Đây chắc chắn là tựa game không dành cho người YẾU, bất cứ lúc nào cũng có thể "chết bất đắc kỳ tử"

LoveLive  - Theo Helino | 13/04/2018 09:00 PM

S Online
18/04/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Chết bất thình lình, chết bất đắc kỳ tử, chết ngay cả khi chưa kịp nhìn mặt kẻ thù là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Bạn đã từng chơi qua hàng loạt các tựa game nhập vai lớn nhỏ? Bạn đã từng xông pha trên hàng trăm chiến trường khác nhau? Số lần bạn phải "vào tù" vì PK cuồng sát nhiều không đếm xuể? Bạn nghĩ như thế đã là “kinh”, đã là phá đảo thế giới ảo? Bạn tự tin vào sự khô máu của bản thân và cho rằng chẳng có một tựa game nào có thể làm khó bạn được nữa? Vậy thì S Online sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại!

Đúng vậy, tựa game nhập vai với cốt truyện thần thoại Bắc Âu ma mị và nhuốm lời nguyền này không dành cho người yếu bóng vía. Chơi S Online không hề tồn tại khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Chết bất thình lình, chết bất đắc kỳ tử, chết ngay cả khi chưa kịp nhìn mặt kẻ thù là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vì sao?

Trận chiến khốc liệt ngàn năm, đã tham gia là sẵn sàng sống, chiến đấu và chết bất cứ lúc nào

Không giống như cốt truyện lỏng lẻo, nhàm chám, rập khuôn và nhạt toẹt như hàng loạt các tựa game nhập vai tiên hiệp, kiếm hiệp trên thị trường, S Online mang đến một cốt truyện thần thoại Bắc Âu cực “mặn”. (Mặn đến độ nào thì các độc giả có thể đọc lại TẠI ĐÂY). Cả vùng đất trù phú chia ra làm 3 khu vự riêng biệt: Thành Ánh Sáng tương ứng với Liên Minh Ánh Sáng, Biên giới D Water tàng trữ mọi tài nguyên cần thiết của game và Thành Phẫn Nộ tương ứng với Liên Minh Phẫn Nộ. Ở trong thành của mình thì không nói chứ cứ thử bước 1 chân sang biên giới D Water là coi như đã là tham gia vào cuộc chiến không khoan nhượng.


Bước vào D Water chính là bước vào chiến trường sinh tử

Bước vào D Water chính là bước vào chiến trường sinh tử

S Online chỉ có hai Liên Minh, hai miền đất tồn tại song song, một mối thâm thù ngàn năm và một mục đích duy nhất: chiếm đoạt nữ thần và tiêu diệt liên minh còn lại. Không dung hòa, không đội trời chung, chiến trường của S Online là bất cứ đâu nhìn thấy kẻ thù ở phe đối nghịch, không cần bất cứ một xích mích cá nhân nào hết cũng có thể lao vào chém giết, không khoan nhượng cho đến khi đối phương phải nằm xuống. Đã thế, giết người trong S Online không phải chịu bất cứ một chế tài nào hết, càng giết người càng được phong Quân Hàm cao, càng mạnh, thậm chí có những món đồ quý hiếm mà chỉ dùng điểm tích từ mạng người giết được mới có thể mua mà thôi.

Lại nói về biên giới S – Water, đây là chiến trường mở 24/24 của S Online với vô số tài nguyên được cất giấu mà chỉ bằng cách chiến đấu và giành chiến thắng mới có thể sở hữu. Hoặc là chiến đấu, hoặc là nhìn mọi thứ rơi vào tay kẻ địch và chịu nỗi nhục ngàn năm chính là tín ngưỡng mà game thủ mỗi Liên Minh phải lựa chọn. Ở đây, kẻ cuồng loạn PK nhất mới có thể trở thành anh hùng, giết hoặc bị giết - tuyệt nhiên không có đường lui.


S Online là tựa game duy nhất trên thị trường hiện nay chia mọi thứ thành hai cán cân đối xứng

S Online là tựa game duy nhất trên thị trường hiện nay chia mọi thứ thành hai cán cân đối xứng

Đột nhập căn cứ địch, tham gia vào một cuộc thám hiểm sinh tử khi lẻn vào thế giới song song còn lại

Như đã nói ở trên, thay vì 2 phe cùng hoạt động ở một bản đồ chung như ở tất cả các tựa game khác thì trong S Online, mỗi liên minh sẽ có một thành trì riêng, lãnh địa riêng. Tuy nhiên để tăng phần kịch tính và đẩy mâu thuẫn bên lên đỉnh điểm, S Online quyết định cho ra mắt hệ thống nhiệm vụ “Đột nhập căn cứ địch” đầy mới lạ.

Với nhiệm vụ này, các chiến binh sẽ phải hoàn thành một hệ thống các nhiệm vụ yêu cầu phá hoại vật tư của phe đối địch và chỉ được thực hiện khi lẻn vào thành trì của kẻ địch mà thôi. Khi bắt đầu nhiệm vụ, người chơi sẽ được nhận trạng thái cải trang để không bị phe đối lập phát hiện, nếu hết thời gian 100s mà chưa hoàn thành nhiệm vụ, kẻ đột nhập sẽ lộ nguyên hình, chưa cần kẻ thù phải động tay thì cũng đã bị Hộ Vệ Thành... tiễn lên bảng đếm số.

Nhiệm vụ Xâm nhập địch của S Online

Với tính năng này, người chơi sẽ có thể đột nhập, nhìn thấy toàn bộ căn cứ địch cũng như thử cảm giác đốt nhà, reo rắc dịch bệnh hay gọi vòi rồng để phá hoại địch. Tuy nhiên như đã nói ở trên, nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm và yêu cầu tập trung tuyệt đối. Sơ sẩy một cái là bị “hấp” cho thân tàn ma dại.

Thậm chí đi loanh quanh cũng có khi bị... Boss vả cho chết bất đắc kỳ tử

Không tin ư? Đã là thế giới thần thoại ma mị và bị nguyền rủa thì không thể nào thiếu được dàn quái thú, thây ma, ma quỷ xâm nhập và thống trị mỗi mảnh đất. Boss trong S Online nhiều và “ngầu lòi”, quái vật thì điên loạn, hộ vệ thì uy nghi dũng mãnh, yêu nữ lại không kém phần nóng bỏng. Không chỉ là các Boss thế giới xuất hiện theo giờ mà ở mỗi map cũng đều có Boss riêng trấn giữ, tuy bình thường chỉ đứng một chỗ không làm hại ai nhưng chỉ cần mon men đến gần là sẵn sàng giáng xuống những cú đánh trời giáng.

Nổi tiếng nhất trong số đó không thể không kể đến chú rồng Kriput canh cổng thành từng khiến cộng đồng được phen cười bò với tuyệt chiêu “1 vả về làng” của mình. Theo như mô tả từ BQT trò chơi, toàn bộ các khu vực thành trì lãnh địa trong S Online đều sẽ có những con Boss hệ Rồng tên Kriput này canh chực 24/24, bất cứ người chơi nào trong tầm level thấp khi đi ngang qua đều khả năng cao là chết trong vòng 1 nốt nhạc. Thậm chí nhiều game thủ đưa ra nhận định rằng Boss Rồng trong S Online lấy cảm hứng từ Boss Rồng Đỏ từ thời MU Online mới du nhập về Việt Nam.

Kriput - con Boss cực mạnh chuyên "bắt nạt" người chơi của S Online

Tạm Kết

Có thể nói S Online là tựa game mang đến cực kỳ nhiều thử thách khó nhằn dành cho game thủ Việt, nhưng đó cũng chính là điều cộng đồng khao khát trong bối cảnh “bội thực” tiên hiệp, kiếm hiệp như hiện nay. Dù là cốt truyện, đồ họa hay gameplay, S Online vẫn xứng đáng là tựa game nhập vai đáng chơi nhất tháng 04 này.

Group: TẠI ĐÂY

Fanpage: TẠI ĐÂY