Điểm qua những nghịch lý “hại não” đang tồn tại trong thế giới Liên Quân Mobile (P2)

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/09/2017 05:13 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Liên Quân Mobile là tựa game mobile MOBA hấp dẫn nhất hiện nay ở Việt Nam nhưng vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót.

Liên Quân Mobile đã gặt hái được nhiều thành công mà chưa có một tựa game mobile MOBA nào có thể làm được ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu bạn là người chơi game một cách “nghiêm túc”, chắc hẳn sẽ có những lúc suy ngẫm rất “hại não” ở nhiều khía cạnh sau đây của game.

Loạt bài viết được chia thành nhiều phần, gồm các phân tích về những nghịch lý đang tồn tại trong thế giới Liên Quân Mobile mà nhiều người chơi quen lập luận, suy diễn một cách có logic vẫn đang suy ngẫm. Sau đây là phần 2 của loạt bài viết này.

4. Những vị tướng có cánh nhưng vẫn phải … đi bộ

Nếu như Preyta có thú cưỡi là rồng và suốt ngày Kị SĨ Dịch Bệnh chỉ ngồi trên lưng chú pet này để chinh chiến, hoặc những vị tướng có nguồn gốc là các sinh vật bay như Kriknak, Krixi hay Lauriel, hoặc hiện thân của các thế lực tự nhiên, phi định hình như thần gió Zill, thần sa mạc Azzen’ka thi đều có thể bay lượn, chân không bao giờ phải chạm đất.

Nhưng có những vị tướng cũng có hình dáng bên ngoài tương tự như một sinh vật bay (có cánh), hoặc thậm chí là có kỹ năng có thể vượt địa hình đáng kể những vẫn phải chịu kiếp … chạy bộ, mà những ví dụ có kể đến đó là Quỷ Vương Maloch, Nữ Hoàng Bóng Đêm Veera. Đây quả là sự bất bình thường của đội ngũ thiết kế game.

5. Vũ khí của một số vị tướng quá “dị”

Valhein là vị tướng quen thuộc nhất vì ai chơi Liên Quân Mobile cũng phải thử qua, nhưng một điều kỳ dị chính ở khẩu súng của dũng sĩ diệt mà ca cồng này. Ở trang phục nguyên bản của Valhein, vũ khí của anh ta chỉ là một khẩu súng lục nhưng lại có thể bắn ra 6 viên đạn cùng lúc với chiêu cuối Bão Đạn.

Rồi có thể kể qua Zuka, một vị tướng có khả năng di chuyển cơ động bậc nhất game, vũ khí của Đại Sư Gấu Mèo là một cây gậy trúc nhưng nó lại vô cùng bền bỉ, đánh phá nhiều kẻ địch dẫu chúng có “mình đồng da sắt” tới mức nào đi chăng nữa cũng không bao giờ gẫy, hỏng.

6. Gildur là Vua Hoàng Kim nhưng khi lên đồ vẫn phải cần vàng

Đây cũng là một yếu tố khá “hại não” nữa, nên nhớ là trong cốt truyện của Gildur, Vua Hoàng Kim là người giàu có và tham lam tới mức mà mọi vàng, bạc, châu báu dẫu nhiều tới mức nào đi chăng nữa cũng không làm ông ta hài lòng. Gildur gặp một thầy phù thủy với mong ước biến mọi thứ thành vàng từ đôi bàn tay của mình.

Còn khi nhìn sang lối chơi của bản đồ 5vs5 truyền thống thì quá trình cày vàng là cực kỳ quan trọng để mua sắm đồ, từ đó gia tăng khoảng cách sức mạnh giữa tướng hai bên, làm cho những pha giao tranh sẽ trở nên gay cấn, kịch tính. Rõ ràng giữa một vị tướng sờ vào đâu cũng ra vàng mà lại phải cật lực đánh quái, tướng, lính địch để có vàng thì thật là nghịch lý.

Chú ý: bài viết chỉ mang tính lập luận, suy diễn, một cách “nghiêm túc”.