Chỉ có từng này ngày nghỉ một tháng, bảo sao SKT là đội tuyển LMHT xuất sắc nhất thế giới

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/06/2017 03:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau chiến thắng trước Afreeca Freecs với tỷ số 2-1 vào ngày chủ nhật vừa rồi, Lee “Wolf” Jae-wan, người chơi hỗ trợ của SKT T1 đã tham gia một cuộc phỏng vấn với phóng viên của FOMOS.

Sau chiến thắng trước Afreeca Freecs với tỷ số 2-1 vào ngày chủ nhật vừa rồi, Lee “Wolf” Jae-wan, người chơi hỗ trợ của SKT T1 đã tham gia một cuộc phỏng vấn với phóng viên của FOMOS.

Tôi không chơi Liên Minh Huyền Thoại vào ngày nghỉ. Chúng tôi chỉ có tầm 3 hoặc 5 ngày nghỉ một tháng. Nếu lúc đó mà cũng chơi thì chắc tôi khùng mất, tôi sẽ chỉ chơi trò nào mà mình thích hoặc đi ăn thật ngon. Về nhà và được nằm ôm Winter rồi ngủ giúp tôi giảm stress rất nhiều” – Wolf vừa cười vừa kể.


Winter, chú chó của Wolf

Winter, chú chó của Wolf

Sau chiến thắng trước Afreeca Freecs thì SKT T1 đã đứng vị trí thứ hai xếp sau Samsung Galaxy và trên KT Rolster do hiệu số, mặc dù cả ba đội đều thắng 5 trận và thua 1 trận. Khi được hỏi ý kiến về vấn đề này, Wolf nói rằng mình và đồng đội phải tập luyện nhiều hơn nữa nếu muốn giữ vị trí số 1. Đồng thời sau trận đấu với Afreeca Freecs thì SKT T1 đã phát hiện ra nhiều điểm yếu cần phải khắc phục. “Cảm giác chiến thắng lần này buồn vui lẫn lộn” – Wolf vừa nói vừa cười trừ.

Đối với Wolf thì việc cố gắng đạt được vị trí thứ nhất cũng giúp ích cho tôi như khi đứng ở vị trí thứ nhất vậy, theo cách anh nhìn nhận vấn đề thì việc này tạo ra một động lực kỳ lạ. “Tôi nghĩ rằng chừng nào mình không ở vị trí quá thấp trên bảng xếp hạng thì nó có thể giúp cho bản thân có tâm lý muốn cải thiện kết quả. Nên so với việc đạt vị trí đứng đầu thì nó cũng không khác cho lắm“.


Bảng xếp hạng LCK sau tuần thi đấu vừa rồi

Bảng xếp hạng LCK sau tuần thi đấu vừa rồi