Điểm lại tất cả những lần Superman bị... chết khiến fan hâm mộ tiếc thương nhiều nhất

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/04/2017 12:23 PM

Dù sở hữu cơ thể rắn chắc gần như không thể bị hư tổn nhưng Superman của chúng ta vẫn rất nhiều lần khiến các fan hâm mộ cực kì tiếc thương.

Superman số 188 (1966)

Có thể nói rằng Superman của chúng ta sở hữu một cơ thể gần như bất tử, đặc biệt là trong thời gian đầu khi mới xuất hiện. Anh chàng còn được bình chọn là một trong những siêu anh hùng mạnh nhất trong thời kì Golden Age và cả trong Silver Age cũng vậy, ngoại trư một hai sự kiện lớn sau đây.

Đáng kể nhất là trong Superman số 188 ra mắt năm 1966 khi Zunial, the Murder Man khám phá ra được điểm yếu của Superman là đá Kryptonite. Gã sát thủ này được huấn luyện bằng cách cho đánh nhau với một robot mô phỏng lại sức mạnh của Superman nhằm tiêu diệt anh chàng này và hắn đã làm được.

Justice League of America số 145 (1977)

Phải sau hơn một thập kỉ kể từ khi Superman trải qua cái chết đầu tiên, bước vào Bronze Age thì chúng ta mới tiếp tục chứng kiến cái chết lần thứ 2 của anh chàng này. Khi đó, Count Crystal đã đến một vùng đất giả tưởng mới mang tên Silent City và triệu hồi nên con quỷ Azgore.

Cả hai đã lập một giap ước với nhau, Azgore sẽ cho Count sức mạnh cực khủng. Sức mạnh này sẽ còn tăng thêm mỗi khi hắn giết được một thành viên của nhóm Justice League. Nếu Count hoàn thành được nhiệm vụ này, hắn sẽ có được sức mạnh, ngược lại nếu hắn thua, hắn sẽ bị hút cạn linh hồn.

Superman số 75 (1992)

Có rất nhiều lần Superman của chúng ta bị giết chết hay thậm chí là cận kề cái chết và được cứu thoát chỉ trong gang tấc vào giây phút cuối. Đây được cho là cách mà DC Comics tạo sự gay cấn cho độc giả nhưng vẫn tránh việc đi vào lối mòn là để Superman chết quá nhiều lần.

Trong Superman số 75, Superman đã đánh nhau với Doomsday tại thành phố Metropolis, cuối cùng thì cả hai đều bị kiệt sức và gần như đã chết luôn trong phần này. Phải mãi tới 1 năm sau Superman mới bắt đầu được hồi sinh trở lại.

The Kingdom Số 1(1999)

Vào thập niên 90, một phần truyện tranh mới đã được ra mắt lấy bối cảnh là thế giới tương lai khi mà các siêu anh hùng của chúng ta đã bị già đi và bị loại bỏ khỏi xã hội. Tất nhiên là lúc này, Superman của chúng ta cũng phải trải qua một cái chết khá thương tâm cùng với các siêu anh hùng khác.

Trước khi sự kiện của phần truyện tranh The Kingdom này được ra mắt, Quintessence, một nhóm các siêu anh hùng bảo hộ cho vũ trụ bao gồm Zeus, Highfather, Ganthet, Phantom Stranger và Shazam đã cho William Mathews sức mạnh khủng khiếp, Mathews sau đó đã lấy biệt danh là Gog và giết... Superman bằng chính sức mạnh mới mà hắn được nhận. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đi ngược lại thời gian và giết Superman thêm rất nhiều lần nữa...

Infinite Crisis Số 7 (2006)

Trong phần truyện tranh Infinite Crisis, Superman của chúng ta cũng bị chết thêm lần nữa. Trong lần này, Kal-L được Alexander Luthor Jr. thuyết phục rằng cách duy nhất để hồi phục lại thế giới của cô chính là phục hồi lại Earth-Two. Do đó, họ đã phá hủy Trái Đất hiện tại nhằm thực hiện kế hoạch này.

Thật không may, Lois Lane vẫn chết, và sau đó, Kal-L đã phát hiện ra rằng Superman, Kal-El vẫn ở trên Earth-Two, tự trách bản thân mình về cái chết của Lois Lane nên anh ta đã... tự tấn công chính mình.

Superman Số 52 (2016)

Cứ mỗi khi DC Universe bị "reset" lại thì thể nào cũng có một vài siêu anh hùng bị chết. Trong Crisis on Infinite Earths, cả Supergirl và Flash đã hi sinh bản thân mình để cứu người mà họ yêu thương nhất và điều này cũng lập lại trong cả các vũ trụ khác.

Trong Superman số 52, Superman đã bị chết bởi nhiễm độc Kryptonite rồi sau đó bị kẹt lại trong một chiều không gian khác.

(Còn tiếp)