Cuối cùng thì chúng ta đã biết, vì sao Superman lại mặc “sịp đỏ” ra ngoài quần

Nipp  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/11/2017 05:21 PM

Sứ Mệnh Rồng
28/11/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Vấn đề tưởng chừng như hóc búa này lại bắt nguồn từ một hình ảnh quá đỗi bình thường…

Trong khi cả thế giới đang dần đón nhận Superman “không sịp” hoàn toàn mới, thì một tựa game mobile gần đây là Sứ Mệnh Rồng lại tự tin khoe ảnh với hình tượng “sịp đỏ” năm nào. Phải thừa nhận, từ khi hãng truyện tranh DC bước sang thế giới New 52 cho đến nay, Superman xưa cũ này đã không còn được xuất hiện nhiều nữa. Trong lúc cộng đồng game thủ vẫn đang tranh cãi về việc “có sịp hay không có sịp”, một câu hỏi từ lâu chưa có lời giải đáp lại nổi lên và trở thành tâm điểm bàn luận của đông đảo người đọc: “Rốt cuộc thì vì sao ngày xưa Superman lại mặc sịp ra ngoài quần?”.


New 52 và vũ trụ điện ảnh mới của hãng DC đánh dấu sự kết thúc của xu hướng “sịp đỏ”

New 52 và vũ trụ điện ảnh mới của hãng DC đánh dấu sự kết thúc của xu hướng “sịp đỏ”


Ấy vậy mà, trong khi cả thế giới đang dần quen với hình tượng mới, một tựa game vẫn gắn bó với Superman ngày xưa cũ

Ấy vậy mà, trong khi cả thế giới đang dần quen với hình tượng mới, một tựa game vẫn gắn bó với Superman ngày xưa cũ

Có thể bạn đọc chưa biết: Sứ Mệnh Rồng là gMO hành động màn hình ngang sắp ra mắt trong tháng 11 này. Được hỗ trợ bởi nét thiết kế “chuẩn” phong cách Manga/Anime của Nhật Bản, tựa game nhanh chóng thu hút được hàng nghìn game thủ quan tâm. Với hàng loạt những tính năng thú vị, gameplay “chặt-chém” đã tay đi kèm hệ thống quái vật nhắng nhít, đây chắc chắn sẽ trở thành một sân chơi cho các game thủ đang tìm kiếm trải nghiệm giải trí đặc sắc hơn cả.

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Sứ Mệnh Rồng tại địa chỉ: Fb.com/sumenhrong

Trước đây từng có một câu nói đùa rằng, có thể vì đa phần các siêu anh hùng đều mồ côi cha mẹ từ bé nên chẳng có ai để dạy họ ăn mặc đúng cách cả. Mặc dù nó rõ ràng không phải là lý do thực sự của các họa sĩ khi thiết kế ra hình tượng Superman “sịp đỏ” nhưng, khi nghe thấy, họ cũng không khỏi phì cười. Thực sự thì vấn đề tưởng chừng như hóc búa này lại bắt nguồn từ một hình ảnh quá đỗi bình thường.


Không chỉ có Superman “sịp đỏ” mà còn có cả Batman “sịp đen”, Green Lantern “sịp xanh”, Wonder Woman “sịp sao”… đây đã từng là một phong cách đặc trưng của các siêu anh hùng thời xưa

Không chỉ có Superman “sịp đỏ” mà còn có cả Batman “sịp đen”, Green Lantern “sịp xanh”, Wonder Woman “sịp sao”… đây đã từng là một phong cách đặc trưng của các siêu anh hùng thời xưa

Trả lời cho câu hỏi này, ông Julius Schwartz (biên tập viên nổi tiếng của hãng DC từ năm 1944 - 1986) đã nói: “Đính chính một chút thì Superman không phải mặc sịp đâu, đó là một cái quần đùi ngắn ôm chặt vào bắp đùi, nó giúp các cử động được linh hoạt và thoải mái hơn. Trong lúc vẽ các cảnh hành động của nhiều siêu anh hùng, các họa sĩ của hãng DC đã phải lấy cảm hứng từ rất nhiều những pha nhào lộn của giới diễn viên xiếc trên không hoặc vô số màn khoe cơ bắp của vận động viên đô vật. Những bộ trang phục mà họ mặc đi biểu diễn chính là nguồn gốc của trào lưu sịp đỏ trong truyện tranh sau này. Nó được hiểu như một biểu tượng để tôn vinh những con người đã gián tiếp góp phần xây dựng ra hàng loạt siêu anh hùng ngày nay”.


Hóa ra, đó lại không phải là “sịp” như chúng ta vẫn tưởng

Hóa ra, đó lại không phải là “sịp” như chúng ta vẫn tưởng


Dù sao thì, Superman “sịp đỏ” vẫn là một tượng đài đã gắn liền với tuổi thơ của đông đảo game thủ và biết đâu, chính sự khác biệt lại giúp Sứ Mệnh Rồng thu hút càng nhiều người chơi hơn thì sao?

Dù sao thì, Superman “sịp đỏ” vẫn là một tượng đài đã gắn liền với tuổi thơ của đông đảo game thủ và biết đâu, chính sự khác biệt lại giúp Sứ Mệnh Rồng thu hút càng nhiều người chơi hơn thì sao?

Đi cùng với sự phát triển chóng mặt của thời đại, mọi thứ đều sẽ có sự thay đổi và vũ trụ DC cũng không loại lệ. Sự biến mất của xu hướng “sịp đỏ” chỉ là một mốc đánh dấu để bắt kịp với gu thẩm mỹ của thời đại hơn mà thôi. Dù sao thì, đôi khi được bắt gặp hình tượng “hoài cổ” như trong Sứ Mệnh Rồng, những độc giả đã gắn bó với Superman từ những ngày đầu tiên cũng không khỏi bồi hồi, thích thú.

Nguồn: Today I Found Out.