Đây là hành động gây sốc nhất của Pikachu – chú Pokémon bạn dành cả thanh xuân để ao ước ôm về nhà!

Chi Lanh  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/11/2017 11:39 AM

Phim điện ảnh anime Pokémon: Tớ Chọn Cậu có tận 9 tình tiết cực thú vị, đặc biệt có một hành động mà Pikachu chưa từng thực hiện trong suốt 20 năm qua. Liệu bạn có nhận ra?

Mang trọng trách kỷ niệm 20 năm ra đời của một thương hiệu anime ăn khách toàn cầu, phim điện ảnh Pokémon thứ 20: Tớ Chọn Cậu (Pokémon: I Choose You) được cài cắm rất nhiều chi tiết đáng giá mà chỉ fan ruột mới có thể nhận ra. Hãy cùng xem qua danh sách 9 điểm thú vị nhất về món quà kỳ công mà các nhà làm phim dành tặng cho bạn, những khán giả trung thành đã đồng hành cùng thế giới nhiệm màu này bằng cả tuổi thơ của mình nhé.

1. Pikachu biết nói

Trong tập 17 của loạt anime dài tập đầu tiên, tức là khoảng 20 năm về trước, các nhà sáng lập Pokémon từng cho Pikachu cơ hội để bày tỏ suy nghĩ của nó bằng thứ ngôn ngữ đặc trưng "pika pika" và chạy phụ đề trên màn hình. Tuy nhiên nếu bạn đến xem Pokémon: Tớ Chọn Cậu, đây sẽ là lần đầu tiên và có thể là duy nhất, khán giả được nghe thấy Pikachu nói tiếng người.

Để kỷ niệm lần đầu tiên Pikachu biết nói, thương hiệu Pokémon ở thị trường Mỹ còn tung ra phiên bản thẻ bài giới hạn làm quà tặng dành cho khách hàng
Để kỷ niệm lần đầu tiên Pikachu biết nói, thương hiệu Pokémon ở thị trường Mỹ còn tung ra phiên bản thẻ bài giới hạn làm quà tặng dành cho khách hàng

Theo nội dung chính của phim, cuộc gặp gỡ đầu tiên của Satoshi và Pikachu không hề hòa thuận. Pikachu bị xem là một Pokémon khá yếu khi giao chiến và khó chiều trong mối quan hệ với người huấn luyện. Nó thậm chí còn không chịu ở trong Pokéball như các Pokémon khác. Đến cuối cùng, khi Satoshi ép Pikachu phải chui vào quả cầu để cứu sống nó, Satoshi hỏi tại sao Pikachu quá cố chấp như vậy, chú Pokémon hệ điện đã dùng ngôn ngữ loài người để đưa ra lý do của riêng mình.

Đó chắc chắn sẽ là câu nói khiến bạn vỡ òa cảm xúc và là lời thoại quan trọng nhất khẳng định tình bạn của cặp bài trùng chúng ta yêu mến suốt cả thanh xuân này. Hãy đến rạp và tận hưởng bầu không khí có một không hai của đoạn phim này nhé.

2. Satoshi và những điều bạn chưa biết

Trong một bài phỏng vấn, nữ biên tập viên Kunihiko Yuyama đã hé lộ rằng Pokémon: Tớ Chọn Cậu là một thế giới song song với mạch truyện chính của thế giới Pokémon suốt 20 năm qua. Ở đó, hình tượng Satoshi được xây dựng cho phù hợp với giả thiết khi cậu nhận được lông vũ của Pokémon Hou Ou và bắt đầu hành trình trở thành "dũng sĩ cầu vồng", nhà huấn luyện Pokémon xuất sắc đủ khả năng giao chiến với các giống Pokémon huyền thoại.

Ký hiệu trên mũ của Satoshi đã thay đổi, nhưng biểu tượng cũ vẫn xuất hiện trên balo của cậu bé
Ký hiệu trên mũ của Satoshi đã thay đổi, nhưng biểu tượng cũ vẫn xuất hiện trên balo của cậu bé

Ngoại hình của Satoshi cũng được phục dựng theo phong cách mới. Người đảm nhận không ai khác chính là Ken Sugimori, nhà thiết kế đồ họa của dòng game Pokémon và cũng là bạn thân của Satoshi Tajiri "người thật", cha đẻ của thương hiệu Pokémon lừng lẫy.

Cô Kunihiko cũng cho biết, nhân vật Satoshi suốt hai thế kỷ qua chưa bao giờ già đi, cậu vẫn luôn là một nhóc con 10 tuổi với niềm đam mê bất tận đi chu du và thu phục Pokémon toàn thế giới.

3. Cuộc đổ bộ của các Pokémon "của hiếm" thế hệ thứ 2

Trong phim điện ảnh thứ 20, bạn có dịp gặp lại gần như toàn bộ Pokémon huyền thoại của thế hệ thứ 2 như Raikou, Entei, Suicune, Celebi... Tất nhiên, ngoại trừ Ho Ou xuất hiện với vai trò dẫn dắt mạch phim, các Pokémon huyền thoại còn lại bạn cần phải tinh mắt và tập trung xem thì mới phát hiện được.


Entei huyền thoại xuất hiện chớp nhoáng trong phim

Entei huyền thoại xuất hiện chớp nhoáng trong phim

4. Các "cameo danh dự"

Vốn dĩ đây là những nhân vật siêu phụ trong loạt phim, nhưng lại đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc đời của nhân vật chính Satoshi. Quả nhiên Pokémon: Tớ Chọn Cậu là một lời tri ân đầy tinh tế, khi giáo sư Okido và Hanako, mẹ của Satoshi đã xuất hiện với những cảnh đầy kinh điển.

Hanako và giáo sư Okido
Hanako và giáo sư Okido

Thêm một thông tin thú vị nữa: Đã 9 năm rồi chúng ta mới gặp lại mẹ của Satoshi trên màn ảnh rộng kể từ lần bà xuất hiện trong phim điện ảnh Pokémon thứ 11. Còn về phần giáo sư Okido, bạn sẽ thấy nhớ ông ngay thôi vì đã trót 16 năm kể từ lần cuối các nhà làm phim "sực nhớ" đến nhân vật này trong kịch bản của mình.

5. Pokémon được giải phóng

Trong hành trình xuyên suốt của anime, có khá nhiều trường hợp Pokémon được người huấn luyện cất công thu phục nhưng rồi lại thả về với thiên nhiên. Trong số đó có không ít những cuộc chia tay đau lòng như người huấn luyện vứt bỏ Pokémon vì xem nhẹ năng lực của chúng (trường hợp của Daisuke và Charmander) hay Pokémon chống đối chủ nhân (trường hợp của Hikari và Pachirisu).

Trong phim điện ảnh lần này, chi tiết rồng lửa Charmander bị chủ nhân vứt bỏ được tái hiện, nhưng thay thế Daisuke bằng nhân vật hoàn toàn mới Kurosu
Trong phim điện ảnh lần này, chi tiết rồng lửa Charmander bị chủ nhân vứt bỏ được tái hiện, nhưng thay thế Daisuke bằng nhân vật hoàn toàn mới Kurosu

Tuy vậy, lần đầu tiên trong một phim điện ảnh, Satoshi đã chủ động giải phóng cho Butterfree, chú Pokémon hình bướm đã về đội của cậu từ hồi còn ở hình dạng nguyên thủy Caterpie. Bạn đừng lo, lần này không có tranh cãi nào cả, Satoshi thả Butterfree về với thiên nhiên khi cậu nhìn thấy nó hạnh phúc đến thế nào khi vô tình chạm trán cả một đàn Butterfree khác trong đợt di cư. Chi tiết này cũng đánh dấu sự trưởng thành của Satoshi khi cậu bé vượt qua tính chiếm hữu của bản thân để xem Pokémon là những người bạn thật sự.

Cuộc chia tay trộn lẫn niềm vui và nỗi buồn của Satoshi và Butterfree
Cuộc chia tay trộn lẫn niềm vui và nỗi buồn của Satoshi và Butterfree

6. Đừng bỏ lỡ after credit!

Một khi bước vào rạp, bạn sẽ nhận ra mỗi phút kể từ khi màn chiếu sáng lên đều đáng giá và được đầu tư kỹ lưỡng. Đó không chỉ là bài hát Aim to Be a Pokémon Master quen thuộc đến ám ảnh cả tuổi thơ được bật lên ở đầu phim, mà cuối phim nếu chịu nán lại, nhà sản xuất còn để cho nhóm bạn đồng hành của Satoshi và Pikachu trong series mới nhất của loạt phim dài tập hồi cuối năm ngoái xuất hiện ở after credit.

Poster chính thức của loạt anime dài tập mới nhất Pokémon: Sun And Moon (2016)
Poster chính thức của loạt anime dài tập mới nhất Pokémon: Sun And Moon (2016)

Còn gì thú vị hơn khi bạn phát hiện ekip đã cất công đến thế nào để đảm bảo lời hứa dung hòa cả quá khứ và tương lai của thế giới Pokémon vào trong phim điện ảnh tri ân 20 năm này.

7. Phim điện ảnh trau chuốt nhất

Không chỉ thay mới tạo hình nhân vật và đầu tư cải thiện nét vẽ, Pokémon: Tớ Chọn Cậu là phim điện ảnh đầu tiên của thế giới Pokémon được sản xuất với chất lượng hình ảnh 4K. Tuy nhiên phiên bản chất lượng này chỉ được phát hành ở thị trường Hoa Kỳ với các rạp phim đáp ứng được yêu cầu trình chiếu.

8. Pokémon đáng thương nhất

Rentorar chính thức trở thành Pokémon đáng thương nhất của loạt phim vì nó không được hồi sinh sau khi chết. Trong phim điện ảnh lần này, Rentorar xuất hiện với vai trò là Pokémon thân thiết lớn lên cùng với Souji, một nhà huấn luyện Pokémon mà Satoshi vừa gặp được trên đường. Trong quá khứ, vì quá yêu thương chủ nhân của mình, Sentorar đã đi tìm Souji khi cậu bé đi lạc vào núi tuyết và sưởi ấm cho cậu đến chết.

Souji và Rentorar
Souji và Rentorar

Nếu những Pokémon khác trong suốt 20 năm sẽ được tái sinh bằng nhiều hình thức khác nhau, phim điện ảnh lần này đã để lại một khoảng lặng khi chấp nhận cái chết của Sentorar và biến nó trở thành mảng ký ức buồn để tạo nên tính cách trầm lặng cho nhân vật Souji.

9. Satoshi "chết"

Bạn có tin hay không? Dù Pokémon là series anime với tông màu tươi sáng và không chứa quá nhiều cảnh thương tâm, nhân vật chính Satoshi đã từng chết đi sống lại đến tận... 6 lần, trong đó số lần vào sinh ra tử này cũng chia đều cho hai phiên bản dài tập và điện ảnh.

Năm nay, trong phim điện ảnh kỷ niệm thứ 20, các nhà làm phim lại thêm một lần đem tính mạng của cậu bé thử thách trong Pokémon: Tớ Chọn Cậu! Liệu cậu bé có vượt qua hiểm nguy và lập thêm kỳ tích? Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm món quà kỷ niệm 20 năm đầy cảm xúc và bất ngờ của thế giới Pokémon với tên gọi Pokémon: Tớ Chọn Cậu ở các rạp chiếu trên toàn quốc các bạn nhé.