Chỉ vì tò mò rút dây máy PlayStation, bé 7 tháng tuổi bị gã trông trẻ đánh tàn phế

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/10/2016 05:30 PM

Sau khi thấy bé trai nghịch ngợm rút dây máy PlayStation, gã trông trẻ hung bạo đã bế cậu lên và ném xuống đất.

Dư luận bang Colorado, Mỹ mới đây vừa rúng động trước thông tin một người trông trẻ đã gây thương tật vĩnh viễn cho đứa bé sơ sinh chỉ mới 7 tháng tuổi mà chính anh ta chịu trách nhiệm trông coi. Cụ thể thì Caleb Collins, năm nay 24 tuổi đã ném đứa bé từ trên tay mình xuống đất chỉ vì cậu bé đã rút dây nguồn chiếc máy console PlayStation trong lúc Collins đang chơi game.

Sau khi thực hiện hành vi tàn nhẫn trên, Collins còn gọi điện cho cảnh sát và nói dối rằng hắn vô tình đánh rơi đứa bé trong lúc đang bế, nhưng sau khi điều tra lực lượng chức năng kết luận chấn thương mà cậu bé gặp phải là do chấn động mạnh và rõ ràng là có chủ ý của Collins chứ không phải tai nạn. Mặc dù Collins vẫn một mực chối tội trước tòa, hắn đang phải đối mặt với các tội danh "cố ý giết người cấp độ 1" và "hành hạ trẻ em" cùng mức phạt lên tới 90 năm tù giam.

Mặc dù may mắn thoát chết thế nhưng cậu bé 7 tháng tuổi mà Collins trông coi đã gặp phải nhiều chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ mất hoàn toàn khả năng nhìn và nghe kể từ nay về sau, thậm chí còn mất luôn cả ý thức. Vụ việc này một lần nữa lại khiến cho hình ảnh của video game trở nên xấu đi trong mắt xã hội.

>> Đôi vợ chồng Mỹ bị bắt vì bỏ rơi con để ra ngoài chơi Pokemon GO