Cuộc sống của game thủ LMHT chuyên nghiệp thế giới có hào nhoáng như bạn nghĩ?

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/04/2016 06:01 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bài viết này sẽ giúp bạn hình dung một ngày của game thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp là như thế nào.

Có rất nhiều người nhìn thấy ánh hào quang trên sân khấu mỗi khi họ thi đấu, tuy nhiên đâu phải ai cũng biết phía sau thành công đó là bao nhiêu giọt mồ hôi, và cả nước mắt đã đổ xuống. Bài viết này sẽ giúp bạn hình dung một ngày của game thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp là như thế nào.

Hầu như ngày nào cũng có các trận đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp diễn ra, mỗi tháng lại có không ít những game thủ trẻ tuổi rời xa vòng tay của gia đình để đến sinh hoạt tại trụ sở của đội tuyển. Tuyển thủ tài năng đến từ Hà Lan Febiven cũng như vậy, tuy rằng đối với anh có rất nhiều con đường để lựa chọn, nhưng anh đã quyết tâm theo đuổi hành trình của một game thủ chuyên nghiệp, lấy trò chơi để nuôi sống chính bản thân.

Mặc một đôi tất đen dài, chiếc quần hoa đơn giản dễ thương cùng chiếc áo truyền thống của đội, Febiven chào đón buổi sáng như mọi ngày tại ngôi nhà hoạt động chung của đội tuyển Fnatic (FNC) tại Berlin. FNC là đội tuyển có truyền thống lâu đời nhất của game LMHT trên thế giới, họ đã từng là quán quân chung kết thế giới mùa giải đầu tiên, gần đây, họ cũng đã giành được vị trí á quân của giải IEM10. Là một thành viên trong đội, Febiven sống và làm việc cùng những thành viên khác trong đội, vừa là anh em, vừa là bạn bè, vừa là đối thủ của nhau.

Cậu bé 19 tuổi Febiven tham gia vào đội hình FNC khi đội tuyển này gặp hàng loạt các vấn đề về nhân sự, đặc biệt hơn, khi đó anh cũng chưa xác định được tương lai của mình, anh chỉ muốn “suy nghĩ về một việc, chuyên tâm chơi game”. Đến nay, mỗi ngày anh đều dành hơn 10 tiếng đồng hồ để luyện tập LMHT.

Cha của Febiven vẫn còn nhớ lúc thay con trai mình ký hợp đồng đầu tiên. Họ nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia là giám đốc của Cloud 9 Eclipse, đó là một đội thể thao điện tử chuyên nghiệp, “nếu ký hợp đồng này thì mỗi tháng sẽ nhận được 500 Euro”.

Nếu như bạn thử tìm kiếm tên Febiven ở trên mạng đều sẽ phát hiện ra những năm trước đây anh đã đạt được những danh hiệu lớn nào. Đến ngày hôm nay, với những thành tích đó, anh đã tiết kiệm được một khoản tiền là 70.000 Euro. Một cậu bé 19 tuổi kiếm được số tiền lớn như vật, bạn nghĩ cậu ta sẽ tiêu vào những việc gì? Febiven chia sẻ, anh đưa toàn bộ số tiền đó vào một tài khoản tiết kiệm và dành cho những việc quan trọng trong tương lai. Đội FNC phụ trách mọi thứ thiết yếu trong cuộc sống cho các game thủ, từ mua sắm, du lịch đến trang thiết bị luyện tập. Febiven cũng không có sở thích nào khác, anh không quen với chốn náo nhiệt, thậm chí, anh chỉ chơi một trò chơi, đó chính là LMHT.

“Có lẽ tôi nên làm một việc gì đó khác”, anh vừa nói vừa suy nghĩ. Tuy nhiên dường như, trong con người trẻ tuổi này không có một thứ gọi là “thứ hai”. Anh ở một căn phòng riêng nhưng cũng không có đồ đạc gì, bên cạnh giường cũng không có bàn để đồ, chỉ có một chiếc tủ quần áo. Và đó cũng chính là tất cả yêu cầu của anh đối với FNC.

Tuy nhiên, Febiven có một kế hoạch rất rõ ràng cho cuộc sống của mình. Trước khi bắt đầu một ngày luyện tập hơn 10 tiếng, anh thường dành chút thời gian bàn bạc cùng đồng đội về những game đấu đã qua, phân tích đối thủ cũng như chiến thuật, và có những cuộc nói chuyện riêng với đồng đội. Vào buổi tối, họ thường trở lại để xem các trận đấu, nghe bình luận của HLV: lần sau phải làm như thế nào mới tốt, làm thế nào để đối phó với đối thủ. Mọi công việc khác đều do người phụ trách đảm nhiệm.

Ngoài những công việc thường ngày, mỗi tuần họ thường gặp chuyên gia tâm lý học thể thao, mỗi người đều rút ra được kinh nghiệm và yêu cầu cho bản thân. “Điều này là cần thiết, có thể nâng cao được cuộc sống và các nhu cầu khác của game thủ, cứ thứ 4 hàng tuần đều sắp xếp các cuộc gặp này”. Đôi khi các game thủ cũng lên mạng stream hoặc bình luận các trận đấu khác. Khi được hỏi liệu có cảm thấy đơn điệu không, Febiven cho biết “cũng có thể, thực ra cuộc sống của một game thủ cũng là rất đơn điệu mà. Những lúc thấy buồn chán, cả đội lại rủ nhau đi dạo phố, niềm vui đơn giản như vậy cũng đủ rồi”

Febiven thực thà cho hay, hiện tại anh chưa muốn có bạn gái bởi vì đơn giản là chuyện này “chưa cần thiết”. Anh cho rằng yêu đương sẽ khiến anh bị phân tâm. Anh sống và làm việc cùng đồng đội, cần có kỷ luật và thời gian. Ban đầu khi đến Berlin, bố mẹ anh đã không đồng ý vì nơi đây không có trường học thích hợp, bố mẹ anh chỉ hy vọng con mình dành ít thời gian trước màn hình hơn để có thể thực hiện các hoạt động ngoài xã hội khác. Nhưng khi nhìn thấy hàng nghìn người hâm mộ của anh, họ đã không nói lên lời nào. Trước khi đến Berlin, Febiven đã lấy được bằng tốt nghiệp, điều này đối với bố mẹ anh chính là sự khẳng định niềm tin tuyệt đối của họ vào con trai mình.

Trụ sở của FNC tại Berlin có 8 căn phòng, 5 phòng tự luyện tập, 1 phòng cả đội tập, 1 phòng phân tích chiến thuật. Bên cạnh đó còn có một phòng tắm lớn, một phòng ăn và ban công lớn. Lân cận có nhiều dịch vụ cần thiết cho cuộc sống. Đây chính là ngôi nhà thứ hai của các tuyển thủ. Những thanh niên trẻ tuổi này trong khi luyện tập chỉ uống nước lọc bởi theo họ các thức uống khác, đặc biệt là café có ảnh hưởng không tốt đối với game thủ.

Người phụ nữ duy nhất xuất hiện trong cuộc sống của họ đó chính là người đầu bếp đến từ Tây Ban Nha, hiện tại FNC đang tuyển chọn một số đầu bếp, họ muốn chọn một người đầu bếp thứ hai. Lúc trước, đầu bếp là bạn của huấn luyện viên Deilor cũng chính bởi vì bà ấy muốn giúp anh bạn bận rộn đáng mến của mình.

Một mình sinh hoạt và làm việc tại Berlin đối với những thanh niên trẻ tuổi này cũng có nhiều ảnh hưởng không tốt. Họ mất đi nhiều kỹ năng sống, không biết nấu ăn hay tự chăm sóc bản thân. Liệu họ có lo sợ điều đó không? Liệu tất cả mọi việc đều phải bắt tự mình thực hiện? Liệu có nên có thêm nhiều bạn bè nữa không? Thực sự thì họ đều có lo lắng, chỉ là không muốn nghĩ tới mà thôi. Đó chính là những điều mà họ phải đánh đổi để tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao của mình.