Cuồng Marvel, gamer vào vai Tony Stark cùng kính thực tế ảo do chính mình phát triển

Đức Legacy  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/05/2016 09:00 AM

Vì muốn được làm Tony Stark, 1 chàng trai tuổi teen có tên Erik Finman đã nghiên cứu và thiết kế chiếc kính thực tế ảo đầu tiên của mình lấy cảm hứng dựa trên các bộ phim bom tấn của Marvel.

Vì muốn được làm Tony Stark, 1 chàng trai tuổi teen có tên Erik Finman đã nghiên cứu và thiết kế chiếc kính thực tế ảo đầu tiên của mình lấy cảm hứng dựa trên các bộ phim bom tấn của Marvel.

Thông thường với các kính thực tế ảo đã có trên thị trường như HTC Vive hay Oculus Rift, game thủ có thể tương tác tốt trên giao diện màn hình của kính. Tuy nhiên với The Marvel thì nó lại hoàn toàn khác biệt.

Bộ sản phẩm The Marvel gồm 2 phần:

Phần headset:

Vẫn sử dụng một chiếc điện thoại như đa phần các kính thực tế ảo trước đây, tuy nhiên phần không gian tương tác rộng hơn lên đến 180 độ chứ không phải là 110 độ như các kính thông thường. Điều đó có nghĩa game thủ có thể nhìn, cảm nhận và tương tác không gian trong trò chơi rộng hơn. Headset bao gồm các cảm biến riêng biệt, thậm chí là cảm biến theo dõi chuyển động của mắt giúp bổ sung vào khả năng chuyển động trong không gian ảo một cách thật hơn.

Phần ứng dụng Android, có tên gọi Marvel OS:

Vẫn chỉ đơn thuần là 1 hệ điều hành Android như trên các thiết bị di động thông thường, nhưng hiệu quả của nó thì không thể tưởng tượng được. Phần mềm sẽ dịch và hiển thị các ứng dụng trên Android thành 1 vòng các cửa sổ và có thể xoay rộng đến 360 độ. Thậm chí ngoài việc tương tác bình thường như các kính thực tế ảo khác, The Marvel cho phép game thủ sử dụng cả chuột và bàn phím Bluetooth không dây trong môi trường ảo. Chính vì vậy, The Marvel được mệnh danh là “chiếc máy tính thực tế ảo” đầu tiên trên thế giới.

Việc bổ sung thêm tính năng cho phép sử dụng cả bàn phím và chuột không dây vào trong môi trường ảo sẽ giúp cho các game thủ có thể chuyển qua lại giữa các game thực tế ảo và các game mobile đơn thuần thông qua hệ thống giả lập phím của The Marvel, “không ảo mà lại thành ảo”.

Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ sở hữu cho mình một bộ The Marvel để thử cảm giác làm Tony Stark khi làm việc với Jarvis 1 lần. Chỉ có điều tôi đeo kính, còn Tony Stark thì không.