Top 10 điều "ác độc" nhất Superman từng làm trong lịch sử

Nana  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/12/2017 12:00 PM

Cùng với Batman, Superman là một trong hai biểu tượng siêu anh hùng vĩ đại nhất của thế giới truyện tranh DC. Gần một thế kỉ từ ngày đáp xuống Trái Đất trên phi thuyền Krypton, bên cạnh hàng trăm vinh quang đã đạt được, Người Đàn ông Thép cũng trải qua rất nhiều những biến cố bất ngờ. Và không ít trong số đó đến từ chính bản thân anh.

Hỏa thiêu hàng trăm người biểu tình vô tội

Trong sự kiện nổi tiếng Injustice: Gods Among Us, sau khi phải nhận cú sốc tới từ cái chết của người vợ chưa cưới Lois Lane cùng đứa con sơ sinh bởi bàn tay Joker, Superman đã bị biến chất thành một tên độc tài phát xít tàn ác. Điều này dẫn đến hàng trăm các cuộc biểu tình nổ ra trên toàn thế giới.

Một trong số đó được gọi với tên Joker-Underground. Tuy đây là một nhóm có thiện chí tốt nhưng sai lầm của họ nằm ở việc sử dụng hình ảnh Joker làm biểu tượng cho sự phản đối. Dĩ nhiên Supes không thể tha thứ cho hành động này. Người Đàn ông Thép đã quyết định trừng phạt những kẻ chống đối bằng bản án thiêu sống. Sự việc này được xem là một trong những tội ác lớn nhất mà Superman từng mắc phải trong lịch sử.

Hạ sát Dr. Light bằng tia Heat Vision

Một sự thật ít ai biết là Superman từng hạ sát rất nhiều người, và trong số đó không chỉ toàn những kẻ phản diện. Có thể kể ra sự kiện Trinity War thuộc New 52 để minh chứng cho điều này.

Tất cả bắt đầu khi giữa các siêu anh hùng xảy ra một cuộc tranh cãi. Trong lúc lơ đãng không điều khiển được cơ thể, Dr. Light đã vô tình tấn công Wonder Woman – khi đó đang là bạn gái của Superman. Tức giận, Supes lao vào người đồng đội của mình như một con thú rồi ngay lập tức giết chết anh ta bằng Heat Vision, không để cho nạn nhân được một lời giải thích.

Gửi Supergirl đến trại trẻ mồ côi

Vào thời điểm Kara Zor-El lần đầu tiên đặt chân lên Trái Đất, Superman khi đó đã trở thành vị anh hùng nổi tiếng nhất thế giới. Không khó để họ tìm được nhau, tuy nhiên bất ngờ là Supes không hề có ý định cưu mang người họ hàng mà thay vào đó anh đẩy cô vào trại trẻ mồ côi.

Tồi tệ hơn, Superman còn cấm Kara không được gia nhập vào bất cứ gia đình nào và phải làm cho vẻ ngoài xấu xí nhất có thể. Tất cả là bởi anh ta sợ cô chị họ sẽ cướp đi hào quang vốn có của mình.

Giết chết con trai của Darkseid

Đầu truyện Superman: The Dark Side là một câu chuyện giả tưởng nhằm khám phá những gì sẽ xảy ra nếu Người Đàn ông Thép hạ cánh xuống Apokolips thay vì Trái Đất.

Với sức mạnh khủng khiếp, không khó hiểu khi Superman được tên bạo chúa Darkseid vô cùng trọng dụng. Không chỉ nhận làm con nuôi, Darkseid còn cho phép Supes được giết chết đứa con đầu lòng của hắn là Kalibak, sau đó đưa anh lên thay thế vị trí của nạn nhân làm người thừa kế địa ngục Apokolips.

Đánh Green Arrow đến chết

Lại một lần nữa sự kiện Injustice: Gods Among Us cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về sự tàn nhẫn đến ghê tởm của Superman một khi anh ta trở nên xấu xa và độc ác.

Để có thể thiết lập đế chế cho riêng mình, Người Đàn ông Thép không ngần ngại xóa sổ bất cứ kẻ cản đường nào. Và một trong những nạn nhân xấu số chính là Green Arrow. Trong nỗ lực kết hợp cùng lực lượng siêu anh hùng được dẫn đầu bởi Batman tấn công pháo đài Solitude, Mũi Tên Xanh đã không may rơi vào tay Superman. Và cái chết là hậu quả tất yếu dành cho nhân vật này.

Thiêu sống Batman Jason Todd

Dường như anh chàng siêu nhân người Krypton có một sở thích kì lạ với việc hành quyết kẻ thù bằng hỏa thiêu. Trong sự kiện Countdown to Final Crisis, chúng ta lại một lần nữa được chứng kiến Superman sử dụng Heat Vision để giết người, và kẻ xấu số lần này là Batman.

Tuy nhiên đây là sự việc xảy ra giữa Earth Prime (nơi có một phiên bản Superman hiếu chiến) và Earth-15 (nơi General Zod và Jason Todd lần lượt giữ vai trò Superman và Batman), không thuộc dòng thời gian chính của vũ trụ DC.

Tất cả bắt đầu khi Superman-Prime vô tình lạc đến Earth-15, tại đây hắn điên cuồng hạ sát rất nhiều các siêu anh hùng. Tồi tệ nhất phải kể đến Batman Jason Todd khi anh ta bị đưa lên tầng khí quyển, bị thiêu cháy bởi Heat Vision ngay trong lúc đang rơi tự do xuống Trái Đất.

Thân mật với một phụ nữ khác ngay trên mộ của Lois Lane

Superman là người đàn ông mạnh mẽ nhất hành tinh, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng bên cạnh đó anh ta cũng là ví dụ điển hình để miêu tả cho một gã trai sự phụ bạc.

Ở tập truyện Adventures of Superman Annual số 3, một du khách vượt thời gian đã tiết lộ trong tương lai Lois Lane và Clark Kent cuối cùng đã đi đến hôn nhân. Tuy nhiên không may là Lois đã ra đi mãi mãi ngay khi còn đang mang thai đứa con của hai người.

Đáng buồn là cái chết này chỉ để đổi lại sự thờ ơ đến từ Người Đàn ông Thép. Superman nhanh chóng thay thế người vợ đã khuất bằng nữ chiến binh nóng bỏng ngoài hành tinh Maxima. Thậm chí ghê tởm hơn, họ còn thân mật với nhau ngay trên mộ của Lois.

Tiết lộ danh tính thật của Batman trên Twitter

Nếu phải tìm ra một Superman tồi tệ nhất trong lịch sử thì chắc chắn đó chính là phiên bản thuộc Injustice: Gods Among Us. Thảm sát người vô tội, quay lưng với công lý, giành quyền thống trị nhân loại... tất cả vẫn chưa thể gây bất ngờ bằng việc Người Đàn ông Thép công bố danh tính thật sự của Batman trên mạng xã hội Twitter. Lý do dẫn tới hành động này là bởi Supes tỏ ra vô cùng khó chịu với cuộc kháng chiến của các siêu anh hùng do The Dark Knight lãnh đạo.

Người Dơi nỗ lực ngăn chặn tin tức lan rộng nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công. Thông điệp chỉ với bốn từ đơn giản “Batman is Bruce Wayne” đã kịp lan ra trên toàn thế giới. Sự việc này đã cho thấy trong trường hợp cần thiết, Superman cũng có thể trở nên nham hiểm đến mức nào.