Conan đã mất nụ hôn đầu ngay Valentine: Sốc vì "đằng ấy" không phải Ran mà là "tình địch nửa mùa"

BÁN DẠ SINH  Trí thức trẻ | 31/12/2021 10:36 AM

Conan đã bị ai cướp đi nụ hôn đầu đời?

Tuy có tình cảm với Ran và thường xuyên "tung hint" với nhiều mỹ nhân khác nhưng Conan đã mất nụ hôn đầu từ rất sớm. Đáng nói, "thủ phạm" lại là một người không ai ngờ tới, lại còn chẳng phải... con gái.

Conan đã mất nụ hôn đầu ngay Valentine: Sốc vì đằng ấy không phải Ran mà là tình địch nửa mùa - Ảnh 1.

Cụ thể nụ hôn dở khóc dở cười đó đã xảy ra ở tập 6 của Thám Tử Lừng Danh Conan - Án Mạng Ngày Valentine. Lúc đó Ran và Sonoko đã được đàn anh trong CLB quần vợt tường Beika mời đến dự 1 bữa tiệc mừng lễ Tình nhân. Lời mời của anh chàng tên Toshihide dành cho Ran đã khiến Conan nổi máu ghen. Thế là nam chính đã bám theo để ngăn cản Ran và Toshihide đến với nhau.

Conan đã mất nụ hôn đầu ngay Valentine: Sốc vì đằng ấy không phải Ran mà là tình địch nửa mùa - Ảnh 2.
Conan đã mất nụ hôn đầu ngay Valentine: Sốc vì đằng ấy không phải Ran mà là tình địch nửa mùa - Ảnh 3.

Sonoko mai mối Ran cho 1 anh chàng đô con

Tuy nhiên trong lúc đang giằng co, Conan đã bất ngờ trao nụ hôn đầu cho Toshihide. Vì muốn bảo vệ Ran mà Conan đã không tiếc thân mình đánh đuổi Toshihide, dù thực chất Ran không hề thích anh chàng đô con này.

Conan đã mất nụ hôn đầu ngay Valentine: Sốc vì đằng ấy không phải Ran mà là tình địch nửa mùa - Ảnh 4.

Conan mất nụ hôn đầu trong tay tình địch "nửa mùa"

Conan đã mất nụ hôn đầu ngay Valentine: Sốc vì đằng ấy không phải Ran mà là tình địch nửa mùa - Ảnh 5.

Conan bảo vệ Ran khỏi màn tán tỉnh của anh chàng này

Conan đã mất nụ hôn đầu ngay Valentine: Sốc vì đằng ấy không phải Ran mà là tình địch nửa mùa - Ảnh 6.

Cũng may mắn không hề có chuyện Ran rơi vào vòng tay tình mới, chứ nếu không nụ hôn bất đắc dĩ kia của Conan đã thật sự uổng phí. Cũng trong tập đó một vụ đầu độc đã xảy ra, và nạn nhân là mỹ nam Katsuhiko với tính tình tự phụ, hống hách. Anh đã bị giết bởi mẹ nuôi là bà Minagawa nhằm chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khổng lồ. Ở phần cuối, hóa ra Ran đã làm socola cho Shinichi, nhưng vì biết rõ cậu đang biệt tăm biệt tích nên Ran đã cùng ngồi ăn với Conan.

Conan đã mất nụ hôn đầu ngay Valentine: Sốc vì đằng ấy không phải Ran mà là tình địch nửa mùa - Ảnh 7.
Conan đã mất nụ hôn đầu ngay Valentine: Sốc vì đằng ấy không phải Ran mà là tình địch nửa mùa - Ảnh 8.

Nguồn ảnh: Tổng hợp