Điều kỳ diệu: Cậu bé 6 tuổi thoát khỏi chứng tự kỷ nhờ Pokemon GO

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/07/2016 05:20 PM

Pokemon GO
31/07/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Giờ đây, cậu bé tự kỷ ngày nào đã trở thành một huấn luyện viên trong đội chơi Pokemon GO của khu phố.

Phát hành được hơn 3 tuần, Pokemon GO hiện đang là game di động hot nhất hiện nay và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù vẫn chưa được phát hành chính thức toàn cầu nhưng ở các nước đang được thử nghiệm, các game thủ rất háo hức và đón nhận tựa game này một cách rất nồng nhiệt.

Tại các quốc gia được phát hành chính thức, Pokemon GO hiện tại đang tạo nên một cơn sốt vô cùng khủng khiếp, điều chưa từng xảy ra đối với một trò chơi. Hiện tại, đối với những game thủ đang sinh sống tại các nước này, sẽ không quá khó để bắt gặp đủ mọi tầng lớp, đủ mọi lứa tuổi luôn cầm chiếc smartphone và đi lại xung quanh thành phố để bắt Pokemon.

Mặc dù việc chơi game ngoài đường luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường như cướp giật, tai nạn,... thì mới đây Pokemon GO được phát hiện ra là một phương thuốc kỳ diệu có tác dụng chữa bênh, điều này đã được khẳng định bởi một bà mẹ có tên Lenore Koppelman, New York, Mỹ.

Trong lần đầu tiên nhìn thấy thông tin về tựa game tương tác thực tế Pokemon GO, Lenore Koppelman đã cảm thấy đây là một điều nực cười khi cả thế giới cứ cầm điện thoại chạy ngoài đường chỉ để bắt những con thú có hình dạng kỳ quái. Thế nhưng bà mẹ này không ngờ, Pokemon GO đã làm thay đổi cuộc đời của Ralph Koppelman - cậu con trai 6 tuổi của cô.

Cậu bé Ralph Koppelman từ năm 2 tuổi đã được bác sĩ chẩn đoán là mắc phải chứng tự kỷ. Từ đó đến trước khi xuất hiện Pokemon GO, cuộc sống của cậu bé chìm trong sự hoảng loạn và rất hạn chế biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Chính vì vậy, Ralph Koppelman gặp khó khăn trong việc giao tiếp với bạn bè. Suốt những năm qua, cậu bé đáng thương này chỉ thích ngồi chơi game và vẽ tranh một mình.

Thế nhưng, phép màu đã xảy ra khi bố của cậu bé thử cài đặt Pokemon GO vào điện thoại. Từ đó, Ralph Koppelman tỏ ra say mê với tựa game này và như những game thủ khác, cậu bé buộc phải ra ngoài để thực hiện các hoạt động trong game. Từ đó, Ralph Koppelman đã biết bắt chuyện với những người xung quanh, cậu bé cũng trở nên vui vẻ, hoạt bát và năng động rất nhiều.

Khi bố mẹ của Ralph Koppelman nhìn thấy cảnh con mình đập tay ăn mừng một cậu bé khác, họ đã thực sự xúc động: "Lúc đó, chúng tôi nhìn vào mắt nhau và tự nhủ, điều tuyệt diệu nhất đang thực sự diễn ra". Giờ đây, cậu bé tự kỷ ngày nào đã trở thành một huấn luyện viên trong đội chơi Pokemon GO của khu phố. Mỗi buổi tối, cả gia đình đều đi bộ quanh khu vực để cậu bé có thể bắt Pokemon và kết bạn với những người khác.