Dopa hé lộ nguyên nhân SKT T1 và SSG không đánh hết sức khi gặp Trung Quốc, đánh rank sợ nhất gặp Faker

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/07/2017 03:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dopa có những cái nhìn rất khác về thất bại của Hàn Quốc tại Khu Vực Đại Chiến.

Như các bạn đã biết, Hàn Quốc vừa phải nhận thất bại đau đớn tại Red Rift (Khu Vực Đại Chiến) vừa qua. Lâu lắm rồi, người ta mới thấy các đội tuyển LCK chịu thua ở một giải đấu Liên Minh Huyền Thoại quốc tế. Và đương nhiên, fan hâm mộ xứ sở Kim Chi vô cùng tức giận trước kết quả này của đội nhà. Những chỉ trích liên tiếp được gửi đến SKT T1, Samsung Galaxy, KT Rolster, MVP,...

Tuy nhiên, "Thánh Leo Rank" Dopa lại có một cái nhìn rất khác về thất bại này.

"Tôi chưa xem giải Rift Rival. Tôi nghe nói mọi người đều rất buồn vì đội tuyển Hàn Quốc thất bại … nhưng tôi có chút không hiểu. Đây vốn không phải là một giải đấu quan trọng. Samsung và SKT sau khi trở về từ giải RR sẽ phải đấu với nhau để quyết định vị trí số 1 của bảng xếp hạng cho nên họ chắc chắn sẽ giấu đi một ít chiến thuật, đây hoàn toàn là điều bình thường.

Những người hâm mộ có thể sẽ tức giận, nhưng các đội tuyển sẽ không để tâm nhiều. Nhìn từ góc độ của các đội tuyển, việc được một lần tham gia vào chung kết thế giới còn quan trọng hơn nhiều so với việc tham gia 10 giải Rift Rival. Hiện tại SKT vẫn đang là đội mạnh nhất thế giới. Mặc dù bọn họ hiện tại có vẻ rất chật vật nhưng họ vẫn là đội mạnh nhất thế giới, trừ khi có một đội nào đó có thể đánh bại họ ở chung kết thế giới."

Mặc dù cho rằng SKT T1 và SSG giấu diếm chiến thuật trước trận đấu quan trọng ở LCK. Thế nhưng về mặt các tuyển thủ, Dopa cho rằng Faker và các tuyển thủ Hàn Quốc khác đã đánh hết khả năng của mình.

"Mọi người vẫn còn rất tức giận. Vì bọn họ cho rằng các tuyển thủ đều đánh dưới sức mình. Tôi cảm thấy điều này không đúng tí nào. Những đội tuyển này rất coi trọng trò chơi, còn hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng đến. Nếu như đội Hàn Quốc thua cũng đồng nghĩa với việc chứng tỏ đội Trung Quốc mạnh hơn đội Hàn Quốc.

Nhìn từ bên ngoài cảm thấy bọn họ không dùng toàn bộ sức lực để đấu, điều này căn bản là không thể. Cho dù là người chơi ở rank bạc hay vàng, họ cũng sẽ nghiêm túc chơi game, vậy mà các bạn lại cảm thấy những game thủ chuyên nghiệp sẽ không nghiêm túc với trận đấu sao?"

Ngoài ra, Dopa cũng chia sẻ một chút về Faker, tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất thế giới. Faker chính là người Dopa e ngại phải đối đầu nhất khi đánh rank thời điểm hiện tại.

"Tôi ghét nhất là phải đụng độ với Faker. Điều này không giống với tình hình trước đây cho lắm, tôi muốn nói về lần leo rank gần đây nhất. Nhiều người không hiểu, sở dĩ tôi muốn tránh một người chơi nào đó, thường không chỉ bởi vì trình độ của họ mà còn vì một điều khác cũng rất quan trọng: đó là sự khác biệt về trình độ thực chất và thứ hạng rank. Hiện tại thứ hạng của Faker khá thấp, thế nhưng trình độ của cậu ấy cao hơn nhiều so với những game thủ xếp hạng cao hơn cậu ấy.

Tôi không thể tạo áp lực lên đường giữa khi đối mặt với Faker, mà những đồng đội khác của tôi lại kém hơn bởi vì điểm elo của tôi cao hơn cậu ấy nhiều. Cho nên tôi thường sẽ thua những trận đấu này. Lúc Faker có điểm elo cao, việc đụng độ với cậu ấy thật sự không có vấn đề gì bởi vì trình độ của những game thủ cùng đội đều khá đồng đều, thậm chí có những lúc đồng đội của tôi còn mạnh hơn cậu ấy. Cũng vì lí do đó mà tôi không để ý nhiều nếu đụng phải Rookie vì điểm elo của cậu ấy rất cao rồi."