Đại diện Việt Nam chính thức dừng chân ở VCT Ascension Thái Bình Dương, động thái bất ngờ của người trong cuộc

Hoàng Dương   Phụ nữ Thủ đô | 09/07/2023 03:12 PM

Dừng chân tại giải đấu VCT Ascension Thái Bình Dương, tuyển thủ của đội tuyển Fancy nhắn nhủ đến "chiến thần" đang thi đấu trong màu áo Bleed.

Sau thời gian tạm nghỉ, giải đấu VCT Ascension Pacific trở lại với hai cặp trận Tứ kết kịch tính. Tại đây, đại diện duy nhất của VALORANT Việt Nam là Fancy United Esports gặp khó khi đụng độ với ScarZ - thế lực đang nổi lên từ Nhật Bản. Dù tuyển thủ YESicaN đã có ngày thi đấu như "lên đồng" với màn trình diễn xuất sắc, nhưng chừng đó là không đủ.

Sau trận đối đầu, Fancy United Esports chính thức phải dừng bước tại VCT Ascension Pacific. Thực tế, việc được đánh giá là top đội tuyển non trẻ, "cửa dưới" thì hành trình của Fancy với việc vào đến vòng Tứ kết vốn đã là một kì tích và nhiều bất ngờ. Chúng ta ra về trong tư thế ngẩng cao đầu.

Đại diện Việt Nam chính thức dừng chân ở VCT Ascension Thái Bình Dương, động thái bất ngờ của người trong cuộc - Ảnh 1.

Đại diện Việt Nam chính thức dừng chân ở VCT Ascension Thái Bình Dương, động thái bất ngờ của người trong cuộc - Ảnh 2.

Ngoài Fancy United Esports, người hâm mộ VALORANT Việt Nam vẫn có thể cổ vũ cho Bleed Esports - nơi "best Sova Việt Nam" Crazyguy (tên thật là Công Anh) đang thi đấu. Chính tuyển thủ GIN của Fancy cũng đã có những lời nhắn nhủ tình cảm, động viên tinh thần cho "người anh" của mình.

Đại diện Việt Nam chính thức dừng chân ở VCT Ascension Thái Bình Dương, động thái bất ngờ của người trong cuộc - Ảnh 3.

Trong khi đó, với Crazyguy, mục tiêu của anh cùng Bleed không gì khác ngoài giành chức vô địch. Nam tuyển thủ thừa nhận: "Đây là một giải đấu rất quan trọng và khắc nghiệt vì tất cả các đội đều là người chiến thắng của các khu vực. Thành tích tại đây có ý nghĩa quan trọng với em vì từ khi chuyển sang VALORANT em chưa giành được danh hiệu ấn tượng trong các giải đấu lớn".

Việc đi "du đấu" của Crazyguy cũng khiến anh chàng gặp không ít khó khăn, tủi hờn: "Đồng nghĩa với việc không được gặp người thân, bạn bè và rất là buồn vì không được nói tiếng Việt.

Sau những buổi training, em chơi game đêm với bạn bè hoặc bạn gái và update tình hình ở nhà có gì xảy ra hay không" - nam tuyển thủ người Việt chia sẻ.

Đại diện Việt Nam chính thức dừng chân ở VCT Ascension Thái Bình Dương, động thái bất ngờ của người trong cuộc - Ảnh 4.

Crazyguy từng được xưng tụng là "Con quái vật tới từ Phương Đông", chính HLV Kawa của Fancy cũng phải nhận định Bleed là đối thủ đáng gờm vì sở hữu nhân tố này. Anh chàng thể hiện sự tự tin tuyệt đối dẫu đối thủ là cái tên nào đi chăng nữa. Chúc cho anh chàng sẽ có hành trình suôn sẻ, đáng nhớ, gặt hái thành công tại giải đấu đang diễn ra tại Thái Lan này.