Chiếc nỏ giết rồng trong tập 2 - mùa 7 Trò Chơi Vương Quyền chỉ là đồ bỏ, đây là lý do tại sao

Nguyễn Tuấn Tài  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/07/2017 04:25 PM

Nhìn thì cũng ghê, nhưng liệu nó có hiệu quả?

Tập 2 - mùa 7 của Trò Chơi Vương Quyền cho thấy sức mạnh vượt trội của Hạm Đội Sắt trên biển, nhưng đừng quên rằng bộ ba rồng lửa của Daenerys Targaryen mới là thứ vũ khí huỷ diệt kinh khủng nhất. Mẹ Rồng đã từng đốt cháy một thành phố, và lý do duy nhất mà Vương Đô chưa chìm trong biển lửa là do cô đã nhận ra sức tàn phá kinh khủng của bầy rồng.

Tuy nhiên, sớm hay muộn thì bộ ba rồng cũng sẽ tham chiến. Cersei Lannister biết điều đó và học sĩ Qyburn đã đưa ra một kế hoạch để đối phó với lũ rồng. Qyburn là một nhà khoa học điên, ông ta đã từng giúp Cersei đánh bại Stannis Baratheon bằng hoang hoả, và nay ông cũng chế tạo ra một thứ vũ khí để giết rồng – một chiếc nỏ khổng lồ có thể bắn xuyên qua sọ rồng.

Trong tập này, Qyburn đã dạo quanh những chiếc sọ rồng và giới thiệu phát minh mới của ông: “Mạnh mẽ, nhưng không phải là bất khả chiến bại

Nếu chúng có thể bị thương, chúng cũng có thể bị giết

Những cung thủ và thợ rèn giỏi nhất đã làm việc cả ngày lẫn đêm

Đó là những lập luận rất khoa học của Qyburn trước khi Cersei bắn thử chiếc nỏ khổng lồ, xuyên qua sọ của con rồng Balerion. Nhưng hãy cùng “ngắm” chiếc nỏ này, liệu nó có thực sự mạnh mẽ?

Vũ khí "diệt rồng" của Qyburn

Đầu tiên, chiếc nỏ trông to lớn, nhìn cũng ghê ghê, nhưng nó chế tạo bởi kim loại và gỗ. So với ngọn lửa của ba con rồng, đây thật sự chỉ như que diêm, nó quá dễ cháy.

Thứ hai, ba con rồng và 1 chiếc nỏ? Điều này hoàn toàn không hợp lý, bạn sẽ cần hàng trăm chiếc như thế để bao quát cả Vương Đô.

Cuối cùng, chiếc nỏ đã xuyên qua được sọ rồng Belerion. Nhưng đó chỉ là một bộ xương khô từ hàng thế kỷ, và khoảng cách từ chiếc nỏ đến sọ rồng chỉ khoảng... 20m. Ở khoảng cách đó thì có thể xuyên qua được sọ rồng, nhưng với khoảng cách 200m (hoặc hơn) và với một con rồng đang bay (thay vì nằm im) thì điều này nghe cực kỳ vớ vẩn.

Điều này gợi nhớ đến lần gần nhất một thành viên nhà Lannister sử dụng một chiếc nỏ, đó là khi Tyrion đã cầm nỏ bắn chết cha của mình là Tywin trong nhà vệ sinh, thành thật thì cảnh đó hay hơn chiếc nỏ khổng lồ này nhiều.

Thêm nữa, trong nguyên tác của bộ sách “A Song of Ice and Fire”, những chiếc nỏ đã tồn tại trong hàng trăm năm và được sử dụng bởi Dornish để ngăn cản sự chinh phục của Targaryen.

Kết quả khả thi nhất đối với chiếc nỏ khổng lồ này là sẽ ngay lập tức bị thiêu thành tro khi trận chiến Vương Đô bắt đầu. Tóm lại, đây là một vũ khí bỏ đi.

Tham khảo Gizmodo