Điểm lại tất cả những lần Superman bị... chết khiến fan hâm mộ tiếc thương nhiều nhất (Phần 2)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/04/2017 01:03 PM

Cùng nhau điểm lại tất cả những lần Superman bị chết khiến cho các fan hâm mộ giật mình thương tiếc nhiều nhất.

Superman Số 149 (1961)

Như đã để cập trong bài viết trước, nhiều người cho rằng cái chết đầu tiên của Superman xảy ra vào năm 1966 trong phần mang tên "The School for Superman Assassins!". Tuy nhiên, thực tế thì Superman của chúng ta đã chết lần đầu vào 5 năm trước đó trong Superman số 149 với tên gọi "The Death of Superman" rồi cơ.

Cái tên "The Death of Superman" sau đó cũng đã được sử dụng lại cho một phần truyện tranh vào năm 1992 và rồi trở nên nổi tiếng hơn cả phần đầu khiến cho chẳng ai nhớ tới người tiền nhiệm ra mắt năm 1961 này. Ở trong phần này, Lex Luthor đã thay đổi quá khứ của mình, chữa lại bệnh ung thư và rồi sau đó giết Superman bằng tia phóng xạ từ đá Kryptonite.

Action Comics Số 366 (1968)

Dù rằng Clark Kent là một người đến từ hành tinh Krypton, có sức khỏe vô địch nhưng cũng không có nghĩa là anh ta miễn nhiễm được với các loại bệnh dịch, virus. Tất nhiên là anh ta miễn nhiễm với khá nhiều bệnh dịch tại Trái Đất nhưng với một số virus lạ, đặc biệt là Virus X thì Superman của chúng ta vẫn phải giơ tay đầu hàng.

Lần đầu khán giả được thấy sự xuất hiện của Virus X là trong Superman Số 156, "The Last Days of Superman" khi mà Lex Luthor tạo ra một phiên bản Virus X và tiêm nhiễm nó vào trong người Superman. Sau 30 ngày chịu đựng, Superman đã lựa chọn trèo lên một quả tên lửa để bị bắn ra ngoài vũ trụ và chết ngoài không gian. Rất may là Flammbronians đã ngăn cản quyết định này của anh ta.

Action Comics Số 387 (1970)

Thực sự thì không có một đối thủ nào khiến cho Superman của chúng ta cảm thấy đau đầu nhiều như là Lex Luthor và chắc chắn gã đầu trọc này cũng sẽ cảm thấy vô cùng chán ghét Superman khi mà hắn giết anh ta liên tục hết lần này tới lần khác mà anh vẫn sống trở lại.

Trong Action Comics số 387, Superman đã đi qua cả hàng triệu năm để tới thế giới tương lai nhưng vẫn không thoát khỏi được sự truy đuổi của Lex Luthor. Gã đầu trọc này biết rằng hắn sẽ chết từ trước khi gặp được Superman ở tương lai nên hắn chế ra một chiếc Drone để truy đuổi và giết Superman ở năm... 1,001,970. Thật sự thì chắc chẳng ai có thể lầy được.

World's Finest Comics Số 207 (1971)

Superman gần như có thể chống lại tất cả mọi đòn tấn công vật lý nhưng lại không thể chống lại được các đòn tấn công bằng phép thuật. Đó được coi là một trong những điểm yếu chết người của Superman mà anh chàng mãi chẳng khắc phục được.

Như trong lần xuất hiện của Doctor Light, sau khi gặp gỡ phù thủy Zatanna, Doctor Light đã tạo nên một thiết bị dựa trên sức mạnh ánh sáng và có thể đánh bại được Superman. Ngoài ra thì hắn cũng tìm ra một thứ bảo vật phép thuật, chính là Satanstaff, thứ sẽ giúp hắn tiêu diệt được Superman bởi anh chàng này vốn rất yếu đuối trước những đòn tấn công phép thuật.

All Star Superman Số 12 (2008)

Trong năm 2005, nhà biên kịch huyền thoại cho truyện tranh Grant Morrison đã kết hợp với họa sĩ Frank Quitely để tạo ra series 12 số All-Star Superman với mục đích đưa Superman trở lại thời kì đỉnh cao của mình và được các fan hâm mộ yêu mến.

Để làm được điều đó, họ đã để Superman đánh nhau với kẻ thù số 1 của mình: Lex Luthor (vâng, lại là Lex Luthor...) Và trong phần này thì mặt trời... sắp tắt nên Superman đã phải tạm biệt người mình yêu là Lois Lane để bay lên cứu mặt trời. Anh đã hi sinh thân mình để kích hoạt lại giúp mặt trời tồn tại thêm một thời gian dài nữa và cứu lấy Trái Đất.