Đem súng đi xem Suicide Squad, thanh niên mê cosplay bị bắt trong một nốt nhạc

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/08/2016 04:32 PM

Billy bị cáo buộc sở hữu súng hơi trái phép và gây mất trị an công cộng vì hành động dại dột khi đi dự công chiếu Suicide Squad

Mới đây tại buổi công chiếu bộ phim Suicide Squad ở New York, William "Billy" Morris, coser đình đám đã bị cảnh sát bắt giữ bì mang vũ khí lên tàu điện ngầm. Số là anh chàng này muốn đến buổi công chiếu phim trong bộ dạng của anh chàng đại tá Rick Flag, một nhân vật chính trong bộ phim mới ra mắt của Warner Bros, dĩ nhiên là đem theo mình một khẩu súng hơi airsoft với hình dáng giống AR15 đến từng chi tiết. Thế nhưng anh chàng xui xẻo này đã làm một điều mà chắc chắn rằng anh sẽ hối hận cả đời, đó là... rút súng ra khi đang trên tàu điện ngầm.

Tờ New York Post đưa tin, khi một vài hành khách khác nhận ra anh chàng này đang cosplay, và khuyên anh nên cất súng giả đi, thì một vài cảnh sát bước chân lên tàu, và nhìn thấy Billy. Ngay lập tức anh bị khống chế và đưa về đồn cảnh sát. Tại đây Billy bị cáo buộc sở hữu súng hơi trái phép (các bạn cần nhớ airsoft ở nước ngoài phải có đầu tip màu da cam để phân biệt với vũ khí thật) và gây mất trị an công cộng.

Một bài học nhớ đời cho những thanh niên "tay nhanh hơn não", cầm vũ khí ra chốn đông người, cho dù đó là đồ giả.

Nói một chút về Suicide Squad. Suicide Squad kể về một nhóm các ác nhân bị chính phủ bắt giữ và sau đó, được Amanda Waller, một nhân vật cấp cao triệu tập lại để giúp chính phủ thực hiện các nhiệm vụ tối mật mà họ không dám công khai thừa nhận. Với một đội hình có tới 5-6 nhân vật như vậy, phim đã lựa chọn một cách dẫn dắt câu chuyện khá đơn giản, không màu mè, đó là làm các trường đoạn về từng nhân vật, giới thiệu từng người rồi ghép chúng lại với nhau.