Đạo diễn The Walking Dead - giải thích về việc tại sao Daryl lại xông vào đánh Negan

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/11/2016 03:22 PM

Nhiều fan hâm mộ cho rằng tình tiết Daryl xông vào đánh Negan trong phim The Walking Dead là tương đối thừa. Tuy nhiên, đạo diễn phim đã có những lời lý giải cho tình tiết này.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi The Walking Dead trở lại với tập phim mở màn đầy cảm xúc nhưng có vẻ như những cảnh phim khi Negan giết chết một người trong nhóm của Rick thực sự vẫn còn để lại dư âm khó phai trong lòng người hâm mộ. Và như chúng ta đã biết thì Negan quyết định chọn Abraham làm nạn nhân của hắn và đã đánh chết người chiến binh quả cảm này.

Tuy nhiên, cảnh phim sau đó thực sự đã để lại cho khán giả rất nhiều câu hỏi, đó là bất chấp sự ghê sợ từ lần trừng phạt mà Negan vừa thực hiện xong, Daryl vẫn điên cuồng lao vào đấm Negan một cú. Và cú đấm này chẳng giải quyết được gì mà chỉ làm Negan điên tiết hơn, dẫn tới việc hắn lại chọn thêm một mục tiêu nữa để hạ sát, đó là Glenn.

Tình tiết này đã khiến các fan hâm mộ thắc mắc rất nhiều bởi một chiến binh giàu kinh nghiệm như Daryl chắc chắn thừa hiểu là anh không nên làm gì trong tình huống này, một cú đấm trong lúc tức giận chẳng thể giải quyết được gì cả mà thay vào đó hãy nhẫn nhịn, về tới Alexandria bàn bạc cách đối phó cùng với các đồng đội của mình.

Thậm chí rất nhiều fan yêu mến anh chàng Glenn còn đổ lỗi cho Daryl về cái chết của anh chàng này, đáng ra Maggie đã không phải góa bụa, đã lẽ con của cô đã có bố nếu như Daryl chịu suy nghĩ kĩ hơn trước khi hành động một cách nông nổi như thế.

Để giải thích rõ hơn cho các fan hâm mộ và tránh việc nhiều người "blame" đạo diễn, cho rằng đây là tình tiết thừa thì nhà sản xuất Greg Nicotero đã có lời phát biểu như sau:

"Đúng, tôi thấy rằng đây là tình tiết bắt buộc phải có. Như bạn đã thấy trong một cảnh phim khác thì Daryl đã cảm thấy vô cùng shock và bối rối. Nếu bạn hiểu rõ về nhân vật này thì bạn sẽ thấy rằng Daryl là người sẵn sàng hi sinh, thậm chí có thể đỡ đạn cho người khác. Lý do khiến cho anh ấy nhảy vào đấm Negan là do hắn dám khủng bố tinh thần của Rosita khi hắn la hét và vung vung cây gậy đẫm máu trước mặt cô sau khi giết Abraham. Anh ấy không thể chịu được nên đã lao lên đấm Negan để chấm dứt việc này. Có lẽ lúc đó anh ta nghĩ rằng đấm Negan xong thì người phải chịu hậu quả là anh ta chứ không phải người khác."

Theo giải thích của Nicotero thì có vẻ như Daryl nghĩ rằng kể cả anh chàng xông vào đấm Negan thì gã này sẽ xử anh ta. Một người không sợ trời không sợ đất như Daryl thì chắc chắn sẽ chẳng ngại việc mất mạng mà lao lên tẩn cho Negan một trận.

Tiếc là anh không tính được rằng Negan không phải là một gã thủ lĩnh thông thường. Một gã bình thường khác sẽ ngay lập tức trừng phạt kẻ dám cả gan mạo phạm mình còn Negan thì lại nham hiểm hơn thế rất nhiều. Hắn để Daryl sống và thay vào đó trừng phạt một người khác trong nhóm của Rick.

Việc này sẽ khiến cho Daryl phải sống trong sự dằn vặt, một nhân vật như Daryl không sợ chết nhưng chắc chắn anh ta sẽ sợ rằng những việc mình làm khiến cho các thành viên khác trong nhóm phải chết. Chưa kể, việc Negan trừng phạt một người khác như thế này cũng sẽ khiến cho các thành viên khác trong nhóm Rick phải cân nhắc kĩ trước khi hành động bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ thì họ sẽ khiến một người khác bị mất mạng vì mình. Sự dằn vặt này còn đáng sợ hơn so với việc trả giá bằng mạng sống của mình rất nhiều.

Như vậy thì việc Daryl lao lên đấm Negan và Negan giết Glenn làm gương đã thể hiện được đúng tính cách bất cần (đối với bản thân) của Daryl, thể hiện được sự nham hiểm của Negan và thực sự rất hợp lý. Các fan nên chấp nhận nó chứ đừng thắc mắc thêm làm gì nữa.