Chưa ra mắt, Call of Duty: WWII đã dính nghi án đạo nhái game ra mắt 10 năm trước

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/04/2017 04:09 PM

Cả hai hình ảnh của hai game cách nhau gần 10 năm chỉ khác nhau về sự chi tiết và mức độ ấn tượng của đồ họa, còn lại về bố cục và ý tưởng lại giống nhau đến khó tin

Ngay sau khi những thông tin đầu tiên liên quan đến phiên bản mới nhất của Call of Duty: WWII cùng ngày ra mắt trailer chính thức, toàn bộ cộng đồng game thủ toàn thế giới đã phát cuồng theo đúng nghĩa đen, đơn giản vì phiên bản Call of Duty gần nhất lấy bối cảnh cuộc Thế chiến thứ hai là World At War, ra mắt năm 2008, nghĩa là gần 10 năm về trước.

Không phải tự nhiên mà cộng đồng game thủ cảm thấy háo hức với tựa game này, đơn giản vì chính Thế chiến thứ 2 là cuộc xung đột đem lại thành công cho những phiên bản Call of Duty đầu tiên, trước khi Modern Warfare thay đổi hoàn toàn hướng đi của series game hành động này.

Thế nhưng, ngay trước khi đoạn trailer của tựa game được công bố (ở thời điểm bài viết ra mắt, thì đúng 0h đêm nay đoạn trailer đầu tiên của Call of Duty: WWII sẽ được lên sóng), tựa game thậm chí còn chưa được giới thiệu một cách tử tế đã bị dính nghi án đạo nhái, cụ thể hơn là "đạo" lại artwork ảnh bìa đĩa của một tựa game có bối cảnh và thể loại có phần tương đồng: Brothers in Arms: Hell Highway, ra mắt năm 2008.

Cả hai hình ảnh chỉ khác nhau về sự chi tiết và mức độ ấn tượng của đồ họa, còn lại về bố cục và ý tưởng, thì hình ảnh người lính tham gia thế chiến thứ hai, trong tay là dog tag ghi tên và ngày tháng năm sinh của đồng đội, cùng cái nhìn xa xăm là thứ quá tương đồng, đến mức khó lòng có thể bỏ qua được. Thế nhưng cũng cần nhắc lại, thời kỳ những bìa đĩa game thiếu sáng tạo đã được chính Activision khơi mào với hàng loạt những bìa đĩa game bắn súng lấy đề tài thế chiến thứ hai với những người lính chỉ có mỗi một tư thế và tay chỉ cầm đúng một loại vũ khí: Súng tiêu liên Thompson:

Câu chuyện thiếu sáng tạo của Activision thực tế chẳng còn là điều gì xa lạ, thế nhưng game thủ đang phải thở dài ngao ngán vì đến... bìa đĩa game, thứ thu hút game thủ tại các cửa hàng hơn bất kỳ đoạn trailer hay clip gameplay nào mà cũng được "nhai lại" chứ chưa nói đến đạo nhái như thế này (vì việc hình ảnh giống nhau giờ chẳng còn xa lạ) cũng chứng minh được sự mệt mỏi của đội ngũ phát triển series game có tuổi đời lên tới gần 15 năm này với việc mỗi năm phải cho ra đời một phiên bản mới rồi.

Ngay từ khi ra mắt, những game thủ hâm mộ Call of Duty đã có những dự đoán về cốt truyện của tựa game. Nhìn vào bức ảnh công bố game, những hình ảnh trong đôi mắt của chàng lính đã khiến không ít người cho rằng, những chú cún cưng sẽ quay trở lại làm nhân vật chính của Call of Duty vì ở cạnh phải hình ảnh trong mắt có một hình người đang quỳ, hoặc đơn giản hơn là một chú chó sát cánh cùng những chiến sỹ.

Thực tế đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên Call of Duty có sự hiện diện của những chú cún. Trước đó, Call of Duty Ghosts đã có hẳn sự hiện diện của Riley, một chú chó rất được lòng cộng đồng game thủ. Chính vì thế việc những người bạn thân thiết nhất của loài người trở lại hoàn toàn không phải là điều quá khó để có thể xảy ra.

Như đã đề cập, đoạn trailer đầu tiên của Call of Duty: WWII sẽ chính thức được công bố vào 0h đêm nay, chúng tôi sẽ đem tới cho các bạn những tin tức mới nhất về tựa game bom tấn này, mong các bạn độc giả chú ý theo dõi.