Có nên bỏ vợ để đến với người yêu quen trong game

Thanh Thanh  - Theo Helino | 20/07/2018 0:00 AM

Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile qua lời rủ rê của đám đồng nghiệp. Chơi game được một thời gian, tôi tình cờ quen được một cô bé trong game khi đi hoạt động hàng ngày.

Tôi năm nay 35 tuổi, đã có vợ, chưa có con, cuộc sống gia đình không hạnh phúc vì vợ tôi chưa muốn sinh con, trong khi bố mẹ tôi đều đã có tuổi, cứ liên tục giục 2 vợ chồng. Thật tình thì tôi cũng không muốn ép vợ mình, cô ấy vốn sinh trong gia đình khá giả, từ bé vốn không phải làm việc nhà, vẫn còn thích vi vu đây đó đi du lịch với bạn bè.

Vợ chồng tôi đến với nhau do bố mẹ giới thiệu. Tôi hơn 30 tuổi vẫn chưa lấy vợ nên bố mẹ sốt ruột. Tôi vì phấn đấu cho sự nghiệp nên khi quen vợ mình cũng nghĩ rằng thôi cứ an bề gia thất cho xong chuyện vì áp lực từ phía gia đình, kể cả họ hàng mỗi lần lễ Tết. Nhưng sau này khi cưới nhau xong tôi mới hiểu ra đôi lúc vợ chồng phải hợp tính nhau, tôi thì ngày đi làm quần quật kiếm tiền, trong khi vợ tôi vẫn còn mải chơi, thích đàn đúm bạn bè, được vài tháng lại đi du lịch không quan tâm nhiều lắm đến gia đình.

Có nên bỏ vợ để đến với người yêu quen trong game - Ảnh 1.

Có nên bỏ vợ để đến với người yêu quen trong game (ảnh minh họa)

Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile qua lời rủ rê của đám đồng nghiệp. Chơi game được một thời gian, tôi tình cờ quen được một cô bé trong game khi đi hoạt động hàng ngày. Nhân vật của em yếu, tôi thì đã đi làm có tiền nên nhân vật cũng khá mạnh, tôi hay kéo em đi các hoạt động khó. Lâu dần chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

Được khoảng hơn 2 tháng thì tôi chủ động hẹn em gặp mặt. Lúc gặp nhau, tôi khá bất ngờ vì em không quá đẹp nhưng nói chuyện rất có duyên, chúng tôi cũng hợp nhau vì có chung nhiều sở thích như quan điểm sống, âm nhạc...

Vậy là từ chỉ trò chuyện với nhau trong game, chúng tôi bắt đầu gửi cho nhau những tin nhắn tình cảm. Em tâm sự với tôi gia đình mình vốn không hạnh phúc. Bố em là người gia trưởng, mẹ em phải sinh tới người con thứ ba mà vẫn là con gái. Từ nhỏ bố em đã cục tính, đi uống rượu say về là mắng chửi cả ba mẹ con. Tuổi thơ của em trôi qua với không ít lần bị bố đánh đập. Thấy thế nên tôi càng thương em hơn.

Thời gian trôi qua, nhiều lúc tôi cũng không còn nhận ra chính mình, suốt ngày chỉ nghĩ về em. Mỗi ngày có khi không nhận được tin nhắn hay lời động viên của em là tôi cảm thấy bứt rứt. Tôi chợt nghĩ rằng có khi tôi đã yêu em mất rồi, và em cũng vậy. Chúng tôi đã đi chơi với nhau được nhiều lần nhưng chưa làm gì quá giới hạn.

Thời gian đầu tán tỉnh, tôi đã nói dối em rằng tôi chưa lập gia đình, nhưng giờ tình cảm ngày càng sâu sắc, tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi không muốn mất em, tôi giờ đang nghĩ đến chuyện rằng mình sẽ giải quyết chuyện gia đình để đến với em. Ngược lại nếu để lâu tôi sợ em có thể phát hiện ra và cho tôi là người dối trá.

Hiện tại, tinh thần tôi đang rất bất ổn, ân hận. Tôi không biết phải đối diện với vợ tôi, hay bố mẹ tôi như thế nào. Hai gia đình chúng tôi cũng có quan hệ từ trước, vợ tôi dù mải chơi nhưng vẫn không làm gì quá đáng, tôi không biết phải đối diện như thế nào. Có thể nhiều người sẽ mắng tôi là kẻ ngoại tình nhưng bây giờ tôi đang rất khó xử, không biết nên giải quyết sự việc thế nào cả, tôi có nên bỏ vợ để đến với em hay không?