Điểm mặt chỉ tên 10 vũ khí VÔ DỤNG và NGỚ NGẨN nhất mà Batman từng sử dụng

Nana  - Theo Helino | 24/12/2017 0:00 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Không giống như nhiều siêu anh hùng vĩ đại khác trong thế giới truyện tranh, Batman không hề sở hữu bất kì năng lực siêu nhiên hay tố chất đặc biệt nào. Để diệt trừ tội ác, Người Dơi chủ yếu dựa trên võ thuật thượng thừa, cũng như vận dụng kho vũ khí độc nhất vô nhị mà anh sở hữu. Tuy nhiên không phải lúc nào tất cả số “hàng nóng” đó đều tỏ ra hữu dụng, thậm chí như một vài món dưới đây còn khiến cho khán giả phải đặt câu hỏi liệu chúng có đáng được tạo ra hay không.

Bình xịt dành riêng cho ác nhân nữ

Chiếc bình xịt "độc nhất vô nhị" này lần đầu được Batman mang ra sử dụng trong bộ Planetary/Batman: Night on Earth xuất bản năm 2003. Điều khiến cho vũ khí này trở nên lố bịch nằm ở chính đối tượng mà nó nhắm tới. Rõ ràng là các tác giả DC comics đã cho thấy một sự phân biệt giới tính không thể tồi tệ hơn khi cho ra đời thứ bình xịt ngớ ngẩn như vậy.

Chiếc mặt nạ làm từ mảnh gương

Trong tập 213 bộ Detective Comics, The Dark Knight đã tạo ra một chiếc mặt nạ hình dơi từ hàng chục mảnh gương vỡ nhằm chống lại kế hoạch phát giác mình chính là Batman của Mirror Man. Mặc dù thành công nhưng không thể nói rằng vũ khí này là một phát minh giàu trí tuệ. Chẳng thể tưởng tượng nổi khuôn mặt Người Dơi sẽ ra sao nếu có một kẻ nào đó tặng anh một cú đấm vào chiếc mặt nạ chắp vá đó.

Bình xịt chống cá mập

Trong tác phẩm điện ảnh Batman: The Movie sản xuất năm 1966, ở phân cảnh khi bị cá mập tấn công trên biển, Batman đã nhờ Robin đưa cho anh một Bình Xịt Chống Cá Mập để thoát khỏi loài thú hung dữ này. Có thể hiểu rằng Người Dơi luôn biết cách nhìn xa trông rộng, nhưng thế này liệu có phải là hơi “xa” quá hay không?

Phải chăng vào một ngày rảnh rỗi, chàng hiệp sĩ bóng đêm thành Gotham bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ: “Sẽ có một ngày mình bị cá mập tấn công, lúc đó mình nên bắn hay giết nó nhỉ? Không, mình phải xịt nó”. Và thế là một món đồ chơi ngớ ngẩn nữa được Batman cho ra đời.

Batpoon

Batpoon là phiên bản đời đầu của Batrope – khẩu súng bắn dây thừng nổi tiếng của Người Dơi. Tuy nhiên do thứ trang bị này quá cồng kềnh, cũng như thiếu tính hợp lí trong việc phục vụ mục đích tác chiến nên dần dà Batman đã cải tiến để nó nhỏ gọn hơn và dễ mang theo hơn.

Thẻ tín dụng Batman

Lại thêm một món đồ chơi ngớ ngẩn khác được các nhà làm phim Hollywood sáng tạo dành riêng cho Batman. Xuất hiện trong bộ phim Batman and Robin năm 1997, Bat-Credit Card được Người Dơi mang ra sử dụng trong lúc anh bị nhiễm độc thần kinh bởi Poison Ivy.

Chẳng khán giả nào hiểu nổi Batman lôi cái thẻ ghi nợ hình dơi kia từ đâu ra, và đi bắt tội phạm thì mang theo nó để làm gì? Có lẽ ngoài người viết kịch bản cho tác phẩm này thì không một ai đủ khả năng để đưa ra đáp án cho hai câu hỏi trên.

Bat Caller - Triệu hồi bầy dơi

Trong bộ phim điện ảnh Batman Begins công chiếu năm 2005, Batman từng sử dụng một bộ phát sóng siêu âm với tên gọi Bat Caller để thu hút hàng nghìn con dơi tập trung tại một tòa nhà, nhằm mục đích đánh lạc hướng cảnh sát.

Tuy đây là một thiết bị sử dụng công nghệ tân tiến nhưng tác dụng mà nó mang lại cũng chẳng khác là bao so với việc sử dụng các biện phát gây hỗn loạn khác như thuốc nổ hay pháo hoa. Có lẽ về vấn đề này Người Dơi nên cắp sách đi xin lời khuyên từ Joker thì sẽ tốt hơn.

Batarang X

Batarang là một loại ám khí tuyệt vời, nhưng Batarang X khổng lồ thì hoàn toàn không. Vũ khí này có công dụng như một tấm ván, cho phép Người Dơi bay lượn trên không trung để phục vụ mục đích theo dõi và truy quét tội phạm. Nhưng với một người đã sở hữu tới hai chiếc máy bay riêng là Batplane và Batcopter thì không hiểu Batman còn cần “tấm thảm bay” kia để làm gì?

NTH Metal Batarang

Xuất hiện lần đầu tiên trong Batman Eternal tập 6, NTH Metal Batarang được Batman sử dụng để xua đuổi Gentleman Ghost cũng như các linh hồn theo sau hắn. Vũ khí quả rất tuyệt vời, cho đến khi độc giả biết được rằng nó có nguồn gốc từ NTH, thứ kim loại quyền năng nhất vũ trụ DC.

NTH mang trong mình những tính chất thần bí có thể giúp người sử dụng chống lại trọng lực, chữa lành vết thương và thậm chí hồi sinh người chết. Nói cách khác, thứ kim loại này có thể làm được nhiều điều vĩ đại hơn là chỉ được dùng để ném vu vơ vào một bóng ma.

Robot Analyzer

Trong tập phim The Joker’s Last Laugh thuộc seri Batman vào năm 1967, Người Dơi đã lần đầu tiên và cũng là duy nhất đưa vào sử dụng Robot Analyzer – một cỗ máy phân tích những thiết bị in tiền giả do Joker tạo nên, nhằm tìm ra nơi trú ẩn của hắn. Ngoài ra nó chẳng còn công dụng nào khác. Quả thật Batman đã quá lãng phí sức lực và tiền bạc chỉ để phát minh ra một thứ có chức năng y hệt hệ thống máy tính tối tân mà anh đang sở hữu.

Bat Cuffs - Chiếc vòng tay mang nhãn nhiệu Người dơi

Batman không hổ danh là một nhà kinh doanh đại tài khi mọi trang thiết bị trên người anh đều được đăng kí bản quyền một cách cẩn thận, dù cho đó chỉ là một chiếc còng số tám. Ngoài việc chẳng có công dụng nào vượt trội so với một chiếc thông thường, Bat-Cuffs còn gây trở ngại và nguy hiểm cho cả tội phạm lẫn người bắt giữ khi nó có quá nhiều các cạnh sắc nhọn. Nếu thứ “hàng nóng” này được sản xuất hàng loạt làm đồ lưu niệm thì ổn, chứ làm vũ khí bắt tội phạm thì e không được hợp lí cho lắm.