Chính Kkoma cũng không tin rằng đội mình có thể lội ngược dòng sau khi thua 2-0, nhưng đây là lời HLV SKT nói để vực dậy tinh thần học trò

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/08/2017 10:26 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thắng thì tức giận, thua lại an ủi... Phải chăng đây là "triết lý" làm HLV của Kkoma.

Trận Siêu Kinh Điển giữa SKT T1 và KT Rolster mặc dù đã kết thúc được mấy hôm nhưng dư âm của nó vẫn còn đến thời điểm hiện tại. Tại sao Faker và những người đồng đội của mình có thể lật kèo sau khi thua trước 2 ván đấu. Tại sao KT Rolster có thể chiến thắng tất cả các đội tuyển nhưng luôn thua sát nút trước SKT T1. Và mới đây, những câu chuyện trong buồng thi đấu tiếp tục được Wolf - hỗ trợ của SKT T1 tiết lộ.

Q: Bạn cảm thấy thế nào với chiến thắng này?

Wolf: Cuộc chiến viễn thông, Chung kết thế giới, chiếc vé đến với Chung kết LCK, rất nhiều thứ được đặt ra trong ngày hôm nay. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất áp lực. Trong trận đấu, chúng tôi đã để thua ván 1 và 2. Nhưng thật kỳ quặc là chúng tôi không cảm thấy như mình sắp thua. Sau đó, khi đến ván 3, tôi đã cảm thấy mình có thể giành chiến thắng. Tôi biết rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng nếu chúng tôi thức tỉnh và có lối chơi phù hợp.

Huấn luyện viên Kkoma được biết tới luôn có những phản ứng mạnh với tuyển thủ. Anh ấy đã nói gì sau ván 1 và 2?

Ngay cả huấn luyện viên cũng không tin rằng chúng tôi có thể lật kèo sau khi thua ván 1 và 2. Anh ấy nói rằng vẫn ổn thôi nếu hôm nay thất bại vì tất cả những gì chúng tôi cần làm là chuẩn bị cho CKTG.

Bạn đã lôi ra hai con bài là Blitzcrank và Rakan – hai lựa chọn không quá phổ biến của bạn.

Tình thế đã khiến tôi phải làm như vậy. Tôi đã luyện tập Blitzcrank rất nhiều trong các trận đấu tập.

kt đã lựa chọn Sivir trong ván 3 và 5. Bạn đã nghĩ gì trong lúc đấy?

Họ đã chuẩn bị vị tướng này để khắc chế Rakan. Thành thực mà nói thì thật dễ để đối đầu với Siver khi chơi Rakan. Sivir không thể gây áp lực cho Rakan trong giai đoạn đi đường. Theo tôi thì đây không phải là vị tướng tuyệt vời trong meta hiện tại dù có lựa chọn tướng hỗ trơ gì đi chăng nữa.

Bạn sẽ đối đầu với GorillA trong trận chung kết sắp tới.

Tôi biết rất rõ về anh ấy và trong tất cả các tuyển thủ thì tôi nói chuyện với anh ấy nhiều nhất. Chúng tôi đều hiểu nhau. Tôi hy vọng trận chung kết sẽ có nhiều điều thú vị.

GorillA đang rất “nổi tiếng” trong Xếp hạng đơn vì đã chơi Lux hỗ trợ rất nhiều.

Tôi đã đối đầu với rất nhiều Lux khi sử dụng Thresh, Alistar, và Blitzcrank. Và mỗi lần đó tôi tự hỏi rằng: “Tại sao họ lại lựa chọn Lux?”. Tuy nhiên, đây có thể là một lựa chọn tốt để khắc chế các vị tướng như Lulu hay Janna.

Bạn thực sự đang có thứ hạng rất cao ở Thách Đấu.

Tôi từng có thứ hạng rất thấp trong quá khứ … nhưng đó không phải là vì tôi lười biếng. Ở thời điểm đó, tôi cảm thấy phong độ của mình suy giảm như ở MSI 2015. Vậy nên tôi đã tự động viên bản thân và bắt đầu luyện tập chăm chỉ.

Sau đó tôi bắt đầu đánh cược với hlv Kkoma xem tôi sẽ lên hạng 1 Thách đấu trước hay Kkoma sẽ lên Kim Cương 1 trước. Vụ cá cược này có rất nhiều lợi ích nên tôi đã chơi một cách điên cuồng.

Bạn còn muốn nói thêm điều gì không?

Chúng tôi bắt đầu hành trình của mình từ trận đấu wildcard và đối thủ hôm nay cũng rất mạnh. Tôi coi trận chung kết là phần thưởng cho nỗ lực của cả đội. Tôi muốn giành chiến thắng tất cả các trận đấu và mỉm cười khi trở về nhà. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi.