ vốn là nhà vô địch The International trước đây thì Team Serenity lại là một cái tên hoàn toàn mới mẻ với nhiều người. Đội hình của Team Serenity bao gồm khá nhiều game thủ trẻ và đầy tiềm năng, trong đó có zhizhizhi, một trong những tay chơi đạt được tới 9k MMR tại khu vực Trung Quốc. Còn về phần IG, sau khi Burning giải nghệ và OP ra đi, họ vẫn giữ nguyên bộ khung đó và bổ sung tay chơi á quân của mùa giải TI 2015 - Agressif.

Bằng thực lực của mình, Team Serenity đã xuất sắc giành chiến thắng trước For The Dream và chính IG để giành suất đầu tiên đi TI. Còn về phần IG, họ đã hoàn thành nhiệm vụ khi đã đánh bại đội xếp thứ 3 ở mùa TI lần trước, LGD.Forever Young để có vé cuối cùng tới Canada.

2. CIS

Đại diện: Winstrike Team

Thực chất, Winstrike không phải là cái tên quá mới, họ chính là đội tuyển FlyToMoon đổi tên khi được tổ chức này mua lại. Ngay từ trước vòng loại khu vực CIS diễn ra, đội tuyển này đã được đánh giá là một trong những ứng cử viên tiềm tàng nhất cho suất còn lại của khu vực CIS, sau khi Virtus.Pro đã có suất đi thẳng.

Sau cú ngã ngựa của Na'vi ở vòng loại, vòng bảng khu vực CIS tiếp tục chứng kiến sự bất ngờ khi các cái tên quen thuộc như Team Empire hay Vega Squadron nhanh chóng ngã ngựa và rời khỏi cuộc chiến. Đội tuyển đánh loại Na'vi ở vòng loại mở rộng, team Espada chính là những người làm nên bất ngờ khi liên tiếp có được những chiến thắng quan trọng và lọt vào tới trận chung kết với Winstrike.FlyToMoon. Tuy nhiên, không có bất ngờ nào xảy ra khi Winstrike nhanh chóng chứng tỏ họ mới là đội mạnh thứ 2 tại CIS với chiến thắng 3 - 1.

3. Nam Mỹ

Đại diện: paiN Gaming

Trong số các khu vực thi đấu vòng loại trực tiếp, Nam Mỹ là khu vực ít đội nhất và xảy ra nhiều drama rắc rối nhất. Ngay từ vòng loại mở rộng, hiện tượng DDOS đã liên tục xảy ra gây ảnh hưởng tới đường truyền và kết quả các trận đấu. Bước vào vòng bảng khu vực, hiện tượng này lại tiếp tục diễn ra khiến giải đấu chậm hơn 1 ngày so với dự kiến.

Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là hết. Ở ngày thi đấu thứ 2, đội tuyển Midas Club đang thi đấu bỗng dưng bỏ cuộc vì game thủ Sooths của đội tuyển này tuyên bố anh không muốn thi đấu nữa vì... phải đi chợ với mẹ.

Bước vào vòng phân nhánh thắng thua, Thunder Predator thể hiện sự áp đảo khi đánh bại cả 2 đối thủ lớn nhất của khu vực này là SG e-sports và paiN Gaming. Tuy nhiên nhanh chóng sau đó, game thủ Juan "Atun" Ochoa của đội tuyển bí phát hiện ra sử dụng phần mềm hỗ trợ macro trong khi thi đấu. Hành động này bị xem là gian lận khiến cho Thunder Predator bị loai ngay lập tức.

Cuối cùng, trận chung kết lại diễn ra... đúng như dự đoán khi cặp kỳ phùng địch thủ SG e-sports và paiN Gaming lọt vào tới chung kết, và chiến thắng 3 - 2 của w33haa và đồng đội đã giúp game thủ người Romania một lần nữa có mặt tại TI.

4. Châu Âu

Đại diện: OG

Khu vực châu Âu được đánh giá là không có gì quá bất ngờ với sự vượt trội của OG. Mặc dù phải thay đổi đội hình vào phút chót sau khi mất đi hai game thủ Fly và S4, thế nhưng 2 sự thay thế của OG là Topson và "người cũ" Ana đã giúp cho OG xuất sắc đoạt vé tới Vancouver.

Bước vào vòng bảng, OG đã thể hiện họ là kẻ mạnh nhất khi có được thành tích 7 thắng - 0 thua. Hai cái team tiềm tàng nhất có thể cản bước được OG là Wind and Rain (stack của các game thủ Bắc Mỹ) và BlinkPool (stack của Misery). Dù đã rất cố gắng, thế nhưng hai đội tuyển này không làm được gì nhiều trước khi WnR bị OG đánh bại ở chung kết với tỉ số 3 - 1.

5. Bắc Mỹ

Đại diện: VGJ.Storm, Evil Geniuses, OpTic Gaming

Không ngoài dự đoán, 3 suất của khu vực Bắc Mỹ thuộc về 3 cái tên đã có điểm trên bảng xếp hạng DPC suốt mùa giải vừa qua. Mặc dù mỗi đội có đều có chút chuệch choạc, tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn là suất tới Vancouver vào tháng 8 tới.

Trong số 3 đội kể trên VGJ.Storm là đại diện sớm có vé đầu tiên. Ở vòng bảng khu vực, họ có thành tích rất tốt khi đánh bại cả Optic lẫn EG, tuy nhiên lại bất ngờ xảy chân trước Complexỉty, dẫn đến việc có 3 đội đều có thành tích 6 thắng - 1 thua. Thế nhưng ở 2 trận tiebreak, Resolut1on và đồng bọn đã áp đảo hoàn toàn để sớm có vé đầu tiên.

Cơ hội có vé thứ 2 và thứ 3 của khu vực Bắc Mỹ được chia đều cho Evil Geniuses, OpTic Gaming, compLexity Gaming và Immortals. Sau khi EG đánh bại Col và Optic bất ngờ xảy chân trước Immortals, EG đã nhanh chóng chớp thời cơ khi đánh bại các chàng trai Hàn Quốc Immortals 2 - 0 để giành vé thứ 2. Phải đến rạng sáng nay, Optic mới có thể giành vé cuối cùng sau khi dễ dàng đánh bại 2 đối thủ còn lại với cùng tỉ số 2 - 0.

6. Đông Nam Á

Đại diện: Fnatic, TNC Predator

Khu vực SEA luôn được đánh giá là cạnh tranh nhất với các đội tuyển tiềm tàng có thể "cá chép hóa rồng" ở bất kỳ thời điểm nào. Mặc dù có khá nhiều kịch tính xảy ra, tuy nhiên 2 vé cuối cùng đi TI đã thuộc về hai đội tuyển xuất sắc của khu vực là Fnatic và TNC Predator.

Ở vòng bảng khu vực, Fnatic có sự thể hiện không xuất sắc lắm khi chỉ có 4 thắng - 3 thua và đứng ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên, tới vòng loại trực tiếp, EE đã hủy diệt các đối thủ đều với tỉ số 2 - 0 để nhanh chóng có được vé đầu tiên đi TI.

Vé thứ 2 đi TI là cuộc cạnh tranh nội bộ giữa 2 đội tuyển cùng thuộc tổ chức TNC là Predator và Tigers. Rất nhiều game thủ Việt Nam đã kỳ vọng rằng, lần đầu tiên chúng ta sẽ có một game thủ xuất hiện tại giải đấu DOTA 2 lớn nhất thế giới với sự xuất hiện của game thủ 458 trong đội hình Tigers. Quả thực, Tigers đã suýt làm được điều đó khi đã sớm đánh bại Predator trong game đầu và đã thi đấu áp đảo trong game 3. Tuy nhiên, đội tuyển TNC Tigers lại ném đi lợi thế cực lớn và đã chịu thất bại một cách đầy đáng tiếc trước TNC Predator với tỉ số 1 - 2.