Chuyện đã rất lâu rồi, thế mà Blank vẫn phải đưa ra lời xin lỗi với người chơi đường giữa của Ever8

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/06/2017 07:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong cuộc phỏng vấn với OGN, Blank đã chủ động đưa ra lời xin lỗi với đối thủ sắp tới của mình, cụ thể là người chơi đường giữa của Ever8 - Cepted.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày 7/6 vừa qua, SKT T1 đã có một trận đấu vô cùng vất vả trước LongZhu Gaming khi phải kéo dài tới ván 3. Mặc dù chống trả hết sức quyết liệt nhưng LongZhu Gaming vẫn ngậm ngùi nhận thất bại 1-2 trước đương kim vô địch LCK.

Sau khi để thua ván đầu đấu tiên trước Longzhu Gaming, SKT T1 đã trở lại với sự có mặt của Kang “Blank” Sun-gu. Anh chàng nàyvới phong độ ấn tượng đã là một trong những nhân tố dẫn đến chiến thắng trước LongZhu Gaming.

Trong cuộc phỏng vấn với OGN, Blank đã chủ động đưa ra lời xin lỗi với đối thủ sắp tới của mình.

Chúng tôi sẽ gặp Ever8 Winners trong trận đấu tiếp theo và tôi có một số điều rất lấy làm tiếc với người đi đường giữa Park "Cepted" Wi-rim của họ. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi và tôi muốn gửi lời xin lỗi của tôi với anh ấy ở đây.” Blank chia sẻ. “Tôi cũng muốn nói rằng tôi sẽ làm việc tốt hơn nữa để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp trưởng thành. Tôi rất xin lỗi.”

Lý do đằng sau lời xin lỗi này là từ một buổi stream của Blank vào tháng 5 năm ngoái. Theo một bài viết được chia sẻ trên Inven thì khi Cepted được xếp cùng đội với Blank, anh chàng này đã có những hành động bất lịch sự. Mặc dù không có ngôn ngữ thô tục nào được chia sẻ nhưng các đoạn nói chuyện được lưu lại đã chỉ ra rằng, Blank là một người đồng đội bất hợp tác và trách móc Cepted trong một số trường hợp.

Bên cạnh lời xin lỗi với Cepted, Blank cũng đã chia sẻ về mối quan hệ của mình với người đồng đội Han “Peanut” Wang-ho.

“Khi Peanut luyện tập, tôi thường theo dõi các trận đấu của cậu ấy và nghĩ thầm rằng làm thế nào để cướp được Baron. Tôi thường hay để mất Baron khá nhiều và nhưng nhờ có cậu ấy thì tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm cho mình.”