Chuyện quái gì đang xảy ra với SKT T1 đây: Kkoma cho đội hình ra quân đánh LCK không Faker, không Bang, không Wolf

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 20/06/2018 03:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker, Bang và Wolf đã thực sự... hết thời?

Tuần thi đấu đầu tiên của LCK Mùa Hè 2018 chứng kiến những thất bại thảm hại của SKTelecom T1. Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất lịch sử có 2 trận thua liên tiếp và hệ quả là họ đang xếp bét trên bảng xếp hạng. Fan hâm mộ dù đã quen với phong độ không tốt của SKT T1 nhưng vẫn thực sự sốc với tình cảnh bết bát của đội tuyển này thời điểm hiện tại.

Ngay khi SKT thua GEN 2-0, cộng đồng LMHT thế giới đang có cùng 1 câu hỏi “Chuyện quái gì đang xảy ra với SKT vậy?". Tại sao Faker không sử dụng Master Yi đi rừng gánh team thay cho anh chàng tân binh Blossom còn thiếu kinh nghiệm. Quả thật, không chỉ phong độ, chiến thuật cũng đang là vấn đề lớn mà SKT T1 chưa giải quyết được.

Nhiều người thậm chí còn cho rằng, SKT T1 đã thực sự "hết thời" rồi. Những con người như Bang, Wolf hay thậm chí cả Faker bắt đầu không còn đủ sức bắt kịp meta nữa. Có lẽ SKT T1 cần một đại cải tổ, giống như cách họ làm sau thất bại của năm 2014.

Và Kkoma quả thật đang làm một cuộc cách mạng đối với SKT T1. Cách đây ít phút trong cuộc đối đầu với MVP, fan hâm mộ SKT T1 không còn nhận ra đội tuyển này nữa khi trong buồng thi đấu hôm nay không hề có Faker, Bang và cả Wolf. Những nhân tố đem đến thành công cho SKT trong nhiều năm vừa qua đã chính thức phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Trận đấu hiện vẫn đang được diễn ra, cùng chờ xem những thay đổi của Kkoma có đem đến sức sống mới cho SKT T1 hay không? Và phải chăng, những Faker, Bang hay Wolf đã thực sự... hết thời rồi.