Đánh giá phim Resident Evil: The Final Chapter - Alice vẫn "bá đạo" nhưng kĩ xảo chưa thực sự hoành tráng

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/02/2017 03:48 PM

Resident Evil: The Final Chapter vẫn xoay quanh tâm điểm là cô nàng Alice của Milla Jovovich nhưng kĩ xảo của phim chưa có nhiều cải thiện nếu so sánh với các siêu phẩm hành động cùng thời hiện nay.

Nếu xét tất cả những review tiêu cực cùng hàng loạt thất bại về doanh thu của những tựa phim được coi là bom tấn chuyển thể từ game, nhiều người cũng không khỏi tỏ ra ngạc nhiên khi Resident Evil có thể ra mắt được tới 6 phần với "chốt hạ" là Resident Evil: The Final Chapter vừa được ra mắt trong tuần qua. Phim được quảng bá là phần cuối trong cả series khiến cho cộng đồng game thủ cũng như những khán giả yêu thích thể loại hành động kinh dị có đôi phần tiếc nuối.

Resident Evil: The Final Chapter sẽ đưa khán giả tiếp tục theo chân cô nàng Alice (do Milla Jovovich thủ vai) khám phá những cống ngầm tại khu vực thành phố Washington D.C rồi sau đó lại quay trở về thành phố Raccoon để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng, tiêu diệt toàn bộ zombie trên thế giới và cứu vớt nhân loại khỏi thảm họa diệt vong.

Đó là cốt truyện chính của Resident Evil và có thể thấy rằng cốt truyện này đã tiếp diễn suốt trong cả 5 phần phim trước đây. Gần như phần nào chúng ta cũng được hứa hẹn rằng đây sẽ là cuộc chiến cuối, rằng Alice chỉ cần thực hiện được nhiệm vụ đề ra ở đầu phim, rằng chỉ cần giết một vài gã quái vật, phá hủy một vài căn cứ của đám zombie là nhân loại sẽ được cứu vớt nhưng cuối cùng thì khán giả vẫn sẽ lại tiếp tục bị vỡ mộng và dịch bệnh zombie do tập đoàn Umbrella gây ra vẫn sẽ tiếp tục thống trị thế giới.

Cốt truyện chính không có quá nhiều thay đổi và vẫn có khá nhiều plot hole khiến cho các khán giả khó tính cảm thấy không thực sự hài lòng cho lắm. Những căn phòng laser truyền thống để bảo mật trong Resident Evil gần như phần nào cũng có và cũng khiến khán giả phải thắc mắc rằng tại sao ông kĩ sư nào thiết kế ra căn phòng có laser chiếu khắp nơi kiểu này không thấy rằng nó là thứ thiết bị bảo vệ vô dụng hay sao mà vẫn tiếp tục lặp lại?

Rồi cả những binh đoàn zombie đông tới hàng triệu con trong khi binh đoàn con người chống lại chỉ là một số ít vài người lẻ tẻ. Những sự phi logic như vậy vẫn xuất hiện trong Resident Evil: The Final Chapter như một sự đặc trưng khó có thể thay đổi của series này.

Tuy không có sự cải thiện nhiều về mặt cốt truyện nhưng nếu bạn là một fan của Resident Evil thì hẳn bạn sẽ biết được rằng đặc trưng của series này vốn không nằm ở cốt truyện mà là ở cách dàn dựng những cảnh hành động mãn nhãn, tâm điểm của các cảnh này chính là Milla Jovovich.

Cô nàng diễn viên người Ukraina này vẫn duy trì được sự nóng bỏng vừa đủ, đan xen với vẻ lạnh lùng của một nữ chiến binh mang trong mình bộ gien đặc biệt. Vẫn những cảnh hành động nhào lộn tốc độ cao, vẫn những pha bắn súng ảo diệu chỉ có trên phim, Milla Jovovich vẫn thể hiện được nét mạnh mẽ, sự lạnh lùng trong những cảnh có sự xuất hiện của cô.

Tuy nhiên, dù Milla Jovovich cố gắng thể hiện nhân vật Alice tốt như thế nào thì đến cuối cùng, mọi nỗ lực của cô cũng đã bị vùi dập khá nhiều bởi những kĩ xảo CGI chưa hoàn chỉnh, nếu không muốn nói là tệ hơn so với cả các phần trước.

Trong khi các series hành động bom tấn được ưa thích hiện nay như Fast and the Furious và John Wick đều có sự đầu tư mạnh mẽ về kĩ xảo, cải tiến qua từng phần phim thì Paul W.S. Anderson lại không quá chú trọng vào kỹ thuật để đưa Resident Evil sánh ngang với các đối thủ của mình, khiến cho các cảnh hành động có đôi chút máu me, kinh dị đều trở nên khá giả và dễ bị bắt bài.

Suốt cuộc hành trình của mình, Alice đã gặp được hàng loạt nhân vật mới, bao gồm Claire Redfield (do Ali Larter thể hiện), Dr. Alexander Isaacs (do Iain Glen thủ vai). Cả hai đều là những nhân vật có tiềm năng phát triển, được đặt vào tay nhưng diễn viên cũng khá ổn nhưng với kịch bản tương đối nông thì hai nhân vật này lại chẳng thể hiện được gì nhiều ngoài làm nền cho cô nàng Alice mà thôi.

Nội dung phim tuy không có nhiều đặc sắc nhưng plot twist khá ổn được tiết lộ ở những giây phút cuối cùng của phim thực sự đã cứu vớt lại ít nhiều cảm xúc cho người xem. Các fan hâm mộ chắc chắn sẽ cảm thấy hài lòng còn những khán giả khó tính cũng sẽ có thể vơi bớt sự khó chịu của mình với những tình tiết thú vị ở cuối phim này nên hãy chờ đón chúng nhé.

Nhìn chung thì Resident Evil có kĩ xảo không mấy đặc sắc, nội dung phim phụ thuộc quá nhiều vào các cảnh hành động, bay nhảy của Milla Jovovich. Các tình tiết trong phim vẫn tương đối thiếu sự liên kết và lộn xộn, một số tình tiết khá cụt khiến cho khán giả đại trà không phải là fan ruột của Resident Evil sẽ khó cảm nhận được cái hay của phim. Và cuối cùng thì nếu bạn có đủ kiên nhẫn mà không bỏ về sớm, phim sẽ có một cái kết tương đối bất ngờ, thú vị dành cho bạn để cứu vớt lại phần nội dung rời rạc phía trước.