Đánh giá phim Max Steel - Phiên bản hiện đại của Siêu Nhân Gao

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/11/2016 11:26 PM

Đối với các fan của thể loại phim viễn tưởng kết hợp các yếu tố phiêu lưu thì Max Steel chưa thực sự gây được ấn tượng mạnh nhưng chắc chắn phim sẽ gợi lại cho chúng ta khá nhiều kỉ niệm về một thời tuổi thơ khi xem các bộ phim... siêu nhân.

Trong khi cả thế giới điện ảnh đang rất hào hứng và mong chờ từng hình ảnh hậu trường, từng đoạn teaser ngắn hay từng tiết lộ nhỏ nhặt nhất của bộ phim làm lại Power Rangers để mong sống lại đôi chút kí ức đẹp trong tuổi thơ đam mê các series phim siêu nhân một thời của mình thì ít ai để ý đến một bộ phim khác cũng cùng thể loại, cùng mô tuýp như vậy đang chuẩn bị được ra mắt trong năm nay tại Việt Nam - Max Steel.

Max Steel là một tựa phim thuộc thể loại viễn tưởng kết hợp với các yếu tố phiêu lưu được thực hiện dựa theo một dòng đồ chơi của Mattel và được định hướng chủ yếu dành cho lứa khán giả tuổi teen. Phim kể câu chuyện về một học sinh cấp 3 mang tên Max McGrath vô tình phát hiện ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn trong cơ thể mình.

Điều kì lạ hơn là một sinh vật ngoài hành tinh mang hình dáng robot với tên gọi Steel cũng xuất hiện để hỗ trợ Max kiềm chế nguồn năng lượng khổng lồ bên trong cơ thể này. Cùng với Steel, Max đã tìm lại được những kí ức về người cha quá cố và phát hiện ra rằng sứ mệnh của mình là phải chiến đấu với những kẻ thù vô cùng mạnh để bảo vệ Trái Đất.

Xét một cách tổng thể dưới con mắt của một fan kì cựu trong dòng phim viễn tưởng thì Max Steel chỉ có thể xếp vào mức trung bình. Cốt truyện của phim không quá nổi bật, nếu không muốn nói là quá dễ đoán khi so với các phim siêu anh hùng, các phim viễn tưởng kĩ xảo đỉnh cao hiện nay. Mô tuýp một anh chàng tuổi teen bỗng nhiên khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn, khám phá ra thân thế đặc biệt cùng sứ mạng bảo vệ Trái Đất của mình như thế này vốn đã quá cũ rồi.

Tuy nhiên, do nhà sản xuất cũng từng cho biết rằng đối tượng khán giả hướng đến là thuộc lứa tuổi teen nên chúng ta cũng chẳng thể đòi hỏi nhiều trong sự phức tạp về cốt truyện cũng như chất viễn tưởng của phim cả.

Một điều khá thú vị mà tôi không biết nên gọi nó là điểm cộng hay điểm trừ cho phim đó là trong khoảng 30 phút đầu phim được dàn dựng như một bộ phim... kinh dị. Những yếu tố như khung cảnh tăm tối, u ám, nhạc phim trầm, réo rắt mang đến dự cảm không lành... tất cả đều khiến cho người xem có cảm giác như mình đang được xem một bộ phim kinh dị chứ không phải là phim viễn tưởng nữa. Có vẻ như đạo diễn Stewart Hendler vẫn còn nhớ tới tác phẩm kinh dị mà mình từng thực hiện năm 2009 nên đã hơi quá tay trong phần mở đầu này hay chăng? Dù sao thì những khán giả chưa xem trailer sau đó cũng sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng... sau những cảnh phim đậm chất thriller (có đôi chút horror) trong 30 phút đầu phim thì chúng ta lại được trở về với đúng chất phiêu lưu và viễn tưởng.

Một điểm khá đáng tiếc đó là các màn đánh đấm, chiến đấu bằng cả tay chân lẫn vũ khí công nghệ cao cũng giống như cốt truyện, đều quá... sơ sài, đơn giản. Người xem sẽ có cảm giác giống như mình đang xem phim siêu nhân Gao thuở bé vậy. Nhân vật chính thì giống như các siêu nhân, cứ bị đánh đập, bị đối thủ hạ đo ván nhiều lần rồi sau đó thì chỉ cần gượng dậy, chỉ cần... "cố gắng" là bỗng nhiên giành chiến thắng chỉ trong... một nốt nhạc mà thôi. Nhân vật phản diện thì lúc trước càng mạn bao nhiêu, càng kiêu căng thì sau đó lại càng bị chua chóng vánh. Do đó, cũng không quá khi coi đây là một phiên bản hiện đại của các phim siêu nhân thời xưa, nhưng mà đáng tiếc là phim không được thú vị cho lắm.

Diễn xuất của các diễn viên trong phim cũng không quá đặc sắc khi anh chàng nhân vật chính Max McGrath do Ben Winchell thủ vai cũng không được thể hiện nhiều về nội tâm của nhân vật. Người ta có thể thấy rằng Max là một thiếu niên trầm tính, luôn mang nặng sự băn khoăn về người bố đã mất từ khi mình còn bé, cảm thấy chán chường khi gia đình phải liên tục chuyển chỗ rồi bỗng phát hiện ra sức mạnh của mình. Những vấn đề này đáng lẽ nên được khai thác nhiều hơn để tạo thêm cơ hội cho Ben Winchell biểu đạt được nội tâm phức tạp của anh chàng nhân vật chính Max ở lứa tuổi mới lớn.

Nhân vật để lại ấn tượng nhiều nhất trong dàn diễn viên lại chính là... Steel, chú robot CGI, được giải thích trong phim như một sinh vật ngoài hành tinh sống cộng sinh với Max để chống lại sự xâm lược của các thế lực khác. Steel được lồng tiếng bởi Josh Brener thực sự sẽ là điểm nhấn mang lại những sự hài hước nhẹ nhàng dành cho bạn. Một robot lắm mồm, tinh nghịch với các phát ngôn cực ngây ngô nhưng cũng tương đối dễ thương. Tuy nhiên, cả một bộ phim với dàn diễn viên của mình lại khiến khán giả ấn tượng với một nhân vật CGI thì có vẻ... không được ổn cho lắm.

Tổng kết lại thì những yếu tố ăn khách như chất viễn tưởng, hành động, phiêu lưu của Max Steel chỉ ở mức trung bình. Cốt truyện của phim tương đối đơn giản và dễ đoán nên các fan hardcore của thể loại viễn tưởng chắc hẳn sẽ không hài lòng cho lắm. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là một người yêu thích sự lắt léo trong tình tiết của phim, không quá câu nệ về một vài điểm phi logic và yêu thích dòng phim siêu nhân thời trước thì có lẽ Max Steel cũng không phải là một lựa chọn quá tệ khi đi xem phim.