DOTA 2: Điểm mặt những tên tuổi lừng lẫy sẽ vắng mặt tại The International 6

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/07/2016 02:07 PM

Khi mà DOTA 2 The International 6 đã và đang là sự kiện được chờ đợi nhất của cộng đồng DOTA 2 thế giới, vẫn còn đâu đó những người chơi nổi tiếng, là thần tượng của không ít các fan hâm mộ đang lặng lẽ ngồi gặm nhấm nỗi đau, khi họ sẽ đứng ngoài cuộc chơi tại Seattle năm nay.

Khu vực châu Âu

Tại khu vực này, hai tên tuổi lừng lẫy, gắn liền sự nghiệp với những chiến tích huy hoàng trong màu áo Na`vi năm xưa, XBOCT và Funn1k sẽ lần lượt vắng mặt tại The International 6 năm nay. Với cá nhân XBOCT, đây có lẽ sẽ là một kỷ niệm buồn, khi anh đã tham dự đủ 5 kỳ The International trước đó. Funn1k cũng không lấy gì làm vui vẻ hơn, khi anh cũng đã có 4 lần góp mặt tại các kỳ TI. Nhắc đến XBOCT, chắc hẳn không ai quên hình bóng một carry hổ báo ngày nào đã cùng Na`vi lập nên chiến tích 3 lần liên tiếp lọt vào chung kết các mùa TI.

XBOCT cầm Medusa giúp Na`Vi càn quét Alliance.

Hai tên tuổi khác cũng cực kỳ nổi tiếng ở châu Âu sẽ vắng mặt tại kỳ The International lần này là SingSing và Bone7, hai cựu binh nổi tiếng của Cloud9. Có lẽ cái tên SingSing đang dần chìm vào quên lãng, và dường như tên tuổi của anh giờ gắn với vai trò streamer nhiều hơn là một player chuyên nghiệp. Sau khi rời khỏi Cloud9 sau The International 4, phong độ của SingSing sa sút không phanh.

Gia nhập Team Tinker với toàn những hảo thủ, thế nhưng không lâu sau đó dường như tất cả đều nhận ra rằng SingSing đang là vấn đề chính của đội. Tại The International 5, SingSing tham gia Burden United và bị loại sớm ngay từ vòng loại khu vực châu Âu. Cá nhân SingSing cũng không để lại nhiều dấu ấn kể từ khi rời khỏi màu áo Cloud9.

Bone7 cũng không may mắn hơn, khi trong lần tái ngộ với SingSing tại vòng loại The International 6, team Kaipi của họ bất ngờ gục ngã ở vòng mở rộng trước một đội tuyển vô danh tới từ Macedonia. Có lẽ cả Bone7 cũng như SingSing đều đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, và rất khó để họ tìm kiếm cơ hội đến những kỳ The International sau.

Các cá nhân nổi bật của CIS như Fng, Illidan hay G đều lỡ hẹn với The International 6. Fng và G thậm chí còn đang thất nghiệp, khi VP đã disband ngay sau khi gây thất vọng tột cùng tại vòng loại TI6. F5 của Illidan khá khẩm hơn hai người đồng đội cũ, thế nhưng họ cũng không thể vượt qua một Escape Gaming để cạnh tranh chiếc vé cuối cùng đi vòng Wildcard.

Black cũng là một cái tên đáng chú ý, khi mà cựu binh của Vici Gaming dường như vẫn chưa thể tìm được bến đỗ ổn định sau khi chia tay Fnatic. Gia nhập Vegetable cùng những caster hay cựu player nổi tiếng, có lẽ Black cũng xác định buông bỏ kỳ TI6 này, khi mà Vegetable gần như chỉ được lập ra với mục đích for fun.

Khu vực Trung Quốc

Với việc Vici Gaming không thể giành vé tham dự The International 6, những thần tượng một thời của biết bao game thủ DOTA 2 như Burning, Sylar, r0tk đều đã lỡ hẹn với Seattle mùa hè này. Giống với XBOCT, đây sẽ là mùa The International đầu tiên vắng bóng Burning, carry từng một thời trên đỉnh của thế giới.

Người được mang danh là Burning đệ nhị, Sylar cũng không khá khẩm hơn, khi kể từ ngày rời khỏi LGD.Gaming, tên tuổi của anh dường như cũng chìm dần như những người đồng đội. rOtk có lẽ là cái tên gây ra nhiều tranh cãi nhất, khi không thể phủ nhận độ “tạ” của người chơi này cũng là một trong những nguyên nhân khiến VG không thể tranh chấp với Wings, EHOME cũng như VG.R cho một suất tới The International 6.

Cùng chung cảnh ngộ với ba tên tuổi kể trên còn có Ferrari_430, người nghệ sĩ tài hoa của DOTA 2 thế giới. Tham dự đủ 5 kỳ The International trước trong màu áo IG, nhưng ở lần thứ 6 này, một mình Ferrari_430 là không đủ để gánh vác thế lực cũ đang rệu rã dần theo thời gian này. Và với xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ ở DOTA 2 Trung Quốc như hiện nay, việc các cựu binh mất dần chỗ đứng cũng là điều dễ hiểu.

Khu vực SEA

Không có nhiều tên tuổi nổi tiếng, thế nên hai sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở khu vực này có lẽ chỉ là hyhy và Yamateh. Trong lần tái xuất này, team White Fries Gaming của hyhy chỉ giành được hạng 5 tại vòng loại khu vực, và tất nhiên là để mất suất tham dự The International 6 vào tay Exceration, TnC cũng như Fnatic.

Trong khi đó, Team Taring của yamateh tuy mang tiếng không khác gì một đội tuyển quốc gia DOTA 2 của Malaysia nhưng lại có những màn thể hiện tương đối thất vọng. Bản thân Yamateh cũng đã sa sút khá nhiều, và không còn hình bóng ngày nào của một tượng đài như trước. Dễ hiểu khi Taring đang là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của DOTA 2 SEA.