Sennheiser CX215: Cặp in-ear "bá đạo" trong tầm giá 1 triệu

PV  | 28/08/2012 01:00 PM

Một cặp earbud gần như hoàn hảo trong tầm giá.

Sennheiser, cái tên đã quá nổi danh với người sử dụng Việt Nam nói chung, cũng như cộng đồng đam mê thú chơi âm thanh tại nước ta nói riêng. Sở hữu “bộ sưu tập” khá đầy đủ, từ bình dân đến cao cấp, cũng như những sản phẩm dành riêng cho dân audiophile. Trước đây, GenK đã gửi tới độc giả một số bài review chi tiết những sản phẩm như MX 580, PX-200 II hay thậm chí là cả HD 518. Còn trong khuôn khổ bài viết ngày hôm nay, GenK sẽ gửi tới độc giả bài nhận xét chi tiết về một trong những sản phẩm được nhà sản xuất thiết bị âm thanh đến từ nước Đức phát triển để tấn công vào thị trường giới trẻ năng động. Chiếc tai nghe “nhân vật chính” của chúng ta ngày hôm nay có tên CX-215.
 
sennheiser-cx215-cap-inear-ba-dao-trong-tam-gia-1-trieu
 
Tươi vui, trẻ trung…
 
Ngay khi bắt đầu thiết kế chiếc tai nghe CX-215, nhà sản xuất Sennheiser đã hướng đối tượng khách hàng của cặp in-ear này là những người trẻ dưới 25 tuổi. Chính vì lẽ đó, chiếc tai nghe của chúng ta sở hữu vẻ ngoài bắt mắt với nhiều màu sắc cho người tiêu dùng lựa chọn: từ đỏ hồng đến xanh lam, từ xanh lá đến vàng.
 
Thiết kế của CX-215 vẫn giữ nguyên hình dáng tổng thể của những cặp in-ear thuộc tầm trung của gã khổng lồ Liên bang Đức: Nhỏ gọn, với driver không quá lớn, cộng thêm phần earbud silicon màu đen (Có lẽ earbud nếu khớp với màu vỏ tai nghe thì sẽ tôn lên được dáng vẻ trẻ trung và yêu đời).
 
sennheiser-cx215-cap-inear-ba-dao-trong-tam-gia-1-trieu
 
Logo Sennheiser được in màu trắng trên 2 bên tai, kèm theo đó là chữ cái chỉ thị tai trái hoặc phải ở ngay phía dưới. Chữ cái này hơi nhỏ nên khá khó nhận biết nhanh.
 
…đi kèm chất âm tuyệt hảo
 
Những lần thử nghiệm trước, GenK đều chọn những bản nhạc để test khả năng âm thanh một cách khá “chủ quan”, nghĩa là người viết thích thể loại nhạc nào, tai nghe sẽ được thử nghiệm thông qua những bản nhạc tương ứng. Lần này sẽ khác. Trước khi kiểm nghiệm bằng những bản nhạc ưa thích, người thử nghiệm của GenK sẽ check tai nghe thông qua những bản nhạc cũng như những track “test tai nghe” được chính các hãng tai nghe cũng như giới chuyên môn khuyến nghị.
 
sennheiser-cx215-cap-inear-ba-dao-trong-tam-gia-1-trieu
 
Chúng ta sẽ bắt đầu với bộ 3 track được các chuyên gia của jLab Audio, công ty chuyên sản xuất các thiết bị âm thanh đến từ Arizona, Mỹ đưa ra để kiểm tra cả 3 dải âm của tai nghe.
 
Vốn đã có “cảm tình” với những cặp tai nghe có sound signature ấm, bass và mid dày, nên người thử nghiệm sẽ cho CX-215 chạy track Can’t Hold Us Down của Christina Aguilera và Lil’ Kim. Đây là track chuyên dùng để kiểm tra âm bass và dải âm cao của tai nghe. Ngay khi tiếng trống đầu tiên cất lên, người thử nghiệm đã như “chìm” trong dải âm bass, sâu, gọn và đầy uy lực. Thậm chí, một số người không quen sẽ cảm thấy hơi “ngợp” trước tiếng bass khỏe của CX-215. Thế nhưng không phải vì thế mà âm high của track bị tai nghe nuốt mất, giống như một số mẫu tai nghe khác. Giọng ca cao vút của Aguilera ở phần chorus bật lên hoàn toàn khỏi âm bass ấm áp và mạnh mẽ.
 
sennheiser-cx215-cap-inear-ba-dao-trong-tam-gia-1-trieu
 
Tiếp đến, khả năng kết hợp của hai dải âm mid và high sẽ được kiểm chứng thông qua track Let’s Stay Together của Al Green. Bài hát vẫn thoang thoảng đâu đó tiếng trống ấm áp, nhưng giọng hát của chàng ca sĩ Al Green cùng tiếng hát của nhóm bè vẫn không thể lẫn đi đâu được. Rõ ràng, âm bass trong track này không hề mạnh mẽ như track trước đó, mà chỉ như một con thuyền góp phần giúp đưa nhịp điệu bài hát lên cao. Dải âm cao trong track hầu như không có dấu hiệu bị vỡ hoặc chói, như người viết đã lo ngại sau khi được CX-215 “phục vụ” một bài hát với nhịp bass thuộc dạng “điên cuồng” như Can’t Hold Us Down.
 
Dĩ nhiên, chúng ta không thể bỏ qua việc test đồng thời hai dải âm bass và mid. Để làm điều này, GenK đã nhờ tới track nhạc dance mang tên Satisfaction (Radio Edit) của DJ Benni Binossa. Không cần nói nhiều, thế giới bass của track không khác gì so với mức độ mà bản nhạc đầu tiên đem lại. Để ý kỹ, tiếng cymbal trong bài nhạc này đã bắt đầu có dấu hiệu “chìm” do âm bass quá khỏe!
 
sennheiser-cx215-cap-inear-ba-dao-trong-tam-gia-1-trieu
 
Kết thúc phần kiểm tra 3 dải âm, ngay lập tức GenK đưa CX-215 từ “phòng thí nghiệm” của jLab sang “phòng thu âm” của một cái tên lớn trên bản đồ âm thanh thế giới khác, Stax. Vào những năm 80, hãng tai nghe tĩnh điện đến từ Nhật Bản này đã thu âm một album để kiểm tra khả năng của những chiếc tai nghe thời bấy giờ. Tất cả những track đó hoàn toàn không đơn thuần chỉ là âm nhạc, mà âm nhạc trong đó chỉ góp phần kiểm tra khả năng tái tạo âm thanh từ nhiều hướng khác nhau. Độc giả có thể thử nghiệm khả năng của chiếc tai nghe ngay tại đây.
 
Ngay từ track đầu tiên, cảm giác xa gần đã bộc lộ cực kỳ rõ nét, với tiếng guitar nhẹ nhàng từ một góc phòng thu, và tiếng thì thầm của cô gái Sabine gần như khiến người viết suýt chút nữa là ngoái lại đằng sau, đơn giản, vì nó quá chân thực! Nói không ngoa, rất ít khi GenK có dịp được thử nghiệm một chiếc tai nghe in-ear với khả năng tái tạo sound stage rộng và chân thực như CX-215.
 
Đáp ứng nhu cầu chung
 
Khi CX-215 đã vượt qua những bài test của các chuyên gia, thì không có lý do gì chúng ta lại không thử nghiệm những bản nhạc chúng ta nghe hàng ngày. Lý do cũng rất đơn giản, chiếc in-ear này được thiết kế cho nhu cầu sử dụng mọi lúc mọi nơi, chứ không phải dành cho các audiophiles khó tính, vì vậy việc cố gắng thử nghiệm tai bằng những bản nhạc với dải âm phức tạp chỉ làm nó thêm xa rời thực tế.
 
Nhiều người từng nói với tôi, Sennheiser đáp ứng tốt nhất với những bản pop ballad cũng như jazz. Vậy chúng ta hãy tiếp tục với những bản nhạc êm dịu mà ai cũng ưa thích. Khởi đầu là Carry You Home của James Blunt. Tiếng guitar đầu bản nhạc hơi có xu hướng “lấn” về dải mid, mặc cho chàng nhạc sĩ của chúng ta đánh nhiều nốt cao. Tuy nhiên khi Blunt cất tiếng hát, mọi ngờ vực trong tôi đều tan biến. Giọng ca trong trẻo, thêm vào đó là nhịp trống bắt đầu từ giữa bản nhạc không hề “lẫn” vào nhau, cũng không quá tách biệt (high vẫn không hề chói).
 
sennheiser-cx215-cap-inear-ba-dao-trong-tam-gia-1-trieu
 
Từ rất lâu, tôi luôn có thói quen test tai nghe mới bằng track Fireflies của Owl City. Sở dĩ như vậy là do bản nhạc sở hữu đầy đủ ba dải âm tách bạch, đủ sức phân loại những chiếc tai nghe hiện đang có trên thị trường. Tiếng hi hat quyện cùng nhịp beat điện tử dễ gây ra cảm giác khó nghe vào lúc đầu, do nhịp bass của CX-215 có phần hơi át.
 
Jazz, chúng ta suýt nữa thì quên thể loại nhạc đầy ngẫu hứng này. Hai bản smoothjazz SilhouetteAll the way - one for my baby kết hợp với giọng ca huyền thoại Frank Sinatra như thoát hoàn toàn trên CX-215. Tiếng saxophone cao vút, nhưng vẫn chưa có cảm giác chói, mà trở nên réo rắt đầy tình cảm. Tiếng piano lúc Ol’ Blue Eyes (biệt danh của Frank Sinatra) cất giọng hát vẫn đầy sức hút và độ tinh tế.
 
Để kết thúc phần kiểm tra, GenK quyết định thử nghiệm CX-215 với bản ballad bất hủ Still Loving You của rockband Đức Scorpion (tai nghe Đức, nghe nhạc Đức!). Âm high của đoạn guitar solo vẫn còn đó cảm giác réo rắt, buồn thảm, nhưng không hề chói một chút nào. Ngay tiếp đó, tiếng trống đầy sức mạnh cất lên, nhưng kỳ lạ thay, tiếng hát cao vút của Klaus Meine vẫn bật hẳn lên, át cả tiếng guitar riff. Và rồi, bài hát kết thúc với đoạn solo tuyệt vời, bỏ lại người viết vẫn còn “mải” ngỡ ngàng vì những gì chiếc tai nghe mang lại.
 
Hoàn hảo trong mức giá
 
Với cái giá khoảng 1 triệu Đồng, hầu như khá khó để tìm được một cái tên thuộc thương hiệu khác đủ sức cân xứng với Sennheiser CX-215. Cặp tai nghe cho cảm giác âm thanh tốt, sound stage rộng, sâu, thêm vào đó là nhịp bass “hiếm có” trong số những in ear có giá dưới 1 triệu Đồng. Chưa kể, các bạn trẻ hoàn toàn có thể phô bày được phong cách cá nhân thông qua màu sắc của CX-215. Hiện Sennheiser CX-215 được phân phối tại Việt Nam thông qua công ty TNHH SVHouse.
 
(Ảnh: Minh Dũng).