Chuyện bây giờ mới kể: Ornn có hai người em ruột là Volibear và Anivia, cùng dòng máu nhưng đánh nhau suốt ngày

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/08/2017 01:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có thể bạn chưa biết, Ornn chính là người anh trai cả trong gia đình có cả Volibear và Anivia.

Như các bạn đã biết, Ornn đã chính thức cập bến Đấu Trường Công Lý cùng với sự xuất hiện của bản cập nhật 7.17. Trong cốt truyện, Ornn coi trọng sự riêng tư hơn hầu hết bán thần khác. Trú ngụ một mình bên dưới ngọn núi lửa cổ xưa, ông đun những vạc đá nóng chảy sôi sùng sục để tạo nên những trang bị với chất lượng vô bì. Dù ẩn cư dưới đáy sâu, Ornn vẫn cảm nhận được rắc rối; các vị thần lại một lần nữa can dự vào việc trần.

Ngoài ra, Ornn còn được biết đến khi là người anh cả của 2 vị tướng Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng. Đó chính là Volibear và Anivia. Tuy nhiên, mối quan hệ gia đình giữa những vị tướng này có vẻ không được tốt cho lắm.

Ornn và Volibear

Ornn có 1 người em trai duy nhất, tên hắn là Volibear. Chắc khi Ornn được ra mắt thì Volibear cũng sẽ được sửa sang lại cốt truyện cho hợp với người anh mới sinh này của hắn. Quan hệ của 2 ông tướng này chưa bao giờ tốt đẹp cả, họ cũng chẳng bao giờ thèm thăm gặp nhau trước đây. Tuy nhiên vào một ngày mát trời ở Freljord, mà hình như ngày nào ở đây cũng thế, Voli đến tìm Ornn và yêu cầu ông dê núi này rèn cho binh lính của hắn vũ khí và giáp để trang bị tận răng cho cuộc chiến sắp tới.


Trận chiến giữa Ornn và Volibear

Trận chiến giữa Ornn và Volibear

Ở đây có thể thấy rằng Volibear là một con gấu rất là đầu gấu và xấu xa, chuyên đi gây chiến tranh tại những nơi hắn tới, hắn có một đội quân hùng mạnh là những dị nhân nửa người nửa gấu – điều này khác hẳn với cốt truyện cũ của nhân vật này.

Đương nhiên với bản tính hiền lành khó bảo của Ornn thì anh này từ chối thẳng toẹt lời đề nghị đó. Tuy nhiên Volibear khá tinh quái và biết khích đểu người anh trai của mình, khiến Ornn mất kiểm soát và tấn công hắn. Chỉ chờ có vậy, Volibear lao lên đáp trả và 2 người đã đập nhau 8 ngày liền, kết cục là người dân Hearthblood bay màu sạch, và người dân Freljord cũng không còn nhìn thấy Ornn nữa.

Ornn và Anivia

Anivia trong cốt truyện trước có thể là một sinh vật tôn nghiêm và cao quý, chúng ta thường hay tưởng tượng những sinh vật như vậy rất biết kiềm chế và hoặc ôn hòa, hoặc nóng tính như Volibear. Tuy nhiên ai mà biết Anivia trong cốt truyện này nghịch như quỷ, hừ!

Chuyện là thế này, vào một ngày mát trời tại xứ Freljord, Ornn xây một căn nhà cực đẹp cho hắn, lựa chọn từ những loại gỗ tốt và cao quý nhất, Ornn nhìn vào căn nhà đó và chốt 1 câu “Được!”, y như cụ Mết trong tác phẩm Rừng Xà Nu. Cơ mà Ornn có biết đâu hắn lại phá rừng của cô em Anivia của mình, và cô này quyết định phải dạy cho lão già dê ngố này 1 bài học.

Thế là chờ lúc ông này đang ngủ, Anivia bay vào dùng lông vũ của mình chọc vào mũi Ornn, khiến hắn hắt xì 1 cái, lửa thổi bùng từ mũi hắn bay ra đốt cháy căn nhà. Anivia giật mình sợ quá bay trốn mất tiêu, cơ mà biết đâu tại vì mình có đôi cánh to như quả núi, hệ lụy là căn nhà to bằng 3 khu đồi cháy nát bươm.

Cơ mà ông nhõi Ornn ngủ như chết, không biết gì cả nên lúc tỉnh dậy chỉ thấy mình nằm giữa đám tàn dư của cơn hỏa hoạn, và hắn gật đầu quyết định sẽ xây căn nhà tiếp theo của mình không thể bị bắt lửa, chả biết ông này mà phát hiện ra Anivia nghịch cháy nhà của mình thì thế nào nhỉ, có đánh nhau 1 phát 8 ngày nữa không ta?

Ornn và người em Hải Cẩu

Trong cốt truyện của Ornn còn một người em gái nữa nhìn giống như con… Hải Cẩu. Cô này cai quản biển cả, và có lẽ là người có quan hệ tốt nhất với Ornn trong đám anh chị em nặc nô này. Cô ta đã giúp Ornn xây dựng lò rèn núi lửa của hắn bằng cách đưa nguồn nước băng giá vào để làm mát ngọn núi.

Truyền thuyết kể rằng người đi biển ở xứ Freljord xưa thường có thói quen bôi mỡ hải câu vào má và nghĩ về vị thần này để giảm bớt cái lạnh, tuy nhiên không ai biết tên thật của vị á thần (có lẽ là thân thiện) này cả, bởi tên của cô ta đã rơi vào quên lãng.