Đi dạo cùng chó, thành viên SKT bất ngờ bị chấn thương trước thềm siêu đại chiến LCK

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/04/2017 04:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, một tai nạn không mong muốn đã đến với thành viên của SKT trước thềm chung kết LCK mùa Xuân 2017.

Như các bạn đã biết, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn nhất hành tinh - LCK Mùa Xuân 2017 chỉ còn một trận đấu nữa là kết thúc. Sau rất nhiều thăng trầm, cuối cùng trận chung kết lại gọi tên hai cái tên đã được người ta dự đoán từ trước. Đó chính là SKT - nhà đương kim vô dịch CKTG và "Siêu Đội Tuyển" KT Rolster. Ai sẽ là tân vương của LCK mùa này và giành tấm vé đến với MSI sắp tới đây? Chúng ta sẽ biết câu trả lời vào ngày 22/4 tới.

Thế nhưng mới đây, một tai nạn không mong muốn đã đến với thành viên của SKT. Cụ thể trong đoạn video công bố trên kênh Youtube chính thức của SKT, Lee "Wolf" Jea-wan - người chơi hỗ trợ của đội tuyển này xuất hiện với bên chân trái bị bó bột. Khi được hỏi, Wolf trả lời rằng cậu bị thương khi đi dạo cùng chú chó của mình. Mặc dù đoạn video không tiết lộ rõ ràng về tình trạng sức khỏe của Wolf nhưng chính cậu đã nói rằng sẽ không gặp vấn đề gì khi chơi Liên Minh Huyền Thoại. Mặc dù vậy, điều này khiến cho người hâm mộ SKT gặp phải rất nhiều sự lo lắng bởi đã sắp đến ngày đại chiến diễn ra.

Wolf bị chấn thương ở chân trái

Ngay lập tức, Wolf đã giải thích trên trang twitter cá nhân rằng cậu bị bó bột bởi từ khi sinh ra, tuyển thủ này đã có một 'mảnh xương' ở chân trái của mình. Bên cạnh đó, Wolf cho biết thêm rằng chân của cậu sẽ bị nhiễm trùng nếu như hoạt động quá sức hoặc đi bộ một khoảng cách dài với đôi giày không phù hợp. Tình trạng sức khỏe của Wolf không nhất thiết phải phẫu thuật, chỉ cần một đôi giày phù hợp, vừa vặn là mọi chuyện sẽ ổn. Ngoài ra, Wolf còn cho biết rằng chân cậu không còn bó bột nữa, người hâm mộ đừng quá lo lắng.

Hy vọng rằng, chấn thương của Wolf đúng như lời tuyển thủ này nói, sẽ không ảnh hưởng gì tới trận đấu với KT Rolster vào ngày chủ nhật tới đây.