Định nghỉ đi du lịch 4 ngày, chủ quán net này đã lo ngay ngáy sợ mất khách

RED  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/03/2017 06:12 PM

Với giới chủ quán net, những người vốn yêu phòng máy của mình còn hơn cả gia đình thì quả thực đi du lịch là một điều hết sức xa xỉ.

Du lịch là hình thức giải trí mà ai cũng ưa thích để đổi gió, giải toả áp lực trong cuộc sống. Thế nhưng với giới chủ quán net, những người vốn yêu phòng máy của mình còn hơn cả gia đình thì quả thực đây là một điều hết sức xa xỉ. Nguyên nhân khá dễ hiểu bởi nếu đi xa thì chẳng ai trông quán được, nhân viên đôi khi chẳng có và quan trọng nhất là sẽ phải đóng cửa vài ngày, mất hết cả lượng khách quen xây dựng đã lâu.


(Ảnh minh hoạ).

(Ảnh minh hoạ).

Điển hình như một chủ quán net gần đây đã hết sức lo lắng cho cơ nghiệp của mình khi có ý định đưa vợ đi du lịch vài ngày nhưng... chưa dám vì sợ sẽ mất khách, dẫn tới tình trạng kinh doanh thất bát, cửa hàng vắng tanh:

"Mấy bác cho em hỏi chút kinh nghiệm ạ, em làm net cũng mới gần 2 năm thôi, từ lúc làm tới giờ 2 vợ chồng không có đi đâu chơi cùng nhau hết. Bây giờ em dự định đánh liều nghỉ 4 ngày để đi du lịch, mà ngặc nổi sợ mất hết khách, về mở lại mối chạy hết chắc chết, mà lại không tìm được người nào coi tiệm giúp được, giờ mình phải làm sao mấy bác?".

Rõ ràng chủ quán net này hết sức lo lắng và chẳng thể quyết định ngay được vì sợ đi vài ngày về sẽ khiến công việc làm ăn kinh doanh ngưng trệ phải làm lại từ đầu hoặc tệ hơn là đổ bể tan tành.

Theo nhiều lời khuyên của các chủ quán net khác thì nên tìm người trông theo ngày, tuy trả tiền hơi cao một chút nhưng vẫn duy trì được hoạt động: "Thuê người trông những ngày đi du lịch. Như nhà em năm đi du lịch 2 lần. Mỗi lần 1 tuần chưa kể cưới xin. Toàn thuê người trông".

Bên cạnh đó thì cũng không ít chủ quán hiến kế là đóng cửa thông báo bảo trì, sau đó khuyến mại mạnh để hút khách trở lại: "Bác làm cái biển bảo trì máy 4 ngày. Sau 4 ngày khuyến mãi 100% trong 7 ngày. Khách vào chơi không mất tiền ai chả thích".

Thanh niên bị đánh sấp mặt trong quán net, mọi người dửng dưng đứng xem chẳng thèm can