Lumia 900 về Việt Nam: Điện thoại đẹp, giá tốt

PV  | 21/05/2012 01:15 AM

Lumia 900 về Việt Nam với hai màu đen và trắng, và đều là phiên bản dành cho nhà mạng AT&T (Mỹ) với logo in ở mặt trước của máy.

Mới đây, chiếc điện thoại cao cấp nhất của Nokia – Lumia 900 đã về tới Việt Nam qua đường xách tay tại cửa hàng CellphoneS, số 117 Thái Hà, Hà Nội. Lumia 900 là chiếc smartphone thứ tư thuộc dòng Lumia của Nokia ra mắt tại Việt Nam, không lâu sau sự xuất hiện của các phiên bản 800, 710, 610. Máy có hai màu đen và trắng, được bán với giá 12.300.000 đồng.
 
 
 
 Hộp đựng Lumia 900 đi kèm dụng cụ tháo khay microSIM.
 
Phụ kiện chỉ gồm cáp kết nối và sạc pin, không có tai nghe.
 
Về thiết kế, Lumia 900 có vẻ bề ngoài tương đối giống “đàn anh” Nokia Lumia 800 của mình. Lớp vỏ cũng được đúc nguyên khối từ Poly Carbonate với kích thước khá lớn (127,8 x 68,5 x 11,5 mm). Có lẽ tôi không cần nói thêm về những chiếc điện thoại được đúc nguyên khối như Lumia 800, 900 hay One X của HTC nữa. Điều bạn cảm nhận được khi cầm trên tay những chiếc smartphone loại này luôn luôn là chắc chắn, đầm tay, có cảm giác rõ rệt về trọng lượng và quan trọng hơn cả là cảm giác “cao cấp” của sản phẩm. Tại Lumia 900, tôi không thể tìm ra được một vị trí nào ọp ẹp hay thiếu vững vàng. Cảm giác “hẫng tay” vì máy quá nhẹ như khi cầm một vài sản phẩm của HTC cũng không hề xuất hiện.
 
 
 
Lumia 900 khá to, sử dụng màn hình WVGA công nghệ Clear Black, kích cỡ 4,3 inch độ phân giải 480x800. Tuy độ phân giải không thể sánh bằng những chiếc smartphone cao cấp của các hãng khác, nhưng màn hình Super AMOLED của Lumia 900 hiển thị khá tốt, hình ảnh sắc nét với độ tương phản cao, màu sắc rực rỡ. Máy cũng chỉ sở hữu 512MB RAM cùng vi xử lý đơn nhân Qualcomm Snapdragon 1,4GHz giống Lumia 800.
 
 Mặt trước Lumia 900 không hề có phím bấm vật lý nào cả.
 
Lumia 900 được trang bị camera phụ 1,3 megapixel.
 
Lumia 900 về Việt Nam với hai màu đen và trắng, và đều là phiên bản dành cho nhà mạng AT&T (Mỹ) với logo in ở mặt trước của máy. Tuy nhiên, cá nhân tôi thích phiên bản màu đen hơn bởi bề mặt vỏ được thiết kế dạng sần, giúp chống bám vân tay hiệu quả. Trái lại, Lumia 900 trắng lại có lớp vỏ sáng bóng.
 
Cạnh dưới là loa ngoài.
 
Quay trở lại chủ đề thiết kế: Mặc dù không khác gì nhau ở vẻ bề ngoài, nhưng Lumia 900 “ăn đứt” Lumia 800 ở cạnh trên cùng của máy. Theo quan điểm của cá nhân tôi, một smartphone “nguyên khối” phải là chiếc điện thoại liền mạch ở mọi vị trí, và quan trọng nhất là không một chi tiết nào có-thể-đóng-mở-được. Phải nói là tôi tỏ ra cực kì “ghét” khi thấy Lumia 800 lại có cạnh trên gồm hai nắp, một chiếc khi ấn vào thì nắp mở ra để lộ cổng kết nối microUSB, một chiếc thì trượt ngang để cắm microSIM. Rất không đồng bộ một chút nào. Có thể mới đầu thì không sao, nhưng về lâu về dài những nắp đậy cổng kết nối như vậy sẽ rất dễ bị lỏng ra và rơi mất (thực tế, tôi đã chứng kiến cả trăm trường hợp như vậy).
 
Cạnh trên của Lumia 900 có cổng microUSB để trần, và hoàn toàn không có nắp đậy của bất cứ chi tiết nào.
 
Các nút bấm trên thân máy cũng là một điểm cộng dành cho Nokia Lumia 900. Trải nghiệm thực tế cho thấy lực bấm vừa đủ, hành trình phím rõ ràng và độ nảy tốt. Mặc dù hơi khó chịu vì phím chụp ảnh tỏ ra “lỏng lẻo” khi cao hơn các phím kia một chút, nhưng tôi tạm chấp nhập bởi nút này có hai nấc (nấc lấy nét và nấc chụp giống như ở các máy ảnh DSLR) nên điều đó là không thể tránh khỏi.
 
 Cạnh phải gồm cụm phím tăng giảm âm lượng, nút nguồn và phím chụp ảnh.
 
Dung lượng pin 1850mAh, bộ nhớ trong 16GB, nặng 160gram.
 
 Camera sau 8megapixel, với tính năng AutoFocus, đèn Flash LED và quay phim HD 720p, 30fps.
 
 Máy chạy HĐH Window Phone 7.5.
 
 
Trên đây mới chỉ là những đánh giá sơ bộ nhất về vẻ bề ngoài của Nokia Lumia 900. Bài đánh giá chi tiết sẽ được GenK gửi tới bạn đọc trong thời gian tới.
 
(Xin cảm ơn cửa hàng CellphoneS, 117 Thái Hà, Hà Nội đã cung cấp sản phẩm)
(Ảnh: Minh Dũng).
Xem thêm:

nokia