Có thể bạn đã quên: LCK chưa từng thua bất cứ một đội tuyển "100% ngoại Hàn" nào ở trận chung kết cho đến thời của KingZone

Cua Kỳ Cục  - Theo Helino | 24/05/2018 02:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bởi vậy, sự thất bại lần này của KingZone là một sự sụp đổ triệt để và hoàn toàn của khu vực LCK trên trường quốc tế.

Trong tất cả các giải đấu quốc tế Liên Minh Huyền Thoại từ trước đến nay, LCK chưa từng để thua bất cứ một đội tuyển “100% ngoại Hàn” nào đến từ khu vực khác một khi họ có cơ hội lọt vào vòng chung kết. Đối với họ, chiếc cúp vô địch giống như một thứ tài sản thừa kế từ năm này qua năm khác và công việc của họ đơn giản chỉ là đến và lấy đi. Chỉ có một lần, duy nhất một lần khu vực LCK thất bại trước LPL tại vòng chung kết MSI 2015 với chiến thắng thuộc về EDG.


Chiến thắng 3-2 trước SKT T1, EDG lên chức vô địch MSSI 2015

Chiến thắng 3-2 trước SKT T1, EDG lên chức vô địch MSSI 2015

Kẻ chiến bại ngày ấy chính là SKT T1. Tuy nhiên cần phải lật lại rằng, đó là một cặp BO5 nghẹt thở và cân não, và trong đội hình của EDG ngày đó có sự xuất hiện của tới 2 ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc: Heo “PawN” Won-seok và Kim “Deft” Hyuk-kyu. Nói theo một cách nào đó, chiếc cúp năm ấy vẫn có dấu tay của người Hàn.


Đội hình của EDG với sự góp mặt của 2 tuyển thủ Hàn Quốc

Đội hình của EDG với sự góp mặt của 2 tuyển thủ Hàn Quốc

Còn RNG năm nay, tham gia MSI với một đội hình không cần vay mượn và chiến thắng thuyết phục trước sự bạc nhược của KingZone DragonX - đội tuyển trong suốt thời gian qua đã được tâng bốc lên tận mây xanh, đội tuyển đã tặng miễn phí cho huyền thoại SKT một vé ngồi nhà xem trận chung kết, cũng là đội tuyển mang trên vai cả niềm tin, niềm kiêu hãnh của khu vực LMHT mạnh nhất thế giới: LCK. Đây chính là một cặp trận chung kết khu vực đúng nghĩa, chuẩn phong cách “khác máu tanh lòng”, không ngoại lai, không khoan nhượng và đại diện 100% cho màu cờ sắc áo.

Bởi vậy, sự thất bại lần này của KingZone là một sự sụp đổ triệt để và hoàn toàn của đế chế LCK.

Hiện nay trên khắp các trang mạng xã hội, báo thể thao điện tử của Hàn Quốc, KinggZone DragonX đang phải gánh chịu những lời chỉ trích gay gắt từ giới chuyên môn và cộng đồng. Họ bị gọi là nỗi nhục, là sự xấu hổ của khu vực LCK, của đế chế Hàn Quốc và tự tay hủy hoại những gì mà các đội tuyển đàn anh cẩn thận gìn giữ suốt nhiều năm. Chắc chắn sẽ có rất nhiều những người hâm mộ sẽ cảm thấy đau lòng và đôi khi là tức giận trước thái độ “thắng tung hê, thua đay nghiến” ấy, nhưng khách quan mà nói, trọng trách của một đội tuyển vô địch LCK, đại diện LCK đi đấu giải quốc tế nó lớn đến như thế nào?

Đối với netizen Hàn Quốc, KingZone DragonX đến với trận chung kết không phải là để GIÀNH lấy cúp vô địch, mà là GIỮ lấy thứ vốn vẫn đang thuộc về người Hàn. Một khu vực đứng trên đỉnh vinh quang nhiều năm nay lại chiến bại trước một khu vực chiếu dưới, mà lại còn thua một cách bạc nhược, chênh lệch, thua vì sự chủ quan và coi thường đối thủ ngay từ những lượt ban/pick thì lấy đâu ra đủ những lý lẽ để có thể biện minh?

KingZone đã có một mùa giải thành công ở đấu trường quốc nội, sự thăng hoa của Peanut, con quái vật đường trên Khan, cơn ác mông PrillA, sự ảo diệu đến từ BDD cùng vô vàn những mĩ từ khác dành cho 5 con người ấy là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên về nhì thì vẫn là thất bại, sẽ không có một lời lẽ nào đủ sắc bén để KingZone có thể chối bỏ đi sai lầm của mình.

Đế chế Hàn Quốc sụp đổ, LMHT thế giới chính thức bước sang một trang mới, Uzi cùng những người đồng đội xuất sắc ghi tên mình vào lịch sử, tạo nên một bước ngoặt mà có lẽ sẽ còn được nhắc tới rất lâu sau này nữa. Nhìn chung có sinh có diệt, có thắng thì sẽ có thua, có chiến bại thì mới có thể học cách tìm lại chiến thắng, thậm chí MSI năm nay được đánh giá chính là một sự reset hoàn hảo cho sự phân chia sức mạnh của các khu vực LMHT.

Chung kết thế giới năm nay, không chỉ là một giải đấu tìm ra khu vực mạnh nhất, mà còn là cuộc trả thù của những gã khổng lồ !