Conan: Vermouth chính là "điểm yếu chí tử" của ông trùm tổ chức Áo Đen, lý do có thể vô cùng bất ngờ?

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/05/2020 07:37 PM

Vermouth có là cái tên bí ẩn bậc nhất trong bộ truyện Thám tử lừng danh Conan. Đến nay câu hỏi về mối quan hệ của Vermouth với ông trùm Áo Đen vẫn đang là một ẩn số cần được khám phá.

Vermouth có lẽ là một ẩn số còn bí ẩn hơn cả ông trùm của tổ chức Áo Đen. Ít ra chúng ta còn biết ông trùm của tổ chức này là một đại tài phiệt quyền lực nhất Nhật Bản. Còn Vermouth ngoài cái nghề diễn viên của cô ta ra thì chúng ta chẳng biết gì về Vermouth. Thậm chí diễn viên cũng chỉ là lớp ngụy trang cô ấy tạo ra mà thôi. Vậy mối quan hệ của cô ta với ông trùm là như thế nào mà lại được người đứng đầu của tổ chức Áo Đen quan tâm và nhiều lần bỏ qua cho Vermouth đến như vậy?

Conan: Vermouth chính là điểm yếu chí tử của ông trùm tổ chức Áo Đen, lý do có thể vô cùng bất ngờ? - Ảnh 1.

Vermouth và ông trùm tổ chức Áo Đen là cha con có lẽ là bí mật lớn nhất của tổ chức bí ẩn này

Đầu tiên chúng ta đến với đoạn tin nhắn duy nhất giữa ông trùm và Vermouth được tác giả đưa ra cho đến thời điểm hiện tại.

Ông trùm: "Xem ra ta đã để cô tự do quá lâu. Hãy về cho ta ngay, Vermouth."

Đọc đoạn tin nhắn này, mình thấy rõ một sự tin tưởng và thân thiết đặc biệt giữa Vermouth và ông trùm của tổ chức Áo Đen. Vây vì sao Vermouth lại có được sự tin tưởng này? Ông trùm đã để Vermouth tự do hoạt động không dưới sự kiểm soát của mình hay bất cứ một ai cả. Phải rất tin tưởng Vermouth thì ông trùm này mới biết chắc chắn rằng cô ấy sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như phản bội lại mình.

Conan: Vermouth chính là điểm yếu chí tử của ông trùm tổ chức Áo Đen, lý do có thể vô cùng bất ngờ? - Ảnh 2.

chính vì mối quan hệ thân thiết với ông trùm mà Vermouth được "cưng chiều" hơn so với cách thành viên khác

Cách là ông trùm của tổ chức Áo Đen tin tưởng và "cưng chiều" Vermouth không giống bất kì ai trong tổ chức. Và cũng chính vì điều này mà Vermouth bị ghét bởi các thành viên khác trong tổ chức. Sự thân thiết được thể hiện ở cụm từ: "Hãy về cho ta ngay." Đọc cả đoạn tin nhắn, chúng ta thấy lời lẽ của tên trùm tổ chức Áo Đen này với Vermouth nó giống như giọng điệu của một người cha nghiêm khắc đang mắng đứa con gái mải chơi khiến người cha đợi mãi nó không thèm về?

Nhắc lại một chút về lai lịch của Vermouth, cô ta là người Mỹ thuần chủng không lai tạp. Thêm vào đó tác giả đã bác bỏ giả thuyết Vermouth là vợ hay con gái của ông trùm rồi. Từ đó có thể suy ra, Vermouth tuy không phải con gái ông trùm nhưng chắc chắn được gã này nuôi dạy từ bé. Những cơ sở sau đây sẽ cho thấy điều này là khá hợp lý.

Conan: Vermouth chính là điểm yếu chí tử của ông trùm tổ chức Áo Đen, lý do có thể vô cùng bất ngờ? - Ảnh 3.

Thật sự Vermouth là con gái nuôi của ông trùm tổ chức Áo Đen

Thứ nhất, theo các motip thì kiểu nhận con nuôi từ bé xong dạy dỗ nó trở thành vũ khí giết người hoàn hảo cho mình của các trùm mafia không phải là điều lạ lẫm gì. Chúng ta đã bắt gặp điều này rất nhiều trong phim ảnh và các bộ truyện.

Thứ hai, vì đích thân ông trùm tổ chức Áo Đen nuôi dạy Vermouth nên ông ấy mới có sự tin tưởng và cưng chiều đặc biệt dành cho cô ấy như thế. Kiểu ở cạnh nhau nhiều sẽ có tình cảm phát sinh giữa cha và cô con gái nuôi.

Thứ ba, mặc dù có sự tin tưởng và cưng chiều, nhưng mục đích đào tạo Vermouth của ông trùm tổ chức Áo Đen là để Vermouth trở thành con cờ trong tay mình. Chính vì vậy ông ta cũng không ngại để Vermouth trở thành vật thí nghiệm cho công trình nghiên cứu của tập đoàn Karasuma. Và người trực tiếp nghiên cứu công trình đó là bố mẹ Sherry(Haibara).

Conan: Vermouth chính là điểm yếu chí tử của ông trùm tổ chức Áo Đen, lý do có thể vô cùng bất ngờ? - Ảnh 4.

Vermouth chính là người đầu tiên sử dụng loại thuốc "trường sinh bất lão" do bố mẹ Haibara chế tạo ra

Công trình nghiên cứu của bố mẹ Sherry là tạo ra thứ thuốc có thể dừng sự lão hóa. Hay nói hoa mỹ hơn đó là thuốc "trường sinh bất lão".

Trong tập 20 có đoạn hội thoại đáng chú ý như sau:

Conan: "Làm ơn đi, thời gian ơi, xin hãy dừng lại."

Haibara: "Đừng bắt ép nó, con người không bao giờ dừng lại được thời gian đâu. Nếu cứ cố tình làm trái quy luật này, chúng ta sẽ bị trừng phạt."

Vậy thì, "hình phạt" cho việc con người cố tình làm trái quy luật "dừng thời gian" này là gì? Thuốc bố mẹ Sherry điều chế là thuốc "Trường sinh bất lão", không phải giúp con người trẻ lại, mà là "dừng sự lão hóa". Elena đặt tên cho viên thuốc ấy là Silver Bulle–Viên đạn bạc. Đạn là để nhắm vào mục tiêu. Loại thuốc "Trường sinh bất lão" này chẳng phải chính là mục tiêu khát khao bấy lâu nay của con người sao?

Tổ chức đầu tư để nghiên cứu ra thứ thuốc này nhằm mục đích kéo dài sự sống cho ông trùm và điều này chứng tỏ tham vọng của ông ta quá lớn. Con người khi ở đỉnh cao của tiền bạc và quyền lực, sẽ muốn ở mãi vị trí này. Cái chết chính là nỗi sợ hãi nhất đối với họ. Ông trùm Áo Đen cũng vậy, ông ta cho nghiên cứu thuốc để giúp mình kéo dài sự sống , để ông ấy tiếp tục điều khiển tổ chức thực hiện tham vọng của riêng ông ta. Tham vọng ấy là gì, có thể điên rồ tới mức ông trùm này muốn bá chủ thế giới không?

Vermouth có lẽ là người đầu tiên được đưa ra để thí nghiệm loại thuốc này. Có nghĩa là Vermouth chưa bao giờ già đi cả chứ không phải trẻ lại như nhiều fan vẫn suy đoán. Vì vẻ bề ngoài không già đi ấy, mà Vermouth phải cải trang và tự biến hóa ra cuộc sống của riêng cô ta nhằm che mắt mọi người.

Cô ấy bịa ra câu chuyện về gia đình của mình. Cô ấy phải sống cuộc sống ảo tưởng do chính mình tạo ra. Cô ấy vẫn sống, nhưng lại như không hề tồn tại trên đời này vậy. Có lẽ cô ấy đã phải sống cuộc sống của quá nhiều nhân vật ảo trong thời gian quá lâu, đến bản thân cô ấy cũng không rõ mình rốt cuộc là ai. Chính thứ thuốc mà bố mẹ Sherry nghiên cứu đã khiến cuộc đời của Vermouth không còn là của chính mình. Và đây chính là "hình phạt" cho việc "con người cố tình làm trái quy luật" mà Sherry đã nói đến?

Sherry (Haibara) tiếp tục nghiên cứu công trình của bố mẹ dựa trên những tài liệu còn sót lại và tạo ra loại thuốc độc APTX4869. Thuốc này là loại thuốc độc khiến nạn nhân tử vong mà cảnh sát không thể lần ra được dấu vết. Chỉ có trường hợp hiếm khiến cơ thể bị teo nhỏ lại. Nghĩa là tùy vào từng cơ địa mỗi người hợp với thành phần của thuốc có thể khiến "Cải lão hoàn đồng".

Thời gian "hoàn đồng" cũng tùy thuộc mỗi người nữa. Và Shinichi bị teo nhỏ thành học sinh lớp 1 khi 17 tuổi. Nhưng Mary mẹ của Akai lúc uống cũng phải U50, lại teo nhỏ thành học sinh cấp 2. Như vậy là bố mẹ Sherry chỉ tạo ra loại thuốc "dừng sự lão hóa", Sherry tiếp tục nghiên cứu và tạo ra loại thuốc "đi ngược cả sự lão hóa"

Conan: Vermouth chính là điểm yếu chí tử của ông trùm tổ chức Áo Đen, lý do có thể vô cùng bất ngờ? - Ảnh 5.

Vermouth đã thay đổi hoàn toàn sau khi gặp Shinichi (Conan) và Ran Mori

Để rồi bản thân Vermouth sau khi gặp Shinichi và Ran thì Vermouth hoàn toàn thay đổi. Từ một kẻ thờ ơ cô trở thành một người biết cách giúp đỡ người khác. Và chính điều này về sau đã biến Vermouth trở thành "điểm yếu chí tử" của ông trùm tổ chức Áo Đen. Bất chấp việc Vermouth nhiều lần nương tay và thậm chí còn giúp đỡ ngược lại Conan, ông trùm vẫn không thể xuống tay để sát hại đứa con nuôi của mình?

Các bạn nghĩ sao về giả thuyết trên. Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới của bài viết nhé!