Cuối cùng Faker cũng tiết lộ lý do ở lại Hàn Quốc thay vì đi theo tiếng gọi của đồng tiền, ra nước ngoài thi đấu

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/01/2017 10:19 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

"Mục tiêu của tôi là vô địch CKTG mùa 7". Faker nói tiếp: "Tôi muốn mình có một màn trình diễn tuyệt vời trong năm nay, tôi nghĩ mình cần phải trưởng thành hơn cả trong lối chơi lẫn cách sống. Tôi hay bị trễ giờ, tôi muốn bắt đầu thay đổi bằng những điều nhỏ nhặt nhất".

Như các bạn đã biết, một trong những điều thành công nhất mà SKT T1 làm được trong mùa chuyển nhượng vừa qua, đó chính là giữ chân được ngôi sao xuất sắc nhất của mình: Lee "Faker" Sang hyeok. Quả thật, nếu cả Faker, Bengi và Poohman du đều rời SKT T1 trong tháng 11 vừa rồi, sẽ là một thảm họa với nhà đương kim vô địch CKTG Liên Minh Huyền Thoại.

Ai cũng hiểu rõ, Faker có sức ảnh hưởng lớn như thế nào, cho dù là đóng góp ở chuyên môn hay trong lĩnh vực truyền thông. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, số đội muốn có chữ ký của MVP CKTG mùa 6 không ít. Có những lời đề nghị lên đến 5, 6 triệu USD/năm cho bản hợp đồng mới, nhưng cuối cùng Faker từ chối. Đến thời điểm này, những điều khoản hợp đồng giúp SKT T1 giữ chân nổi Faker vẫn chưa được tiết lộ. Nó chỉ được đồn đoán bởi những người có liên quan mà thôi.

Và mới đây, câu chuyện về khả năng Faker có ra nước ngoài thi đấu hay không, tiếp tục được báo chí lật lại và gửi câu hỏi đến người đi đường giữa của SKT T1. Lần này, Faker tỏ ra khá hào hứng với việc rời Hàn Quốc, tuy nhiên anh cũng cho biết, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp.

Tôi nghĩ rằng ra nước ngoài thi đấu là một lựa chọn không tồi trong tương lai, tuy nhiên hiện tại thì chưa phải. Tôi vẫn muốn thực hiện những mong muốn của mình, và để làm được chúng, tôi phải thi đấu trong một môi trường chuyên nghiệp với những đồng đội xuất sắc, nơi sẽ giúp tôi tập trung thi đấu hơn là ra nước ngoài (LCS) hay là Trung Quốc". Faker nói.

"Mùa giải 2015 - 2016 không có quá nhiều đội tuyển mạnh mẽ. Tuy nhiên mọi chuyện sẽ rất khác trong năm nay. Nó khiến tôi nhớ đến năm 2014, khi mà các đội hầu như không có chênh lệch gì nhiều, và khán giả sẽ rất vui vì điều đó. KT Rolster có lẽ là một đối thủ vô cùng khó khăn. Họ đã chiêu mộ được rất nhiều hảo thủ trong giai đoạn offseason.

Tôi nghĩ họ có khả năng rất cao là đối thủ của chúng tôi ở trận chung kết".

Không chỉ nhận định về đối thủ của mình, Faker cũng cho biết mục tiêu của mình trong năm 2017 này.

"Mục tiêu của tôi là vô địch CKTG mùa 7". Faker nói tiếp: "Tôi muốn mình có một màn trình diễn tuyệt vời trong năm nay, tôi nghĩ mình cần phải trưởng thành hơn cả trong lối chơi lẫn cách sống. Tôi hay bị trễ giờ, tôi muốn bắt đầu thay đổi bằng những điều nhỏ nhặt nhất".